Mẹ Việt chia sẻ kinh nghiệm cho con đi du lịch từ 2 tháng tuổi

Dương Thanh Nga,
Chia sẻ

Là một người mẹ lúc nào cũng đeo con đi từ khi con mới 2 tháng tuổi, xin chia sẻ cùng bạn đọc vài kinh nghiệm để đi du lịch với bé vừa khỏe với vui.

Ai bảo đi du lịch với con nhỏ mấy tháng chẳng thăm thú được gì, toàn là mất thời gian dỗ dành con và làm cho trẻ sinh hoạt mất nề nếp? Các bé dưới 8 tháng tuổi thật ra không mỏnh manh như chúng ta thường nghĩ. Và có lẽ bạn cũng chưa hình dung hết một hành trình với bé sẽ có nhiều kỷ niệm đặc biệt và những niềm vui nhân rộng thế nào.

Bạn sẽ đột nhiên thấy thế giới trở nên thân thiện hơn, mỗi bước chân bạn cùng bé đi qua toàn gặp những nụ cười của những người xa lạ. Là một người mẹ lúc nào cũng đeo con đi từ khi con mới 2 tháng tuổi, xin chia sẻ cùng bạn đọc vài kinh nghiệm để đi du lịch với bé vừa khỏe với vui.

Lập hành trình cho một người bạn đồng hành nhỏ

Không ít lần khi đang làm thủ tục ở sân bay mình nhìn thấy những trường hợp dở khóc dở cười là các gia đình đem bé theo mà không có giấy tờ gì của bé cả, khiến cho chuyến đi trục trặc ngay từ lúc chưa khởi hành. Đi trong nội địa thì bé phải có giấy khai sinh, quốc tế thì bé phải có hộ chiếu riêng dù là mới sinh ra cũng không ngoại lệ.

Khi đặt vé máy bay cho mình, bạn nhất định phải điền luôn thông tin cho bé, nếu không bạn hoàn toàn có thể bị lỡ chuyến bay với các rắc rối do các hãng hàng không không tìm thấy thông tin về hành khách nhí này. Trước khi bay, bạn nên gọi điện cho hãng hàng không để xác nhận bé sẽ đi chung với bạn, yêu cầu đặt nôi cho bé trên máy bay nếu đó là chuyến bay dài (các hãng hàng không đều có phục vụ nôi miễn phí cho bé nhưng bạn phải gọi điện hỏi trước), đặt suất ăn cho bé, hỏi các thông tin về an toàn và giá vẻ giảm nếu có.

Mẹ Việt chia sẻ kinh nghiệm cho con đi du lịch từ 2 tháng tuổi 1
Tác giả cùng con trai chuẩn lên tàu hỏa để bắt đầu một hành trình mới.

Đừng đặt một lịch trình di chuyển hay tham quan kín mít dày đặc, điều đó sẽ làm cho cả mẹ lẫn con kiệt sức. Nên chọn những địa điểm thư giãn nghỉ  hơn là những địa điểm đông đúc xô bồ hay phải trèo đèo lội suối mà bạn và chồng hay đi từ khi chưa có bé. Đi với trẻ con là chấp nhận kéo dài chuyến đi hơn bình thường hoặc cắt bỏ một số địa điểm. Tìm hiểu thông tin chi tiết nơi đến, thử tưởng tượng giờ ngày hôm đi đó mình ở đâu, đi phương tiện gì, có chỗ nghỉ ngơi không.

Trước khi có một chuyến đi xa dài ngày thực sự nên có những chuyến đi nhỏ thử nghiệm: 2-3 tiếng đi công viên, đi chơi một ngày nghỉ cuối tuần. Như thế bé có thể làm quen, mà bạn cũng biết trẻ thế nào để điều chỉnh chuẩn bị cho phù hợp.

Khi đến nơi nghỉ, khách sạn, cố gắng giúp bé thích nghi bằng cách bày các đồ chơi quen thuộc, thức dậy và đi ngủ đúng giờ, ăn các thức ăn quen thuộc…Nhiều khách sạn cung cấp nôi cho bé, bạn có thể gọi điện đặt trước hoặc tìm hiểu cụ thể hơn.

