Mẹ ơi, hôm nay bố gặp cô xinh tươi!

Susu,
Chia sẻ

Bống ghé tai mẹ thì thầm ra chiều rất bí mật: "Mẹ ơi, hôm nay bố gặp cô xinh tươi". Mẹ hỏi: "Thế bố nói gì với cô?". Bống trả lời: "Bố bảo: Em ơi bán cho anh tờ báo".

1. Hai chị em Bống và Na được học chung lớp vì là lớp học hè, mặc dù Bống đã 5 tuổi còn Na mới 3 tuổi. Vào năm học mới, mẹ sợ em Na không được học chung với chị Bống nữa sẽ khóc nhè nên tâm sự với Bống:

- Mẹ sợ vào năm học mới em Na không được học cũng còn nữa sẽ dễ khóc nhè lắm!

Bống suy nghĩ một lúc rồi bảo mẹ:

- Mẹ ơi, hay là mẹ cho con ăn ít đi, để con bé đi rồi sẽ học chung lớp với em Na mẹ nhé!

2. Bống rất thích ăn mận nhưng mẹ không cho ăn nhiều vì sợ hỏng răng. Thế là Bống cứ cầm quả mận ra trước gương đứng ăn. Mẹ thấy thế hỏi:

- Sao con cứ ôm quả mận ra trước gương đứng ăn thế?

- Vì con muốn được ăn gấp đôi mẹ ạ! - Bống trả lời.

3. Bống chơi rất thân với bạn Tùng ở cạnh nhà. Một hôm thấy hai đứa đang chơi đùa ở sân khu tập thể, chú hàng xóm thấy thế giả vờ hỏi:

- Thế hai đứa này bao giờ cưới?

Bống nhanh trí trả lời:

- Bây giờ còn bé chỉ chơi thân với nhau thôi, lớn lên mới cưới được.
 

4. Bố đón Bống từ nhà bà ngoại về. Về đến nhà, Bống lao ngay vào nhà thì thầm với mẹ ra chiều rất bí mật:

- Mẹ ơi, lúc nãy bố gặp cô xinh tươi!

- Cô nào thế con? - Mẹ hỏi.

- Cô xinh tươi í mà. Cô bí mật í!

Mẹ nghe đến đây thì "nóng mặt: thật sự, hỏi con dồn dập:

- Cô ấy ở đâu? Như thế nào con kể cho mẹ nghe đi!

- Cô ở ngoài đường ấy mẹ!

- Thế con có nghe bố có nói gì với cô không? - Mẹ gặng hỏi tiếp.

- Bố bảo với cô xinh tươi là: Em ơi bán cho anh tờ báo!

Phù... Mẹ nhẹ cả lòng.

5. Một hôm Bống ngồi xem tivi chương trình ai là triệu phú, thấy một cô trả lời "Tiền Giang" (Câu hỏi về tên một tỉnh ở nước ta) Bống phán luôn "Sai" (Mà đúng là sai thật). Cả nhà ngồi xem đang ngơ ngác không hiểu làm sao Bống lại biết thì thấy Bống quay sang bảo ông, bà:

- Làm gì có tiền rang ông bà nhỉ, chỉ có cơm rang thôi chứ, ai lại mang tiền đi rang, cháy hết thì sao?

6. Bé Na học mẫu giáo được cô giáo dạy có 2 chân là gia cầm, có 4 chân là gia súc. Tối về nhà ngồi nghĩ rồi kể với ông: "con mèo là gia súc, con gà là gia cầm...", một lúc sau thì: "Ông cháu mình có 2 chân cũng là gia cầm ông nhỉ”.

Chia sẻ