"Người Mỹ khuyến khích trẻ... bằng tiền"

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Người Mỹ không phải cái gì cũng hay, song nước Mỹ thường bị coi là xứ sở thực dụng. Vấn đề "thưởng con bằng tiền", tôi nghĩ chúng ta nên xét qua.

Thông thường trẻ em Mỹ khi làm việc gì tốt, ngoan ngoãn thì được mẹ thưởng một "gạch", hoặc một ký hiệu gì đó vào cửa tủ lạnh.

Đến khi đi chợ (supermarket) thì mẹ sẽ "tổng kết" số gạch đó để thưởng cho em bé một số tiền tương đương, để em có thể mua đồ chơi hoặc sách vở trong chợ theo ý mình. Mua không hết tiền thì trả lại cho mẹ. Thời gian bé được cầm "tiền" trong tay vào dịp đi chợ đó không quá 2-3 tiếng đồng hồ. Em bé ở đây là khoảng 7-12 tuổi.
 
Người Mỹ cũng khuyến khích em bé tiến bộ bằng tiền, nhưng "gián tiếp" và thời lượng tiếp xúc với "tiền bạc" rất ngắn. Ảnh minh họa


Ta thấy người Mỹ cũng khuyến khích em bé tiến bộ bằng tiền, nhưng "gián tiếp" và thời lượng tiếp xúc với "tiền bạc" rất ngắn. Họ gọi đó là "positive reinforcement", tương tự "ngoan thì có thưởng" như ông bà xưa của chúng ta đã nói, nhưng không trực tiếp cho em bé tiếp xúc với tiền bạc có tính cách trần trụi, "tiền trao cháo múc" như các báo ở VN đã đăng.

Ai cũng muốn con mình ngoan và có nhân cách tốt, nhưng "quả táo không rụng xa cây táo", điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bậc làm cha mẹ, và không phải ai cũng có kiên nhẫn và lòng yêu thương con cái như nhau. Thói quen "đi trước thời đại", "đi tắt đón đầu" đã bắt đầu xâm nhập vào giáo dục. Buồn nhưng không ngạc nhiên.

Em bé trong bài báo không nhận tiền cũ, hoặc không phải polymer, tôi nghĩ xuất phát từ ý thức vệ sinh của bé, chứ không phải ý thức "con đại gia". Nghĩ như vậy thì oan cho bé lắm, vì bé chỉ mới 5 tuổi thôi! Tiền polymer thường mới hơn và sạch sẽ hơn tiền cũ, chắc chỉ đơn giản vậy thôi!
Chia sẻ