Mẹ lập nick ảo, phát hiện con chat sex

Vietnamnet,
Chia sẻ

Giả vờ làm bạn với con trên mạng Internet, nhiều bậc phụ huynh đã “phát sốt” khi biết những sự thật về con mình.

Con nói dối, chửi cha mẹ, thầy cô

Là dân văn phòng, thời gian rảnh có nhiều và hay sử dụng các tiện ích Internet hiện đại thông dụng như Yahoo chat, Facebook (trước đây là Yahoo 360) nên chị Nguyễn Thu Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tìm cách “kết bạn” với con gái trên mạng, vào các trang blog và thường xuyên chat với con để tìm hiểu tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của con.

“Tôi không có ý soi mói quá sâu vào cuộc sống riêng của cháu nhưng vì cháu đang ở tuổi lớn (16 tuổi), tâm sinh lý đang biến đổi mạnh và cháu không hay tâm sự trực tiếp với bố mẹ nên tôi đã chọn cách này để được “gần gũi” với con hơn. Nhưng tôi không ngờ có những chuyện con tôi làm nằm ngoài sức tưởng tượng của mình”, chị Hà tâm sự.

Nhiều phụ huynh sốc nặng vì làm bạn với con trong thế giới ảo.
Không ít người đã biết những sự thật khó có thể chấp nhận về con mình.
(Ảnh: Thu Lý)

Đầu tiên là chuyện con nói dối bố mẹ. Chị Hà nhớ có những buổi tối con nói nhà trường tổ chức Festival âm nhạc hay thời trang gì đó nhưng trên blog con gái có đoạn: “Tối ngày 18 vừa rồi mình và người ấy đã đi chơi với nhau. Thật là vui và ấm áp. Thời gian sao trôi nhanh quá, mình cảm giác mới gặp mặt nhau mà đã đến giờ phải về nhà rồi”.

Chị Hà nóng mặt và đọc tiếp các entry khác của con. Có những bài con nói về cha mẹ, về thầy cô mà chị cứ ngỡ con đang chửi một người bằng tuổi (hoặc kém tuổi) nào đó mà con rất căm ghét. Lý do là vì con gái chị toàn dùng những ngôn từ, câu nói hết sức tục tĩu, thậm chí là mất dạy. Có những đoạn con kể về chuyện bị bố mẹ mắng vì học hành chểnh mảng mà chị Hà đau khổ vì con gọi bố mẹ là "thằng mặt nọ, con mặt kia". Thậm chí con còn nhìn nhận sự chăm sóc của bố mẹ là thứ chẳng có nghĩa lý gì và làm cuộc sống của con thêm ngột ngạt.

“Khi con nói những lời như vậy, tôi cảm thấy đau lòng vì có thể trong lúc nóng giận đã nói những lời khiến con tổn thương. Nhưng tôi không ngờ con tôi thể hiện sự không hài lòng với cha mẹ theo cách như vậy”, chị Hà rớm nước mắt.

Câu chuyện của chị Hà không có gì lạ lẫm vì nhiều bậc làm cha mẹ cũng đã choáng thực sự khi “làm bạn” với con. Mò mẫm vào “thế giới” của con, nhiều bậc phụ huynh không tin vào mắt mình khi nhìn thấy những dòng chữ nhảy múa trên máy tính, bởi những khi bên mình, con rất ngoan ngoãn, hiền dịu.

Có phụ huynh đã rất sốc khi đọc được đoạn hội thoại con viết trên blog để chửi một người bạn của mình, trong đó toàn dùng những từ ngữ “thời thượng” mà có thể chỉ những thiếu niên không được giáo dục đến nơi đến chốn mới dám dùng và những cụm từ này xuất hiện kín mít entry của con như một lời khẳng định về độ “chơi” của cô bé.

“Gia đình và nhà trường luôn dạy con cái viết nhật ký trong sáng nhưng con viết thế này đây”, vị phụ huynh đau khổ nói.

Đó là chưa kể đến chuyện con vay mượn tiền bạc của bạn bè để nạp thẻ điện thoại rồi “buôn chuyện” với bạn trai, vay tiền để mua sắm đồ cho bạn trai, vv… Đặc biệt, nhiều phụ huynh lo lắng vì hầu như đều phát hiện con đã dính líu đến chuyện yêu đương từ rất sớm.

Đau khổ khi biết con đã quan hệ tình dục

Nhưng có lẽ sốc nhất, lo lắng nhất vẫn là những người phát hiện ra con mình đã quan hệ tình dục khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mối lo lắng của phụ huynh là có cơ sở vì hiện nay giáo dục giới tính trong nhà trường, gia đình chưa được coi trọng đúng mức, có thể con cái họ sẽ mang thai và gây ra những hậu quả đau lòng về lâu dài.

Những câu chuyện “thâm cung bí sử” này không được viết công khai trên facebook, trên yahoo plus hay bất kỳ một trang nhật ký cá nhân online nào nhiều người xem được. Nhưng chỉ bằng một vài “thủ thuật” nhập vai đơn giản và không quá mất thời gian để “tám chuyện” qua Yahoo chat là nhiều người đã phát hiện ra sự thật phũ phàng về con mình.

“Sau khi tự giới thiệu mình là chàng trai cô đơn, vừa chia tay người yêu, muốn tìm người tâm sự, con gái tôi có vẻ đã “bắt mồi”. Nói chuyện với nhau khá “ăn ý” nên tôi và con mau chóng trở thành những “người bạn” ảo thân thiết. Có lần tôi nói muốn gặp mà con tôi cũng hồn nhiên cho số điện thoại, thậm chí cho cả số nhà riêng. Tôi hoảng quá”, một thành viên chia sẻ câu chuyện của mình trên một diễn đàn trực tuyến.

Nhưng chị tiếp tục hoảng hơn sau khi làm bạn với con được 2 tuần. Lúc đó mối quan hệ đã gần gũi, thân mật hơn, con chị nói với “bạn” (chính là chị) rằng có muốn chat sex để khuây khỏa không? Tuy choáng váng nhưng chị vẫn nhanh chóng đồng ý để xem thực sự là con thế nào. Cuộc nói chuyện đã phơi bày sự thật rằng con chị có một chút “kinh nghiệm” dắt túi trong chuyện đó vì đã từng quan hệ với bạn trai nhiều lần.

“Tôi thấy đất trời như sụp đổ. Khi con viết xong dòng chữ “em không chịu nổi nữa rồi” và ấn nút send đến tôi là tôi cũng không thể đứng lên nổi nữa. Thật đau đớn là nó nói lần nào làm chuyện đó với bạn trai nó cũng dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi không biết phải làm thế nào với con mình bây giờ nữa”, một phụ huynh đau khổ thuật lại câu chuyện của mình.
Chia sẻ