Mẹ con kangaroo

,
Chia sẻ

Cầm trên tay tờ giấy khen học sinh giỏi của con mà mẹ mừng muốn rơi nước mắt.

Con ra đời sớm, khi mới 27 tuần tuổi thai, bé bỏng, yếu ớt và chỉ nặng 1,2kg. Ba mẹ hoang mang, không biết sẽ chăm sóc và nuôi nấng con như thế nào. Lúc đó, các bác sĩ (BS) đã đến an ủi, chia sẻ và hướng dẫn ba mẹ cách chăm con theo phương pháp kangaroo - dành cho các bé sinh non, nhẹ cân. Theo giải thích của BS thì bé sẽ được nằm trước ngực mẹ theo cách da kề da, tạo cho bé có được hơi ấm từ mẹ để tiếp tục phát triển tốt hơn. Mẹ thấy phương pháp này không chỉ giúp mẹ con ta cận kề nhau, mà còn tạo điều kiện cho ba “tranh thủ” chiếm cảm tình của con khi thay mẹ ấp con trước ngực nữa.

Vợ chồng chị Đỗ Quyên mừng ngày đầy tháng con gái (1,6kg)

Cũng như các bà mẹ sinh con nhẹ cân khác, mẹ được tập huấn kỹ lưỡng từ cách ủ, cho ăn, cách massage và cả cách trò chuyện cùng con. Lúc đầu, ba và mẹ đã rất lúng túng, lo âu. Nhờ BS trấn an, mẹ dần lấy lại được niềm tin.

Ở bệnh viện, mỗi sáng con đều được cân để các BS theo dõi. Các bé kangaroo cùng phòng đều bé tí ti như nhau, nên các bà mẹ thường nhìn qua nhìn lại rồi tự động viên nhau mà chăm con cho tốt hơn. Ngoài việc uống sữa, con còn phải uống các loại thuốc bổ máu, can-xi, vitamine… Sau gần một tuần, con tăng được 100g và sức khỏe khá ổn thì được cho về nhà.

Với sự chăm sóc, massage thường xuyên của ba mẹ, con phát triển rõ rệt. Khi tròn tháng, con được gần 1,6kg và đến hai tháng thì con đã hơn 3,1kg. Mẹ nhớ rất rõ, lúc hai tháng rưỡi con ngọ nguậy nhiều hơn, chẳng chịu nằm yên trên ngực mẹ nữa. Con của mẹ đã “đủ ngày đủ tháng” để “tự lực cánh sinh”... Đều đặn mỗi tháng, mẹ con mình đến phòng khám Kangaroo của bệnh viện để cân, đo rồi báo cáo thành tích với các BS. Ngày con hai tuổi, được “ra trường” (theo cách gọi vui của các BS ở bệnh viện) thì con đã cao 89cm và được… 13,3kg cơ đấy.

Ngày đầu tiên con đi học lớp mầm, các cô đã nghĩ mẹ ghi nhầm trọng lượng của con lúc sinh. Khi biết sự thật, các cô đã ngạc nhiên quá đỗi.

Trần Ngọc Phúc Nhi - bé Kangaroo của mẹ nay đã học xong lớp 1. Con rất ngoan, hiếu động và đặc biệt là đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Khi thấy mẹ con đi bên nhau, mọi người thường đùa: “Hai mẹ con kangaroo sắp bằng nhau rồi”.

Các ông bố, bà mẹ cần trao đổi thông tin, xin liên hệ với Nhóm hỗ trợ bà mẹ Kangaroo của BV Từ Dũ qua trang web: www.kmcvietnam.org và email: kmcvietnam@gmail.com.

Đỗ Quyên (P. Thới An, Q.12, TP.HCM)
Theo PNO
Chia sẻ