MC xinh đẹp nuôi con nhàn tênh nhờ những bí quyết đơn giản

Thu Hương,
Chia sẻ

Đối với MC Huyền Anh, việc chăm hai con nhỏ luôn là khoảng thời gian nhàn tênh đầy thú vị nhờ kết quả của những phương pháp nuôi con khoa học và hợp lý.

Profile:

Tên: Nguyễn Huyền Anh
Nghề nghiệp: MC Truyền hình
Con: Nguyễn Phương Bảo Như (Kẹo), 3 tuổi – Nguyễn Quang Bảo Minh (Bánh), 10 tháng

Lần đầu gặp gỡ Nguyễn Huyền Anh, ít người biết rằng cô gái trẻ này đã là mẹ của hai bé một gái một trai xinh xắn và ngoan ngoãn. Lần đầu làm mẹ từ năm 2012 với rất nhiều bỡ ngỡ và lo lắng. Sau 3 năm, bà mẹ trẻ lóng ngóng ngày nào đã trở thành một “mẹ bỉm sữa” chính hiệu với kho kiến thức nuôi dạy con đáng nể do chính mình tự tìm hiểu và chắt lọc.

Huyền Anh hiện đang là một MC truyền hình luôn bận rộn với lịch ghi hình, sản xuất. Ngoài thời gian làm việc, Huyền Anh vẫn chăm lo tốt cho hai con nhỏ mà vẫn còn dư thời gian chăm sóc bản thân và kinh doanh các sản phẩm làm đẹp tại nhà. Theo chia sẻ của bà mẹ trẻ trung xinh đẹp này, một trong những bí quyết khiến việc nuôi con trở nên nhàn tênh đó chính là lựa chọn cách chăm con đúng và phù hợp ngay từ khi con còn bé.

bà mẹ hai con
Huyền Anh cho biết từ cô con gái đầu lòng Bảo Như (3 tuổi), cô đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm và bài học hữu ích cho việc nuôi dạy cậu con trai thứ hai Bảo Minh (10 tháng tuổi).

Chào Huyền Anh, nhìn hai nhóc Kẹo và Bánh trộm vía đáng yêu quá. Đươc biết bạn tích lũy được rất nhiều bí quyết nuôi dạy con, những kiến thức chăm con hữu ích đó được bạn tìm hiểu qua nguồn thông tin nào vậy?

- Sau khi sinh con đầu lòng, mình có dành nhiều thời gian để lướt web tìm hiểu thêm về cách chăm con của các bà mẹ khác và thấy rằng không có em bé nào giống bé nào về cách nuôi dạy cả. Mình cứ cóp nhặt về nghiên cứu và sáng tạo thành những kiến thức nuôi con của riêng mình thôi. (Cười)

Được biết là bạn đã từng nghỉ việc ở nhà 1 năm để có thể nuôi con theo đúng ý của mình?

- Đúng vậy, sinh con đầu lòng xong thì mình đã quyết định nghỉ hẳn ở nhà trong vòng 1 năm để toàn tâm toàn ý với việc nuôi dạy con. Trong 1 năm đó, mình tự làm tất cả mọi việc từ bỉm sữa cho đến nghiên cứu các cách nấu cháo cho con khi đến tuổi ăn dặm. Thú thực là ban đầu khi mình áp dụng những kiến thức nuôi con mới thì không phải tất cả mọi người đều ủng hộ đâu. 

Ví dụ như ngày mình cho bé Kẹo ăn dặm kiểu Nhật hay bé Bánh ăn dặm theo Baby Led Weaning (BLW), mẹ đẻ mình còn nói yêu rằng: chẳng hiểu mình nấu những thứ linh tinh gì. Nhưng sau này, khi thấy mình cẩn thận và kiên trì, hai bé Kẹo và Bánh ăn dặm và phát triển tốt thì dần dần hai mẹ cũng ủng hộ. Với mỗi phương pháp nuôi con mới, mình cũng phải đọc và tìm hiểu rất nhiều, đọc để xem các mẹ khác rút được kinh nghiệm gì không hay cần chỉnh sữa những gì, thấy có hiệu quả thì mình mới dám áp dụng cho bé nhà mình.

Lần đầu tiên áp dụng phương pháp ăn dặm kiểu Nhật cho bé Kẹo của bạn thành công chứ?

- (Cười) Cũng tương đối thành công, riêng về việc ăn uống của con thì mình khá tự tin. Bé Kẹo hơi bướng bỉnh vì quen được ông bà bố mẹ chiều chuộng nhưng trộm vía, nết ăn của con rất tốt. Kẹo ăn dặm từ khi 6 tháng tuổi, đến 12 tháng thì con đã ăn cơm như người lớn. 14 tháng tuổi thì cháu bắt đầu đi lớp rồi.

Sinh hai con khá gần nhau, chắc hẳn bạn đã rút được nhiều kinh nghiệm thú vị cho việc chăm bé thứ hai?

