Một ngày theo chân mẹ đi sắm lễ Vu Lan

Lê Hường, Ảnh - T.Lâm,
Chia sẻ

Được mẹ cho đi chợ cùng Nhím thích lắm, vì vừa được làm người lớn lo việc “đi chợ”, lại vừa được ngắm nhìn nhiều đồ vật cũng như cảnh mua bán trong chợ nữa.

Như thường niên, mỗi năm đến mùa lễ Vu Lan là gia đình chị Quý (Tây Hồ) lại chuẩn bị một mâm cỗ báo hiếu ông bà, tổ tiên. Mọi năm chị vẫn thường đi chợ cùng mẹ chồng, nhưng năm nay chị đi cùng bé Nhím - cô con gái 5 tuổi của mình. 

Một ngày theo chân mẹ đi sắm lễ Vu Lan
 
Một ngày theo chân mẹ đi sắm lễ Vu Lan

Được mẹ cho đi chợ cùng, Nhím thích lắm, vì vừa được làm người lớn lo việc “đi chợ”, lại vừa được ngắm nhìn nhiều đồ vật cũng như cảnh mua bán trong chợ nữa. Chỉ có điều Nhím chưa hiểu lễ Vu Lan là gì, phải mua sắm những gì, rồi phải làm những gì trong ngày lễ này?

Tò mò là thế nhưng Nhím chưa dám hỏi ngay vì còn đang gánh vác một “trọng trách” lớn, không thể hỏi nhiều như “trẻ con” được nữa.

Một ngày theo chân mẹ đi sắm lễ Vu Lan
 
Một ngày theo chân mẹ đi sắm lễ Vu Lan
 
Một ngày theo chân mẹ đi sắm lễ Vu Lan

Theo chân mẹ đi chợ, Nhím vô cùng ngỡ ngàng vì mẹ mua đồ khác hẳn những lần trước. Đi đến đâu, mua thứ gì mẹ cũng vừa chọn vừa giải thích cho Nhím hiểu. Mua gà thì phải chọn con có mào cao, đỏ, lông óng mượt; thanh long thì quả chín đỏ tươi hay bưởi thì phải tròn trịa...

Điều khiến Nhím ngạc nhiên nhất chính là khi mẹ dừng trước của hàng toàn đồ bằng giấy màu mua những bộ quần áo giấy, con vật bằng giấy đủ màu sắc. Lúc này Nhím thật sự thấy khó hiểu!
 

Một ngày theo chân mẹ đi sắm lễ Vu Lan

Một ngày theo chân mẹ đi sắm lễ Vu Lan

Mẹ giải thích với bé, Vu Lan là ngày để tưởng nhớ, báo hiếu đấng sinh thành, tổ tiên. Lễ Vu Lan có nguồn gốc từ tích truyện Bồ tát Mục Kiền Liên chịu bao gian khổ đi xuống địa ngục để cứu mẹ. Từ đó, dân gian lấy ngày rằm tháng 7 hàng năm làm ngày lễ báo hiếu. Trong ngày này, chúng ta thắp hương, làm mâm cỗ cúng tổ tiên và bày tỏ lòng thành kính với cha mẹ.

Một ngày theo chân mẹ đi sắm lễ Vu Lan

Cuối cùng thì nhiệm vụ đi chợ đã xong. Nhím thấy rất vui vì học được bao điều hay sau một buổi đi chợ cùng mẹ.

Chia sẻ