Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Mẹ đẻ cho con một ông ngoại"

Mẹ Bo,
Chia sẻ

Bo và anh họ tranh nhau... ông ngoại, ai cũng nhận là ông ngoại của mình. Mãi chưa ngã ngũ, Bo khóc nhè đòi mẹ: "Mai mẹ đẻ một ông ngoại cho con".

1. Con mèo chạy vào nhà, Bo quát:

- Mèo, đi ra! (Bo rất hay ra oai với mèo)

Bà nội thấy thế bảo:

- Sao con lại mắng em mèo? Con không thương em mèo à? Để em ấy ở trong nhà cho mát.

Bo ta dõng dạc trả lời:

- Thương thì mới mắng. Mắng cho ngoan!

2. Bo lên nhà bác chơi, đang ăn cơm thì bác trêu Bo, giả vờ hốt hoảng nói:

- Chết rồi Bo ơi, cháu cho tay vào quần xem còn hay bay mất rồi!

Bo theo phản xạ đưa luôn tay vào kiểm tra. Thấy vẫn còn, cu cậu hí hửng:

- Còn nguyên bác ạ! Bác cũng thử xem của bác còn hay mất rồi!?

Bác tí nữa thì sặc cơm.

3. Bo ngồi vẽ con cún bông. Mẹ lại gần xem tranh, động viên con:

- Cún bông đẹp lắm nhưng sao không có đuôi hả con?

Bo trả lời:

- Đuôi cún bông vẫn nằm trong hộp màu mẹ ạ!

4. Bo ngồi chơi với anh Nam (con nhà bác). Hai anh em nhìn ông ngoại đang cặm cụi làm việc ngoài sân, anh Nam bảo:

- Ông ngoại anh đấy!

Bo cũng chả kém cạnh:

- Không, ông ngoại em chứ!

Hai anh em cứ thế câu qua câu lại tranh nhau ông ngoại. Cuối cùng tức quá, Bo khóc toáng lên đòi mẹ:

- Mẹ ơi, mai mẹ đẻ cho con một ông ngoại nhé!

Bo cứ nghĩ mẹ đẻ ra được em bé thì cái gì cũng đẻ ra được.

5. Lại chuyện đẻ, một hôm mẹ chở Bo đi trên đường, bỗng dưng cu cậu hỏi:

- Mẹ, con người đẻ ra con cút hả mẹ?

Mẹ ngạc nhiên vì không biết con học ở đâu ra khái niệm lạ đời thế, trả lời:

- Không đâu con! Con người phải đẻ ra con người chứ!

Cu cậu im lặng. Mấy hôm sau khi đang đi trên đường, Bo lại hỏi:

- Con người đẻ ra con cút hả mẹ?

- Sao con lại hỏi thế? - Mẹ hỏi lại.

- Mẹ nhìn kìa! - Bo vừa nói vừa chỉ tay vào hiệu chụp ảnh người ta ghép hình một em bé vừa nở ra từ quả trứng cút.

Nghệ thuật đôi khi cũng thật là...

6. Bạn của mẹ đến nhà chơi, cô đang mang bầu. Bo ngồi nói chuyện với cô.

Cô: - Cháo chào em bé chưa?

Bo: -Chào em bé!

Cô: - Cháu có thích em bé không?

Bo: Có ạ!

Cô: Cháu lại đây thơm em bé đi!

Bo: Cô cởi áo ra để cháu thơm em bé!

Cả nhà được một phen cười vỡ bụng.  

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!

Phần thưởng của tuần này là một combor trị giá 630 nghìn đồng bao gồm:

- 01 túi treo con vịt trị giá 300 nghìn đồng
- 01 lều Koja trị giá 330 nghìn đồng

Chia sẻ