Mẹ xấu thế mà bố cũng lấy!

Hải Minh,
Chia sẻ

Nghé xem ảnh cưới của bố mẹ, hỏi bố: “Bố ơi ngày xưa mẹ có xinh không? Giống bây giờ à?”. Bố: "Ừ". Nghé phán: “Chán bố, mẹ xấu thế mà bố cũng lấy”.

1. Mẹ (than vãn với bố):

- Anh chẳng chịu giúp em gì cả, em chán anh lắm!

- Nghé (nói nhỏ với mẹ): Mẹ đừng chán bố, nói thế bố đi ở nhà khác đấy!

- Bố, mẹ: !?!?!?

2. Buổi tối, trước khi đi ngủ:

- Mẹ: Con ơi, bố hôm nay hư thế này mẹ không cho bố ngủ cùng mẹ con mình nữa. Cho bố xuống nhà ngủ một mình, con có đồng ý không?

- Con: Thế nếu buổi đêm con muốn đi tè thì mẹ có phục vụ được con không?

(Vì ở nhà Nghé, mọi nhu cầu của Nghé về đêm nếu có đều do bố đảm nhiệm. Nghé quen thế rồi nên cũng chỉ gọi bố dậy phục vụ thôi)

- Mẹ: Không!

- Con: Thế, thế thì mẹ phải cho bố ngủ cùng mẹ con mình chứ!

3. Nghé sau một hồi bắt bố vẽ linh tinh đủ thứ trong phòng, cô nàng chỉ lên ảnh cưới bố mẹ nói:

- Con: Bố! Bố vẽ cho con "thằng" này! 

- Bố: "Thằng" này là "thằng" nào?

- Con: "Thằng bố" chứ còn thằng nào!

(Ở nhà ông nội hay thỉnh thoảng có gọi bố là “thằng”).

4. Bố dạy Nghé là phải lễ phép, gọi dạ bảo vâng, nói thì phải mở đầu: "Thưa bố là....". Một hôm bố hỏi âu yếm:

- Nghé con có yêu bố không?

- Con thẽ thọt: Thưa bố là con không yêu bố ạ!

5. Mẹ gọi Nghé đang chơi ở ngoài sân khu tập thể:

Nghé ơi ơi về mẹ rửa ráy cho!

- Mẹ ơi ráy là gì hả mẹ?

- Mẹ: ?????

6. Nghé bị táo bón, ngồi ị mãi không ra. Cuối cùng, Nghé đứng lên. Mẹ hỏi:

- Thế nào, ị ra chưa mà đứng lên?

- Con ị vào rồi mẹ ạ!

7. Hai ông cháu ngồi chơi bán hàng, Nghé bảo ông:

- Đây tôi giả bác 4000, nhưng bác về bác phải bảo con trai bác đi nhé, nó là hay đánh tôi lắm đấy!!!

8. Mẹ vừa từ nhà tắm ra. Nghé chạy lại ôm mẹ đòi ti rồi la toáng lên:

- Mẹ ơi sao ti mẹ lạnh thế? Mẹ đem đi đun đi!

Nói rồi chạy ra ôm ti bà ngoại:

- Bà ơi ti bà đun rồi à? Ấm áp quá đi!

9. Bố mẹ và Nghé chuẩn bị rục rịch đi ngủ. Bỗng Nghé ngồi nhỏm dậy:
 
Nghé: Bố ơi, sao con lại ngủ chung với bố mẹ?

Mẹ: Nhà mình chật, nên chưa có phòng cho con, mai mốt lớn con ngủ riêng

Bố: Đúng rồi, mà ngủ chung thích hơn chứ con!

Nghé: Lớn rồi thì sẽ được ngủ riêng à? Thế mai bố ngủ riêng nha, con còn bé nên con ngủ với mẹ!
 
10. Đang đêm, Nghé thức giấc nhìn bố mẹ rồi lay mẹ dậy: “Mẹ, mẹ bảo với con là đi ngủ không được ôm ấp cho tự lập mà sao mẹ cứ ôm bố thế?”.
Chia sẻ