Mẹ ơi, con không muốn tới trường

,
Chia sẻ

“Con không đi học đâu, con ở nhà với bà ngoại cơ…”. Bé Bông khóc thét lên mỗi khi thấy mẹ chuẩn bị cặp sách đưa bé tới trường.

Ám ảnh đến trường

Hơn một tháng nay, sáng nào cũng vậy, khi vợ chồng chị Hoa (Linh Đàm, Hà Nội) đưa con đến trường là cả khu phố đều biết. Bé Bông, con chị đã hơn  3 tuổi, cháu mới đi mẫu giáo được mấy ngày, nhưng từ ngày đi học, sáng nào bé cũng khóc thét lên  đòi ở nhà. “Hai vợ chồng dỗ hàng tiếng Bông mới nín, nhưng đến trường một lúc, cháu lại ôm chặt lấy mẹ đòi về. Nghĩ thương con, nhưng để cháu ở nhà với bà mãi sao được, cũng phải để cháu hòa nhập với môi trường mới chứ?”. Chị Hoa thở dài.

Để bé thích đi học luôn là điều quan tâm của nhiều phụ huynh

Gà trống nuôi con, công việc liên tục phải di chuyển, lo sợ việc chăm con không được đảm bảo, anh Hoàng Nguyên (Minh Khai, Hà Nội) đành gửi bé Chi, con gái anh đi nhà trẻ. Nghe mấy chị cùng cơ quan mách bảo, anh đã chuẩn bị tâm lý không được nản chí, không được mủi lòng thấy con khóc khi đến trường… Nhưng ông bố trẻ trở nên lúng túng khi con gái cứ khóc tỉ tê suốt giờ học. Bé quen ở nhà với bố nên sợ đến nhà trẻ. Hai ngày sau khi tới lớp, bé Chi bị ốm vì không chịu ăn khi không có bố.

Tâm lý sợ đến lớp đã khiến bé không ăn không ngủ và mê sảng hàng đêm khiến anh Nguyên xót xa. “Chẳng biết làm gì với cô con gái nhỏ này nữa. Thuê người trông cháu cũng được, nhưng tôi muốn cháu đến lớp để học cùng bạn bè. Hơn nữa, vợ chồng chúng tôi li dị, cháu cũng thiếu thốn tình cảm nên ít nói, hay xa lánh mọi người. Tôi muốn nhân cơ hội này để cháu làm quen với các bạn. Mà chẳng biết cháu có chịu tới lớp nữa không?”.

Đêm nào cả khu phố Xã Đàn cũng thấy nhà anh Khiêm sáng đèn. Không phải  sĩ tử luyện thi đại học, nhưng cô con gái 5 tuổi nhà anh lúc nào cũng bị mẹ bắt luyện chữ đẹp tới khuya. Lúc bé Mai Anh lên 3 tuổi, vợ chồng chị đã cho  con đi học tiếng Anh, lớn thêm chút nữa ngày nào cũng luyện chữ đẹp ở trung tâm, rồi làm toán, học nhạc….Một ngày của bé quay vòng bởi áp lực học hành từ phía bố mẹ.

Cũng vì thế, mà hơn một tuần nay, bé Mai Anh nhất định không chịu đi học. Nhìn cô bé khóc khản cả tiếng, ai cũng thương.

Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Rất nhiều bậc phụ huynh gặp khó khăn khi lần đầu tiên cho bé đến trường, trên các diễn đàn, chủ đề đưa con tới trường luôn được các ông bố, bà mẹ quan tâm nhiều nhất.

Cũng chung nỗi lo lắng lần đầu đưa con đến trường nên chị Hoa (Linh Đàm, Hà Nội) đã tìm hiểu kinh nghiệm của một vài người bạn và áp dụng rất hiệu quả. Chị cho biết: “Lần đầu tiên đưa bé đến trường mình đã phải chuẩn bị tâm lý khá kỹ cho bé, kể thật nhiều chuyện về trường lớp, thầy cô giáo, bạn bè và có nhiều đồ chơi vui như thế nào cho bé trước cả tháng. Khi đưa bé đi học chị cũng không để bé học cả ngày ngay những ngày đầu tiên. Tuần lễ đầu chị chỉ cho bé học nửa buổi, đến trưa chị đón con về. Rồi dần dần mới cho bé học cả buổi. Thời gian đầu bé cũng thút thít mỗi khi đến trường, nhưng chị luôn hỏi han, khen ngợi bé về bất cứ việc gì khi bé kể. Từ đó bé tự tin và vui vẻ đến trường".

Anh Nguyên thừa nhận  mình đã thiếu sót trong việc chuẩn bị tâm lý cho con đi học và cũng quá nuông chiều bé. Ở nhà bé được cưng chiều quá mức, lúc nào cũng cho mình là nhất, khi đi học bé sẽ vấp phải khó khăn là phải cùng học cùng chơi với các bạn. .Những ngày sau đó, nghe theo lời hàng xóm, anh Nguyên thường đưa con đi  chơi, làm quen với các bạn cùng khu phố. Bé Chi bớt nhút nhát hơn và bắt đầu tự mình xúc cơm ăn vào mỗi giờ cơm trưa ở nhà trẻ.

Để giúp bé Mai Anh không còn lo sợ mỗi khi tới lớp, vợ chồng anh Khiêm không nhắc, hay quát to con những câu như: “Dậy đi học nào!”, “lại muộn giờ rồi” hay “ăn nhanh lên còn đi học chứ”... Thay vào đó là những câu khen làm bé vui: “Hôm nay Mai Anh mặc bộ quần áo màu hồng nhé, bộ này đẹp lắm” hay hỏi chuyện bé “Con có nhớ câu chuyện hôm qua mẹ con mình cùng kể không?”, “Tuần này Mai Anh sẽ có phiếu bé ngoan nhỉ, vì con chăm chỉ tới trường”... Không còn tiếng khóc thét hàng sáng, mà là tiếng cô con gái nhỏ bi bô đủ thứ chuyện mẹ hỏi, từ chuyện quần áo mới, đến phiếu bé ngoan. “Cứ thế mấy sáng nay, bé tự nhiên vào lớp mà không hề khóc. Mẹ đưa tới trường vẫn chưa hết chuyện kể cho mẹ nghe”. Chị Lan Anh, mẹ bé tâm sự.

Chuẩn bị tâm lí cho con đến trường là điều quan trọng giúp bé hòa nhập với cuộc sống mới. Cha mẹ cần phải có những kĩ năng cần thiết, chuẩn bị tâm lí cho trẻ đi học để mỗi ngày bé đều đến trường với sự háo hức, vui tươi.

Đinh Liên

Chia sẻ