Ngày con biết nói

Mẹ Phương - Theo PNO,
Chia sẻ

Bé Na biết nói rất sớm, mới năm tháng đã luôn miệng gọi “ba ba”, khiến mẹ ganh tỵ quá chừng. Mỗi lần nghe con gái gọi, ba vui lắm.

Anh Hai của Na 16 tuổi, cưng em gái số một. Anh Hai mong cho em mau biết nói, nên cứ bảo: “Lúc em gọi con là anh Hai, nghe chắc đã lỗ tai dữ”. Na được 15 tháng, mỗi lần bế em, anh Hai lại dạy: “Anh Hai nè, em gọi anh Hai đi”. Dạy hoài mà em gái vẫn nín khe, khiến anh nản hết sức. Anh Hai của Na tên Đức Huy, thỉnh thoảng ba mẹ lại quen miệng gọi tên con lúc còn bé là Nu. Một bữa, mẹ gọi anh Hai dậy đi học, anh Hai còn mê ngủ, lăn qua lăn lại chưa chịu dậy. Na bò đến níu vai anh, bỗng nhiên nghe Na gọi “Nu, Nu”. Mẹ bật cười vì bất ngờ. Anh Hai bật ngồi dậy, tỉnh luôn cơn buồn ngủ, hét toáng: “Em biết gọi con kìa mẹ, em biết nói rồi”. Có lẽ Na cũng bất ngờ vì “thành tích” của mình nên cười toe toét, lặp lại “Nu Nu” luôn miệng. Anh Hai xụ mặt: “Gọi anh Hai đi cưng, anh lớn rồi, đừng gọi là Nu nữa”. Nhưng có lẽ tiếng “anh Hai” vượt quá khả năng học nói của Na, Na không tài nào gọi được.

Một bữa mẹ đi chợ, Na ở nhà với ba. Na đòi mẹ nên quậy tưng bừng. Lúc mẹ về, trên má Na hãy còn ngấn nước mắt. Nhìn thấy mẹ, Na mừng quýnh, cười hắc hắc, bò nhanh về phía mẹ, miệng gọi “mẹ, mẹ” khiến ba mẹ đều bất ngờ. Mẹ ôm lấy Na, nghe lòng ấm áp, mệt nhọc rơi đâu mất. Tiếng “mẹ” đầu tiên của con thật ngọt ngào, chứa bao yêu thương, mong ước, hạnh phúc… Cám ơn con gái, con đã dành tặng mẹ món quà thật bất ngờ và lớn lao. Mẹ thật hạnh phúc.



Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Cha mẹ có biết teen nghĩ gì?" của tác giả Jellyellie và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.




Chia sẻ