Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Mẹ đang xi bồn cầu"

Susu,
Chia sẻ

Ở nhà, thuật ngữ để tả việc cho bé Bo ị là “xi bô”, nói mãi thành quen, chẳng ai suy nghĩ gì. Chiều qua ba đi làm về thấy Bo chơi một mình, hỏi: "Bo ơi, mẹ con đâu?". Bo trả lời: "Ơ... ơ... mẹ đang xi bồn cầu".

1. Bo hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, ly hôn là gì hả mẹ?

- Ly hôn là hai người không còn yêu nhau nữa, không ở với nhau nữa, mỗi người nuôi một đứa con. (Vì nhà có hai anh em nên mẹ nói thế cho dễ hiểu)

Bo suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:

- Mẹ ơi thế giống như Âu Cơ và Lạc Long Quân hả mẹ?

2. Tối qua lúc chuẩn bị đi ngủ thì bố chợt nhớ là lúc chiều đón Bo ở trường nghe cô giáo phản ánh là Bo cắn bạn, hư lắm. Bo thì biết là cô giáo phê bình nên lúc về không chịu chào cô, cô giáo nhắc mấy lần mới chào. Về nhà nghe bố kể lại, mẹ hỏi lý do tại sao con lại cắn bạn thì nhận được một bài diễn văn bào chữa như sau:

- Con đang chơi thì đồ chơi là của con, bạn Bi giằng đồ chơi của con thì con mới đẩy bạn ấy ra chứ! Con chưa cắn bạn đâu, con chỉ há mồm bé thôi, con không hư đâu mẹ ạ!

3. Bo bị ốm mấy hôm nay, ho sù sụ. Ông bảo:

- Thôi Bo đừng ho nữa, ông nghe buồn quá đi!

Nấm đặt tay lên tay ông nội, bảo:

- Ông nội đừng buồn, Nấm ho chơi cho vui thôi đó mà!


4. Bo theo cơ quan mẹ đi chơi Hòa Bình. Vì đường vòng vèo nên nhiều người bị nôn, trong đó có Bo. Lúc ăn trưa, Bo vừa ăn vừa bảo mẹ:

- Mẹ ơi mẹ, ăn để lúc về có cái nôn hả mẹ?

5. Nhà hàng xóm có rệp thế là cả khu bị lây. Mẹ thì đang đăm chiêu lo lắng bắt rệp thì Bo hỏi mẹ:

- Mẹ ơi con rệp có xì hơi không mẹ?

Mẹ không trả lời, Bo hỏi tiếp:

 - Nó xì hơi nhỏ hay to hả mẹ?

Mẹ vẫn không thèm trả lời, Bo tự hỏi tự trả lời luôn:

 - Chắc là milium!

6. Dì mua mít về ăn, Bo cũng xà xuống ăn, dì trêu:

- Bo ăn gì mà lắm thế? Để cô còn ăn với chứ!
 
Bo bảo:

- Cháu phải ăn nhiều để còn lớn chứ! - Nghĩ thêm một lúc, Bo bảo thêm:

- Dì lớn rồi , ăn ít thôi!

Chia sẻ