Mẹ bảo bố... gáy đi!

Tâm Anh,
Chia sẻ

Mẹ gọi Bống mãi không dậy, mẹ bèn dụ: "Gà con của mẹ dậy gáy ò ó o đi". Bống liền đáp: "Gà con không biết gáy. Cô giáo bảo chỉ gà bố mới gáy. Mẹ bảo bố gáy đi".

1.Mẹ đang nấu cơm, Bống chạy vào phụng phịu:
 
-Bạn Bồ câu không biết giữ lời hứa mẹ ạ.

- Sao vậy con?

- Con đã bảo bạn chờ con một chút để con vào lấy kẹo mời bạn thế mà lúc con quay ra bạn ấy đã bay đi chơi trước rồi ạ.
 
2. Bống mải chơi đồ chơi, tè dầm lúc nào không biết. Mẹ thấy vậy nhắc nhở:
 
- Bống hư quá, lại tè dầm rồi.

Cô nàng xấu hổ liền chỉ vào chú gấu bông bên cạnh:

- Không phải con đâu mẹ ạ, bạn gấu bông tè đấy.
 
"Bạn gấu bông tè dầm mẹ ạ"
 
3. Buổi sáng mẹ gọi mãi nhưng Bống không chịu dậy. Mẹ liền diễn trò dụ Bống:
 
- Gà con của mẹ dậy gáy ò ó o cho các bạn hàng xóm cùng thức giấc nào.

Bống liền bảo:
 
- Con là gà con thì không biết gáy mẹ ạ. Ở trên lớp cô giáo dạy chỉ có gà bố mới biết gáy thôi. Mẹ bảo bố gáy đi.

4. Mẹ dạy Bống phân biệt những con vật bằng tiếng kêu, sau khi dạy một hồi, mẹ kiểm tra Bống.
 
Mẹ: - Bò kêu như nào con? – Bòoooo. Bống thích thú trả lời mẹ.

- Con bê kêu thế nào? – Bêeeeeeee

- Còn con Dê thì kêu thế nào nhỉ?

Cô nàng cười toe toét đưa 2 ngón tay hình chữ V đáp lời: Ồ, Yeah. (“Yeah” phát âm giống “dê” nên cô nàng thường nhầm).
 
5. Cả nhà đi công viên chơi, sau khi chơi thỏa thích 2 chị em Bống được bố cho vào quán uống nước. Thấy em Tôm cứ nằng nặc đòi uống nước ngọt có đá. Bố giải thích:
 
- Uống đá con sẽ bị viêm họng đấy.
 
Thấy bố nói vậy Bống cũng ra vẻ hiểu biết:
 
-Đúng đấy Tôm ạ, em ăn kem cho đỡ bị viêm họng.
 

Bống 'khuyên" em ăn kem cho đỡ viêm họng. 
 
6. Bống vào phòng bà thấy mẹ đang nhổ tóc sâu cho bà, thấy Bống mẹ bảo:

- Con gái cưng nhổ tóc trắng giúp bà đi nào.

Cô nàng nghe vậy nhăn mặt:

- Sao mẹ lại ‘nhổ’ vào đầu bà, mẹ có biết như vậy là rất mất vệ sinh không?
 
Mẹ và bà sau phút bất ngờ liền ôm bụng cười. À, hóa ra cô nàng đang bị nhầm ‘nhổ tóc trắng’ với ‘nhổ nước miếng’ đây mà. Mẹ sẽ giải thích cho con gái yêu nghĩa của từ ‘nhổ’ nhé!
 
7. Bố chuẩn bị đi làm, em Tôm cứ đòi đi theo. Bố nghiêm nghị:
 
- Bố đi làm việc chứ không phải đi chơi, trẻ con không đi theo được.
 
Bống thấy vậy liền hùa theo:
 
- Tôm nghe rõ chưa, em còn bé phải ở nhà, chỉ có người lớn như bố và... chị là được đi thôi.
 
Chia sẻ