Tạo một nhà ở rất xa nhà

Khi sắp xếp một chuyến đi với bé, luôn luôn tự hỏi mình rằng những thứ mình đang chuẩn bị có khiến cho bé cảm thấy an toàn, thoải mái và thân thuộc như ở nhà không. Bắt đầu từ khâu chuẩn bị sức khỏe. Mẹ yếu con yếu thì ở nhà cũng vất vả. Mẹ khỏe con khỏe thì leo thang lên trời cũng đến. Cố gắng không thay đổi thời gian biểu sinh học của trẻ. Nói chuyện và giảng giải với con về những cảnh vật trên đường đi.

Đừng nghĩ trẻ con không biết gì, chúng đang quan sát và học hỏi đó. Nếu bạn lượng tính đã đến giờ ngủ giờ bú của con, hãy dỗ/hát cho con ngủ, tìm chỗ nghỉ chân cho con bú. Tin vào bản năng của người mẹ, chỉ có bạn mới hiểu con cần gì vào một thời điểm nhất định.

Đồ đạc thật gọn nhẹ, dũng cảm vứt bỏ lại ở nhà những gì không cần thiết hoặc có thể mua được ở nơi đến nếu cần. Đem theo một vài đồ chơi, quyển sách để con giải trí khi chúng tỉnh giấc lúc đang trên máy bay, tàu, xe. Yêu cầu: nhỏ gọn, an toàn và là thứ con yêu thích nhất hàng ngày.

Nghiên cứu thời tiết nơi đến để chọn mang quần áo phù hợp và thoải mái cho trẻ nhỏ (1-2 bộ mỗi ngày là đủ). Dù trời có đẹp đến mấy thì việc lúc nào cũng kè theo cây dù sẽ không bao giờ thừa, vừa che được nắng vừa che được mưa. Trẻ con ở nhà bị bệnh đã khổ, bạn chắc chắn sẽ không muốn chúng bị bệnh trên đường đi.

Nếu trẻ nhỏ hơn 1 tuổi, hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng việc có đem theo xe đẩy hay không. Mặc dù các hãng máy bay đều cho đẩy xe đến tận cửa lên máy bay và xe đẩy có vẻ nhẹ nhàng nhưng đôi khi đó là vật cồng kềnh nhất trong hành lý của bạn và khiến cho trẻ con không có cảm giác an toàn bằng việc được đeo trước ngực.

Hơi thở, độ ấm và mùi hương của bạn sẽ khiến cho con cảm thấy yên tâm trước tất cả mọi hoàn cảnh tình huống. Chưa kể đồ địu con giúp tay bạn trống để làm được nhiều thứ khác. Một túi địu con tốt phải làm cho cả người đeo và người được đeo thoải mái. Trước khi đi vài ngày nên đeo địu con đi lại trong nhà để  trẻ làm quen và cũng để xem có vấn đề gì không.

Mẹ Việt chia sẻ kinh nghiệm cho con đi du lịch từ 2 tháng tuổi 2
Hành lý khi đi du lịch với con hãy thật gọn nhẹ, dũng cảm vứt bỏ lại ở nhà những gì không cần thiết.

Thay vì tiếc tiền cân đo có nên mua loại tã siêu thấm tốt nhất hay không, hãy nghĩ đến sự thoải mái của trẻ. Con thoải mái vui vẻ là mẹ nhẹ gánh rất nhiều. Không phải nước nào cũng được như nước Mỹ, phòng vệ sinh ở bất kỳ chỗ nào nhà ga, sân bay, trạm xăng, siêu thị, nhà hàng,.. đều có bàn chuyên dụng thay tã cho bé với đai an toàn để bé không lăn xuống đất. (Không hiểu sao điều này cũng cần thiết như phòng vệ sinh cho người tật nguyền mà lại không thấy phổ biến ở các nước khác.)  Chính vì thế, bạn có thể đem theo một tấm lót thay tã, vài túi nilon để đựng tã dơ giúp cho việc thay tã thuận lợi.

