Món quà “Tây” nhất con dành tặng mẹ yêu

,
Chia sẻ

Cả tuần nay, con lục lọi trên web, chạy xô các cửa hàng để tìm một món quà cho mẹ mà chưa tìm được món nào ưng ý. Nào quần áo, túi xách... con đã tặng mẹ hết cả rồi...

Ngày của mẹ (Mother’s Day) - Ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 tương tự như ngày lễ Vu lan của Việt Nam. Người phương Tây thường cảm ơn mẹ yêu dấu của mình bằng cách tự bánh kem hay ở bên mẹ suốt ngày hôm đó. Con thì không thể khéo tay như các bạn ấy được, chắc sẽ đặt ở ngoài cửa hàng.

Đặc biệt, người phương Tây thường tặng mẹ những bông hoa cẩm chướng thay vì tặng mẹ hoa hồng như Việt Nam. Những ai còn mẹ thì tặng mẹ cẩm chướng đỏ. Những ai không may mất mẹ thì cắm một lọ cẩm chướng trắng hoặc đặt trên mộ mẹ những bó cẩm chướng trắng. Con nhất định sẽ mua tặng mẹ một bó hoa cẩm chướng thật tươi và đỏ!

Vẫn còn thiếu một món quà con muốn dành tặng mẹ!

Cả tuần này, con lục lọi trên web, chạy xô các cửa hàng để tìm một món quà cho mẹ nhân Ngày của mẹ mà vẫn chưa tìm được món nào ưng ý. Nào hoa, quần áo, túi xách, giầy dép, nồi nướng, dụng cụ làm bếp... con đã tặng mẹ hết cả rồi...
 

Đọc một bài báo trên mạng, con biết được Ngày của mẹ năm nay cũng là thời điểm đánh dấu 50 năm viên thuốc tránh thai xuất hiện. Tự nhiên thấy vui vui. Vì điều này đã đem lại sự thuận tiện cho các bà mẹ, giảm tỉ lệ chết ở bé sơ sinh và mẹ, giảm tỉ lệ nạo phá thai.

Con biết mình may mắn còn có mẹ bên cạnh. Nhưng nhiều bạn bè con đã mất mẹ vì những bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung và bị nhiều nguy cơ khác trong lúc mang nặng đẻ đau.
 
Lại thấy thương mẹ và những người phụ nữ quá! Thương cả bản thân con! Lúc nào cũng phải một cuộc sống vất vả về cả vật chất lẫn tinh thần. Thêm đó, phải chịu nhiều nguy cơ từ các bệnh liên quan đến phần - nơi nuôi dưỡng những đứa con thân thương.
Ngày của Mẹ được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5, được xem là một trong những ngày lễ lớn nhất tại Mỹ và rất nhiều nước khác nhau như: Australia, Canada, Bỉ, Trung Quốc, Đan Mạch, Đức, Ý, Nhật…
 
 Ngày của mẹ cũng dần dần trở thành một trong những ngày lễ phổ biến nhất tại Việt Nam. 

Lướt web, bất ngờ đọc được thông tin “Bà Therese Rein, phu nhân Thủ tướng Australia đề nghị người dân đừng chỉ mua những món quà thông thường như hoa, sôcôla mà thay vào đó là bộ dụng cụ y tế chăm sóc sức khỏe sản phụ của UNICEF”.

“Bộ dụng cụ y tế cho sản phụ của UNICEF là những vật dụng cơ bản mà bạn cần khi sinh em bé. Trong đó có thiết bị đo huyết áp. Nếu được hướng dẫn sử dụng thiết bị này thì họ có thể đo huyết áp cho người mẹ trong quá trình mang thai để kiểm tra tình hình sức khỏe và nếu có vấn đề thì có thể chuyển tới bệnh viện hoặc các cơ sở y tế. Có máy nghe nhịp tim của sản phụ và nhịp tim thai trong quá trình sinh. Có những thiết bị được vô trùng khác như gạc, kéo để cắt dây rốn và một số thứ khác như nhiệt kế, quần áo đi sinh, chậu rửa, cân trọng lượng. Đây là những thứ căn bản mà bạn cần khi sinh và có thể đưa cho bất kỳ người nào giúp đỡ đẻ”.

Bà Therese Rein cũng nói rằng những bộ dụng cụ y tế chăm sóc sức khỏe sản phụ của UNICEF sẽ được cung cấp cho hàng triệu phụ nữ đang mang thai có nguy cơ gặp nguy hiểm khi sinh nở ở các nước đang phát triển, nơi cứ một trong tám sản phụ tử vong khi sinh.

Hý hửng như được gặp thêm đồng minh, con chạy đi mua ngay một chiếc cân, một máy đo huyết áp, một máy nghe nhịp tim để tặng mẹ. Hy vọng mẹ sẽ thích món quà này của con! Nó không lung linh và  đắt tiền như các món quà khác con thường tặng mẹ. Nhưng con nghĩ nó thật sự hữu ích đối với mẹ!

Không biết có ai cho con là điên rồ, dở hơi khi tặng mẹ món quà như thế vào Ngày của mẹ không nhỉ?

Dù sao đi chăng nữa, con chúc mẹ và tất cả các bà mẹ khác một ngày hạnh phúc nhất trong năm!
 
H.T
Chia sẻ