Nhật ký nuôi con đầu và con thứ hài hước của một ông bố

Lời: An An (dịch), Tranh: Quỳnh Trân,
Chia sẻ

Sau đứa con đầu tiên, chúng ta vẫn còn rất nhiều năng lượng và tự nhủ sẽ nuôi dạy con bằng mọi thứ tốt nhất. Thế rồi, đột nhiên, đứa con thứ 2 ra đời, và mọi thứ ta dự định tan tành theo mây khói!

Đó là những chia sẻ hài hước của Jason Good, một ông bố có hai cậu con trai, về sự khác biệt giữa việc nuôi đứa con đầu tiên với đứa thứ hai khác nhau thế nào.

Dưới con mắt hài hước và những “đúc kết” hóm hỉnh của tác giả, bất cứ cha mẹ nào cũng phải bật cười sảng khoái khi nhìn thấy hình ảnh của chính gia đình mình trong đó.

Nhật ký nuôi con đầu và con thứ hài hước của một ông bố  1

Đồ ăn

Nhật ký nuôi con đầu và con thứ hài hước của một ông bố  2

Con đầu: Bạn nghiên cứu nào ăn dặm kiểu Nhật, kiểu Mỹ, kiểu Pháp, thức ăn phải tươi ngon, mẹ tự nấu toàn bộ…

Con thứ: Đây, có mấy cái bánh qui đây, con đói thì ăn đi!

Giường ngủ

Nhật ký nuôi con đầu và con thứ hài hước của một ông bố  3

Con đầu: Bố chở mẹ đi lòng vòng 5,7 hàng mới mua cho con 1 chiếc cũi bằng gỗ sồi hẳn hoi. Bố mua sơn an toàn về, hì hụi ngồi sơn dưới sự “chỉ đạo” của mẹ từ 5,7 tháng trước khi con sinh để mùi sơn bay đi hết.

Con thứ: Ngủ luôn trên giường bố mẹ vì bố đã ngủ ở cái đệm dưới sàn rồi, xung quanh vương vãi đầy tất bẩn của con.

Quần áo

Nhật ký nuôi con đầu và con thứ hài hước của một ông bố  4

Con đầu: Mẹ đi mua cơ man nào là áo quần đẹp đẽ, nào là sợi cotton organic, nào là quần áo giấu đường may để không làm đau da em bé…

Con thứ: mặc lại tất cả quần áo cũ của anh/chị nó.

Tiệc tùng, sinh nhật

Con đầu: Bố mẹ đi mua từng tờ giấy màu về tự tay làm đồ handmade trang trí sinh nhật cho con, bánh sinh nhật thì đặt trước cả tháng, tự tay bố thiết kế thiệp mời, mời đầy đủ họ hàng, bạn bè từ trẻ con đến người lớn không thiếu một ai tới dự sinh nhật hoành tráng.

Con thứ: Bánh sinh nhật buổi chiều quáng quàng đi làm về ghé vào hàng mua sẵn, đặt thêm một cái pizza thế là thành bữa tiệc.

Tắm rửa

Nhật ký nuôi con đầu và con thứ hài hước của một ông bố  5

Con đầu: Tắm rửa như là một “nghi thức”, nào chậu tắm xịn, tuổi nào chậu nấy cho vừa, khăn tắm mềm mại, đồ chơi tắm tử tế…

Con thứ: 1,2 hôm tắm một lần, tắm bể bơi cũng được tính.

Bạn bè

Nhật ký nuôi con đầu và con thứ hài hước của một ông bố  6

Con đầu: Mẹ cho đi khắp nơi giao lưu nhóm nọ nhóm kia, công viên vườn hoa.

Con thứ: Chơi với bạn của anh/chị nó.

Đồ chơi

Con đầu: Đồ chơi phải là đồ gỗ xịn, nhựa an toàn, lego xịn…

Con thứ: Đồ chơi cũ của anh/chị còn cái nào thì chơi, không thì hộp giấy, hộp nhựa gì cũng thành đồ chơi hết.

Xem TV, Ipad

Con đầu: Hạn chế xem TV để còn giao lưu, trò chuyện, mỗi ngày 10-15 phút.

Con thứ: Con đầu xem gì, con thứ xem nấy, thậm chí còn được giúi cho cái ipad để ngồi im cho mẹ nấu cơm.

Nhật ký nuôi con đầu và con thứ hài hước của một ông bố  7

Giày dép

Con đầu: Giày dép phải mềm, êm, bằng da bê xịn.

Con thứ: Đi giày cũ của anh/chị, cái còn đế, cái không.
Chia sẻ