Một số vật dụng khác có thể hữu ích như: vài cái khăn/chăn mỏng (để đặt bé lên, che cho bé, che nắng, che khi cho bú…), lọ gel rửa tay khô, băng cá nhân và một số đồ dùng sơ cấp cứu, thông tin bác sĩ bệnh viện, hũ đồ ăn hay nước trái cây nhỏ nếu bé đã ăn dặm, khăn giấy ướt, khăn giấy khô.

Bú mẹ dọc đường cũng vẫn rất thiêng liêng

Mình cho con bú mẹ hoàn toàn nên bản thân mình là bình sữa di động rồi, có thể cắt giảm các khoản bịch bột - hũ bình - nước nóng nước lạnh, nên hành lý cũng gọn nhẹ hơn. Tâm lý chung của nhiều mẹ vẫn là ngại cho con bú giữa chốn công cộng vì xã hội mình vẫn còn xem đó là chuyện “dị”. Mình chỉ nghĩ rằng trẻ con bú mẹ cũng có quyền có “bữa ăn” đàng hoàng công khai như những người lớn khác.

 Để tế nhị, trong giỏ mình luôn có “áo cho bú”. Nhìn bề ngoài không khác gì một chiếc áo kiểu cánh dơi hoa văn xinh xắn. Phủ gọn trong lớp áo, con yên tâm bú, mẹ vừa ăn vừa đi hay làm gì cũng được. (Nếu không có áo cho bú, bạn có thể dùng một chiếc khăn). Để tăng sự thoải mái hoàn toàn, mình sử dụng loại áo ngực chuyên dùng cho bú giúp kéo áo nhanh chóng dễ dàng, cùng với băng lót ngực để thấm sữa không chảy lôi thôi. Loại túi địu con dạng “fling” – dạng túi địu mà con nằm ngang trước ngực cũng khá tiện dụng trong những lúc mẹ vừa đi vừa chạy vừa phải cho con bú.

Đi mệt, mồ hôi ra nhiều sẽ làm giảm lượng sữa. Để ngăn chặn điều này, luôn luôn có một chai nước với bạn. Uống nước liên tục không những giữ cho bạn khỏe mạnh mà còn duy trì lượng sữa mẹ cần thiết cho bé. Đừng đợi đến lúc con đói mới cho bú vì khi ấy trẻ sẽ quấy khóc to gây sự chú ý và phiền nhiễu những người xung quanh.

Không đếm xuể hết những nơi công cộng mà  mình từng cho con bú: nhà ga, bảo tàng, công viên, đường lên núi, ven sông, quán ăn, khu mua sắm, siêu thị, thang máy…Nhưng mình không bao giờ cho bú trong nhà vệ sinh vì theo mình đó là điều thiêng liêng, không có gì xấu xa mà phải chui vào phòng vệ sinh lén lút che giấu.

Đôi lúc đeo con cho bú giữa đường như thế mình gặp những người lạ đáng yêu. Đó là chị nhân viên ở trạm tàu điện ngầm vội vàng chạy lại dẫn mình vào phòng làm việc vì “ở đây yên tĩnh có ghế có máy lạnh thoải mái nè”, hay một bác lớn tuổi nằng nặc đòi cầm dù che cho mình khi thấy mình cho con bú giữa trời mưa. Và nhiều lắm, những người lạ đẩy hộ cửa, kéo giùm ghế, xách đồ cho một đoạn, cài giúp dây túi đeo con, và trông hộ con để mình dùng bữa ăn trên máy bay – những người qua đường mà mình có khi chưa kịp cảm ơn.

Và dặn dò cuối cùng có vẻ hơi thừa: đừng quên máy ảnh vào phút chót. Có những khoảnh khắc trên chặng đường đi với con không bao giờ lặp lại lần nữa mà chắc chắn bạn muốn ghi giữ chúng suốt đời.
Chia sẻ