Mẹ tặng con những dòng này con yêu nhé

Mẹ Hoàng Lan,
Chia sẻ

Sinh nhật con, mẹ muốn có một món quà thật ý nghĩa tặng con, để sau này khi lớn lên con vẫn có thể cảm nhận được món quà của mẹ. Mẹ tặng con những dòng này con yêu nhé.

Con gái yêu! Trải qua 9 tháng kết hôn, ba mẹ mới nhận được món quà hạnh phúc đó là con. Khi mới biết tin có bầu, mẹ đã thầm gọi tên con là Lucky (may mắn) vì đó là thành quả của sự chờ mong. Trong thời gian mang thai, tâm lý của mẹ cũng có nhiều thay đổi, cả vui lẫn buồn, khi vui thì mẹ thầm nhắc con hãy cười cùng mẹ nhưng khi buồn thì mẹ lại nuốt nước mắt vào trong vì mẹ nghĩ rằng trong cơ thể mẹ đang có con và mẹ không muốn con gái mẹ sau này sẽ buồn phiền về bất cứ điều gì. Mẹ luôn mong con sẽ là người thông minh, tháo vát và luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người.

Sinh con, mẹ vui mừng khôn xiết nhưng niềm vui đó lại vụt tắt khi thấy con nằm trong lồng ấp để chống chọi với bệnh vàng da, rồi lại bị sốt. Mẹ sợ rằng con gái nhỏ bé của mẹ sẽ không chống chọi nổi với những mũi tiêm vô hồn đâm vào đùi con, mẹ sợ rằng con nằm một mình trong lồng ấp sẽ thiếu hơi ấm của mẹ và rất rất nhiều điều nữa. Thời gian nằm viện của hai mẹ con mình là 15 ngày, trong thời gian đó mẹ cảm giác như mình đang nằm trên đống lửa, có những lúc mẹ tưởng chừng không thể đứng dậy được nhưng cứ nghĩ đến con là mẹ lại có đủ nghị lực để vượt qua.

Đến thời điểm này con đã hơn 10 tháng tuổi và gần một năm tuổi rồi nhưng không hiểu sao con lại nhỏ quá, mẹ sợ nhất là mỗi khi con bị ho, bị sốt và cả bị nôn ói nữa. Mẹ giận nhất là những khi con không chịu ngủ và mẹ yêu con nhất là khi con cất tiếng papa và cả nhiều hành động cử chỉ khác khi con vui đùa.
 

Hiện tại con là nguồn sống, là niềm hy vọng duy nhất đối với mẹ, mỗi bữa ăn, giấc ngủ của con là sự chờ đợi, hy vọng của mẹ. Đặc biệt, qua mỗi miếng cháo con nuốt là làm cho hơi thở của mẹ được trọn vẹn hơn.

Con gái yêu! Đã có những đêm con làm mẹ mất ngủ, có những ngày con làm mẹ mất ăn nhưng những điều đó tiêu tan rất nhanh khi mẹ thấy con gái mẹ lại khỏe mạnh và vui đùa. Những điều mẹ viết ra không phải để mẹ kể công đâu con nhé mà vì mẹ muốn khi lớn lên con sẽ hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ.

Ngày sinh nhật mẹ, con đã tặng gì cho mẹ nhỉ! Con làm mẹ mất ngủ, ăn xong con lại bị ói nên mẹ càng thêm lo lắng, mẹ biết rằng con gái mẹ đang nhỏ nên chưa đủ nhận thức để biết ngày sinh nhật của mẹ như thế nào và phải làm gì cho mẹ vui nên mẹ sẽ không trách con. Nếu ai đó cho mẹ một điều ước vào ngày sinh nhật thì mẹ ước rằng con gái mẹ sẽ ăn, ngủ nhiều hơn và chấm dứt những cơn ói tệ hại đó để con gái mẹ lớn nhanh hơn và ngoãn ngoan, thông minh.
 
Con gái yêu! Thời gian đang tiến đến gần ngày sinh nhật của con rồi đó. Điều mong ước của ba mẹ là đến ngày đó con đã có thể tự đứng vững trên hai bàn chân của con, trong tương lai con sẽ là người có lập trường vững vàng trên mọi phương diện (trí tuệ,  tình cảm ...) và ba mẹ sẽ bù đắp cho con những gì mà ba mẹ chưa có cũng như mong muốn con sẽ đạt được những gì mà ba mẹ chưa làm được.

Con gái yêu! Con nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người đó con, của ba mẹ này, của những người thân trong gia đình này, của những người bạn của ba mẹ này, đặc biệt là của 2 người luôn sát cánh bên con và dành cho con rất rất nhiều sự yêu thương là ông bà nội của con – người mà mẹ quý như chính ba mẹ đẻ của mình.

Bà đã chăm sóc con chu đáo từ khi con mới lọt lòng, còn ông do tuổi già sức yếu nên ông không chăm sóc con bằng công sức, bằng hành động nhưng ông luôn tìm đọc những điều gì có lợi nhất đối với con để hướng dẫn mẹ và bà chăm con cho khỏe, ông luôn mong muốn đến lúc tròn 14 tháng tuổi thì con sẽ được 7,4 kg. Điều đó đối với nhiều người thì quá nhẹ nhàng, đôi lúc còn buồn cười nữa, nhưng đối với ông nội con thì đó là cả một món quà tinh thần đó con à.

Còn ông ngoại con hiện tại đã yếu rồi, ông không còn nhìn rõ mọi thứ và đi lại khó khăn, bà ngoại phải dành nhiều thời gian để chăm ông nên hầu như không có thời gian để chăm cháu, chỉ thỉnh thoảng ông bà nhớ thì gọi mẹ đưa con lên chơi.

Con gái yêu! Bức thư này mẹ tặng con nhân dịp sinh nhật 1 tuổi nhưng cũng coi như là những lời tâm sự của mẹ đối với con, mẹ hy vọng rằng khi con biết cầm lá thư này đọc cũng là lúc con nhận biết được mọi thứ xung quanh mình, biết được cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

 Ngày mai là sinh nhật của con rồi, mẹ chúc con gái mẹ luôn vui tươi, khỏe mạnh, ăn nhiều, chóng lớn và nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp con nhé.

HAPPY BIRTHDAY TO BAO THY!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Con trẻ cần gì ở cha mẹ?" - tác giả Ross Campbell và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.

Chia sẻ