“Mình giỏi quá, tối về em thưởng”

Bắp Cải,
Chia sẻ

Bác Lan khâu áo làm rớt một chiếc cúc. Tí nhanh nhảu nhặt lên cho bác. Bác khen: "Tí ngoan quá...". Tí không vui mà cự nự: "Bác phải khen là 'Mình giỏi quá, tối về em thưởng' cơ".

1. Hôm nọ, mẹ cho Tí đi xem biểu diễn văn nghệ ở cơ quan. Tí ngồi xem rất say sưa đặc biệt là tiết mục hát chèo của bác Thúy. Tí mê tít cả mấy bác gõ trống và kéo nhị nên cứ nhảy lên hoan hô không ngừng. Hôm sau nhà bác hàng xóm bên cạnh có đám tang, thuê đội kèn trống về phụ vụ lễ tang. Tí tưởng có hội văn nghệ nên cứ nhất mực kéo mẹ sang để xem. Mẹ không tán thành:

- Tí buồn cười nhỉ! Nhà bác ấy có chuyện buồn. Con nít sang đó quấy quả chân tay, rách việc!

Tí cự nự:

- Mẹ nói dối Tí, Tí muốn sang xem hát cơ, mẹ gọi cả bác Thúy đi. Tí thấy có cái trống to đùng rồi nhé, bác Thúy tha hồ hát!...

Mẹ đành phải ngồi xuống giải thích một thôi một hồi, nhưng xem chừng Tí vẫn chưa tâm phục, mặt mày vẫn xìu xuống:
 
- Mẹ cho Tí sang xem đi, tí teo thôi...!
 
Biết nói lại không được, mẹ đành dẫn Tí sang và không quên dặn Tí chỉ được đứng im một chỗ. Vừa dẫn Tí sang đến cổng, Tí nghe có tiếng khóc lóc thì xanh mặt:
 
- Văn nghệ này chán mẹ nhỉ, về đi mẹ...

2. Dạo này bà ốm, mẹ dẫn bà đi tập yoga. Chiều về, trước khi ăn cơm một tiếng, mẹ thường kết hợp dạy lại những bài tập đã học trước đó cho mẹ và Tí. Mẹ bảo:

- Tí tập đi cho khỏe, nhanh lớn, ăn cơm ngon miệng!

Tập được một lúc lâu, mẹ và bà đang ngồi thiền thì Tí nhảy cẫng lên hoan hô:

- Ôi Milu cũng tập yoga kìa. Milu giỏi quá... Ngoan, tập đi cho khỏe, nhanh lớn, ăn cơm ngon miệng...!

Mẹ và bà thấy Tí hò reo thì nhìn ra góc sân, hóa ra Milu đang thoải chân trước, uốn éo người vì mới ngủ dậy!
 

3. Trước khi đi ngủ, bao giờ mẹ cũng phải dỗ dành và cùng Tí đi vào nhà vệ sinh để đánh răng. Và hôm nào mẹ cũng phải chỉ vào hình một chú đẹp trai đang khoe hàm răng trắng bóng được mẹ treo trên tường để cho Tí học tập:

- Đấy, Tí nhìn chú đẹp trai kìa, chú ấy có hàm răng trắng bóng. Tí muốn đẹp trai như chú ấy thì Tí phải đánh răng.

Hôm nay, mẹ vừa phết kem đánh răng vào bàn chải cho Tí vừa chỉ vào chú ấy, để nêu gương thì Tí “chấn chỉnh”:

- Tí không muốn đẹp trai giống chú ấy đâu. Tí thích giống bố cơ, Tí là con bố chứ! Tí không phải con chú ấy!

Mẹ chịu thua, đành ra lôi bố vào đánh răng cùng Tí.

4. Một tuần nay ông nội ở quê lên chơi, hôm nào ông cũng thức dậy rất sớm và là người đánh thức cả nhà Tí:

- Sáng rồi! Vợ chồng con cái chúng mày còn chưa dậy à?

Hôm qua, Tí nằm chơi với ông rồi ngủ khì mất, nên mẹ để cho Tí ngủ cùng ông. Sáng, Tí thấy ông lục đục dây, Tí cũng dậy theo, tập thể dục cùng ông, đánh răng cùng ông, rồi như chợt nhớ ra điều gì, Tí chạy một mạch lên phòng bố mẹ, gõ cửa:

- Sáng rồi. Vợ chồng con cái chúng mày con chưa dậy à?

Nghe thấy tiếng quát, mẹ Tí giật mình chạy ra thì hóa là là ông... Tí con!

5. Mẹ đi vắng, mẹ gửi Tí sang nhà bác Lan chơi. Lúc bác Lan đang khâu cúc áo cho chị Mai thì một chiếc cúc rơi xuống và lăn vào gầm bàn. Tí nhanh nhảu chui vào lấy ra cho bác Lan. Bác Lan thấy vậy, liền vuốt má khen Tí:

- Cu Tí giỏi quá, đúng là con mẹ Thủy! Ngoan!

Bác Lan vừa dứt lời, Tí liền “góp ý”:

- Bác Lan khen sai rồi, bác Lan phải nói thế này cơ: “Mình giỏi quá! Tối về em thưởng”. Hôm nào mẹ Tí cũng nói với bố Tí thế!

Vừa lúc đó, mẹ Tí sang, mẹ Tí đỏ cả mặt vì ngượng!
 
 
Chia sẻ