- Đúng là từ việc nuôi con đầu lòng, mình đã có được nhiều bài học và kinh nghiệm hơn cho lần thứ hai làm mẹ. Ví dụ như bé Kẹo cho đến giờ vẫn ngủ cùng bố mẹ nhưng Bánh thì đã được mẹ luyện cho ngủ riêng từ khi mới chỉ 2 tháng tuổi. Hay Kẹo thì hay ăn bữa đêm nhưng đến em Bánh thì mẹ cai hẳn bữa đêm, con ngủ sâu một mạch cho đến sáng. So với chị Kẹo thì việc chăm em Bánh cũng là một trong số những thành công rực rỡ của mẹ. Sau 2 tháng Bánh đã biết lẫy và đến giờ là 10 tháng cháu đã lò dò tập đi. (Cười)

Tập cho con ngủ riêng từ 2 tháng tuổi có phải là một việc khó không bạn?

- Cá nhân mình thấy cho con ngủ riêng từ sớm sẽ khiến con quen dần với sự tự lập. Ngoài ra, khi so sánh giữa Kẹo và Bánh, mình thấy chị Kẹo ngủ thường không sâu giấc vào ban đêm nhưng em Bánh thì do ngủ riêng từ sớm nên ngủ sâu và không bị giật mình.

Tập cho con ngủ riêng từ 2 tháng tuổi cũng là một kỷ niệm khó quên với người làm mẹ như mình. Những ngày đầu, con ngủ riêng thì mẹ cũng thức trắng đêm luôn, cứ thi thoảng lại chạy sang ngó xem con ngủ như thế nào, có ngoan không… Những đêm thức trắng đó, mình lại ngồi nghiên cứu sách nuôi dạy con. Dần dần thì con cũng quen với việc ngủ một mình, mình chèn chắn con cẩn thận trước khi ngủ rồi mua máy báo khóc nữa nên cũng rất yên tâm.

bà mẹ hai con
Do mẹ áp dụng các chế độ ăn đúng và phù hợp ngay từ khi các con tập ăn dặm nên hai chị em Bảo Như – Bảo Minh luôn phối hợp rất tốt cùng mẹ trong việc ăn uống.

Điều quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con của bạn đó là gì?

- Theo mình nghĩ thì đó là sự cân bằng. Như khi sinh con gái đầu, mình cầu toàn, luôn muốn dành hết thời gian cho con nên bỏ tất mọi thứ, chỉ chăm chăm lo cho con, thành ra bị stress, nhiều khi thấy cách biệt với xã hội. Đến sinh bé thứ hai thì vì có kinh nghiệm rồi nên mặc dù bận rộn mình vẫn dành thời gian lo cho bản thân. Thỉnh thoảng mình vẫn nhờ chồng hay bà trông con hộ để đi làm hay giao lưu với bạn bè, làm đẹp. Cảm thấy tinh thần thoải mái thì việc nuôi con cũng nhẹ nhàng và đỡ áp lực hơn rất nhiều.

Bạn có tư tưởng rất thoáng trong việc luyện cho con đi học sớm?

- Mình thì không quan trọng việc con đi học sớm hay muộn mà quan trọng việc tìm được một môi trường giáo dục tốt cho con. Cô con gái đầu của mình cũng khá may mắn khi có được một trường học tốt, các cô giáo đều yêu quý con. Mấy ngày đầu cho con đi học, mình cũng từng hoang mang, lo lắng không biết con có thích nghi được không nhưng một thời gian sau thấy con rất thích đi học nên mình cũng vui vì con có được một môi trường phù hợp. Mình nghĩ môi trường giáo dục tốt rất quan trọng cho việc hình thành tính cách, con người của con sau này.

Xin cảm ơn Huyền Anh về cuộc trò chuyện!

bà mẹ hai con

bà mẹ hai con

bà mẹ hai con
Chị cả Bảo Như còn được mẹ tập cho đi nhà trẻ từ khi mới 14 tháng tuổi nên rất cứng cáp và tự lập.

bà mẹ hai con

bà mẹ hai con
Bé Bảo Minh trộm vía rất kháu khỉnh và đáng yêu. Mới 10 tháng tuổi nhưng con đã chập chững biết đi, ăn tốt và có thể ngủ riêng một mình.

bà mẹ hai con
Chăm hai con nhỏ và lo công việc chung tại cơ quan nhưng Huyền Anh cho biết cô chưa hề có ý định sẽ thuê người giúp việc để đỡ đần công việc. Bà mẹ trẻ cho biết nếu các chị em biết sắp xếp thời gian hợp lý thì việc chăm con hoàn toàn không phải là vấn đề quá đau đầu.

bà mẹ hai con
Em trai Bảo Minh thì đã được ngủ riêng phòng từ khi 2 tháng tuổi. Hiện tại, bé đã có thể tự ăn, tự chơi khi mẹ bận rộn công việc.

bà mẹ hai con
Ngoài thời gian cho công việc và gia đình, Huyền Anh vẫn có những phút thảnh thơi đi gặp gỡ bạn bè và chăm sóc cho bản thân mình.

Ảnh: Lê Đức
Chia sẻ