Mẹ xem con đáng yêu chưa này!

,
Chia sẻ

Trẻ con đôi khi có những “phát ngôn” ngộ nghĩnh, đáng yêu đến mức bố mẹ thường cảm thấy bất ngờ, vui vui và cũng không hiểu con học những từ đó ở đâu.

Những mẩu chuyện nho nhỏ, đáng yêu dưới đây được chúng tôi tổng hợp từ Webtretho, hy vọng sẽ mang đến cho các bậc phụ huynh những nụ cười sảng khoái để bắt đầu một tuần làm việc và vui chơi cùng con yêu!
 
Chuyện nhà Tin Tin
 
Buổi chiều chơi ở nhà bà nội xong, hai bố con chuẩn bị ra về.
 
Bố: Con chào mọi người đi.
 
Con (3 tuổi): Con chào mọi người ạ.
 
Bố: Không phải chào thế, mà là chào từng người một.
 
Con: Con chào từng người một ạ.
 
Bé đáng yêu không nào?
 
Muỗi thích thơm con
 
Bé Khánh Linh được 4 tuổi, buổi tối 2 mẹ con ngồi xem phim:
 
Mẹ: Linh ơi, sao muỗi toàn đốt vào chân con thế này?
 
Con: Tại con trắng quá nên muỗi thích thơm, mẹ ạ!
 
Mẹ: ?!?
 
Độc chiêu của con
 
(Chuyện nhà bé Jun)
 
Cháu 3 tuổi ngồi chơi với cậu 4 tuổi (cậu họ), 2 cậu cháu tranh nhau đồ chơi:
 
Cháu: Ai lớn hơn?
 
Cậu: Tất nhiên là cậu lớn hơn.
 
Cháu: Thế lớn phải nhường bé chứ.
 
Cậu ngậm ngùi nhường đồ chơi cho cháu. Một lúc sau lại tranh nhau, cháu lại giở bài cũ:
 
Cháu: Ai lớn hơn?
 
Rút kinh nghiệm lần trước nên lần này cậu bảo:
 
Cậu: Cháu lớn hơn.
 
Cháu: Thế thì bé phải nghe lời lớn chứ. Đưa đồ chơi đây!
 
Cháu giằng lấy đồ chơi còn cậu lăn ra khóc huhu.
 
Bé Quốc Bảo và các kiểu chào
 
Quốc Bảo lúc 25 tháng tuổi, đi lớp được cô giáo dạy chào: “Cháu chào cô” nên về nhà toàn chào theo cô dạy: “Cháu chào bố, cháu chào mẹ!”
 
Mẹ dạy Quốc Bảo, là mẹ con thì phải xưng là con và chào mẹ chứ. Thế nên bây giờ đổi luôn thành: “Con chào”, gặp cái gì cũng “Con chào”.
 
Tết vừa rồi về quê, sang nhà hàng xóm, lúc ra về Quốc Bảo chào: “Con chào bò!”
 
Bố mẹ luôn bất ngờ vì những điều con nói!
 
Ngủ riêng và ngủ chung
 
Cháu gái nhà mẹ Chiiip được 5 tuổi, vì lớn rồi nên được bố mẹ cho ngủ phòng riêng. Buổi tối bố mẹ đang xem tivi, bé mới vào phòng.
 
Bé: Bố mẹ cho con ngủ chung với nhé!
 
Bố mẹ: Con lớn rồi, nên con phải ngủ riêng.
 
Bé: Bố mẹ lớn hơn con sao không ngủ riêng?
 
Bố mẹ: ?!?
 
Rất nhiều những giây phút đáng yêu và bất ngờ như vậy được các bố mẹ chia sẻ, như một niềm tự hào về con yêu của mình! aFamily hy vọng cũng sẽ nhận được nhiều chia sẻ, bài viết kể về những phút giây ngộ nghĩnh của các bé để chúng ta hiểu hơn, yêu hơn thế giới trẻ thơ nhiều màu sắc của các con.
 
Mẹ Hạt tiêu
(Tổng hợp từ Webtretho)
Chia sẻ