Mẹ ơi, cho bố tí phấn khích!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Buổi tối, bố đi làm về, mặt bố ỉu xìu, Chíp ôm cổ, níu chân bố cũng lờ Chíp đi. Chíp buồn thiu, chạy vào bảo mẹ: "Mẹ ơi, cho bố tí phấn khích đi, bố không chơi với Chíp...".

1. Chíp đang ngồi nghêu ngao hát, mẹ đi vào, Chíp chuyển giọng:

- Mẹ ơi! Chíp yêu mẹ lắm!

Mẹ trêu Chíp:

- Chíp yêu mẹ nhiều không?

Chíp nũng nịu:

- Chíp yêu mẹ nhiều nhiều...

Mẹ tiếp tục hỏi:

- Nhiều bằng chỗ nào?

Chíp suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Nhiều như yêu Chíp yêu bạn mèo mướp nhà bác Oanh ấy!

2. Sinh nhật Chíp, bố hỏi Chíp:

- Chíp thích quà gì để bố tặng Chíp nào! Một cái bánh sinh nhật, một đôi tất tay, một bạn gấu nhé!

Chíp chạy vào phòng ngó nghiêng, lục tìm một lúc rồi chạy ra ôm cổ bố:

- Bố tặng Chíp quà toàn thân đi bố! Hôm trước sinh nhật anh Nam, bố cũng tặng quà toàn thân mà!

Thì ra anh Nam được bố tặng cho bộ quần áo thể thao hình chú gấu rất đẹp, thấy anh Nam nhận quà lại được cả nhà khen “Từ đầu đến chân đều mới” nên Chíp cũng muốn bố tặng cho một bộ đồ để “toàn thân” được mới như anh Nam.
 

3. Bố mẹ ngồi trong phòng nói chuyện chú Hải. Bố hào hứng:

- Thằng này nó chết nhát, gặp cô nào cũng run rẩy, miệng lắp bắp...

Mẹ tán đồng:

- Đúng thế, nó mà không vượt nổi cửa ải đó thì làm sao rước được vợ về nhà!

Lát sau, bà đi đâu về, bà mở cửa cổng loạch xoạch, Chíp ở trong nhà hét toáng lên:

- Bố mẹ ơi, bà đang vượt cửa ải..., bà qua cửa ải rồi... hoan hô... hoan hô bà...

4. Chú Hải loay hoay mãi với cái màn hình vi tính, Chíp thấy chú Hải liên tục nhăn nhó, đập bàn rồi lại cằn nhằn mắng vu vơ. Được một lúc sau, chú Hải nhảy cẫng rồi rú lên một cách sung sướng:

- A a a.....

Chíp giật mình tròn mắt, chạy vội vào ôm chầm lấy mẹ:

- Mẹ ơi, chú Hải bị sao sao...

Mẹ cười, xoa đầu Chíp giải thích:

- Chú ấy phấn khích quá vì sửa được máy vi tính mà.

Chíp đi ra cứ ngó nghiêng nhìn chú Hải. Tối đến, bố đi làm về, mặt bố ỉu xìu, Chíp ôm cổ, níu chân bố cũng lờ Chíp đi. Chíp buồn thiu, chạy vào bảo mẹ:

- Mẹ ơi, cho bố tí phấn khích đi, bố không chơi với Chíp...

5. Chíp theo bố mẹ đi ăn nhà hàng, đến quầy phục vụ, mẹ rút ra một cái thẻ gì đó đưa cho cô nhân viên, Chíp thấy cô nhân viên tươi cười:

- Chị có thẻ Vip ạ. Mời chị đi theo em!

Nói rồi cô nhân viên dẫn mẹ lên tầng 2, ở đó có mấy chú chờ sẵn, thấy cả nhà Chíp đi vào, các chú kéo ghế cho từng người ngồi. Chíp có vẻ thích thú lắm... Hôm sau, lúc mẹ chuẩn bị đồ ăn cho Chíp, Chíp chìa ra cho mẹ một tờ giấy, mẹ ngơ ngác không hiểu, Chíp nhanh nhảu:

- Típ, Chíp là típ đấy (ý Chíp nói Chíp là khách Vip), mẹ phải nói Chíp là “mời chị đi theo em chứ!”.

Mẹ cười lăn vì điệu bộ của Chíp!
 
6. Chíp đang mon men chơi dưới nền nhà thì "choang", ông nội làm vỡ cái ấm trà. Ông cúi xuống, vừa nhặt mảnh vỡ, vừa chép miệng tiếc rẻ:
 
- Thôi, thế là toi cái bình trà rồi... Chán ơi là chán...
 
Sợ Chíp dẫm phải mảnh vỡ, ông xua vội Chíp lên phòng với mẹ. Hấp tấp chạy lên, Chíp vấp phải đôi dép của mẹ, ngã, giáng bịch mông xuống sàn, mẹ chưa kịp chạy ra đỡ Chíp thì Chíp đã lồm cồm đứng dậy, đưa tay phủi phủi rồi chép miệng:
 
- Thôi, thế là toi mông Chíp rồi, đau ơi là đau...
 
Nói rồi, Chíp chạy lại chỗ mẹ, mắt rơm rớm!
Chia sẻ