Mai Thu Huyền: "Hạnh phúc nhất là khi ba mẹ con quây quần"

Admicro - Huyền Linh,
Chia sẻ

Mai Thu Huyền chia sẻ: Vừa đóng phim, kinh doanh, làm mẹ nhiều khi khiến chị không kịp trở tay. Nhưng trong ba vai trò này, việc nuôi dạy hai nhóc ở nhà là khó hơn cả.

Đặc biệt, khi con bắt đầu bước vào tuổi biết quan sát, có cảm nhận và suy nghĩ riêng, Huyền càng chú ý hơn đến việc định hướng cho con trong cuộc sống. “Hai nhóc nhà Huyền khá độc lập và luôn thể hiện cá tính riêng nên đây là cách tốt nhất để chúng phát triển”, chị thêm.
 
Mai Thu Huyền: "Hạnh phúc nhất là khi ba mẹ con quây quần"

Trước đây, cũng giống những bà mẹ khác, chị Huyền rất thích con gái theo học Piano vì thấy con cũng thích nhạc. Vừa đến tuổi học, chị đã sắm ngay đàn cho con. Nào ngờ con lại kiên quyết không đến lớp nhạc sau vài tháng học. Từ đó, chị đã rút ra kinh nghiệm: các nhóc sẽ tự tin hơn, hạnh phúc hơn nếu được làm theo sở thích của mình. Chị Huyền cũng biết cách quan sát kỹ, có cái nhìn tinh tế để tìm ra sở thích của con. Sau một thời gian, chị để Huyền Anh đi học vẽ. Thật ngạc nhiên, sau các buổi học vẽ về, hầu hết thời gian rảnh, Huyền Anh đều dành để chơi đùa với giấy và bút chì màu. Những ngày lễ, cô nhóc luôn ưu ái tặng mẹ một bức tranh cả gia đình đang quây quần bên nhau. “Huyền nhận ra con gái đang hạnh phúc”, chị Huyền chia sẻ. 

Kinh nghiệm này còn được chị áp dụng cả trong việc giúp con giải quyết khó khăn nho nhỏ với bạn bè. Chị luôn bình tĩnh nghe con nói, sau đó mới đưa ra lời khuyên của mình để giúp con biết cách giải quyết vấn đề. Nhờ việc biết lắng nghe con nên hai mẹ con rất thân thiết, suốt ngày nhỏ to tâm sự. 

Chưa đến tuổi thể hiện cá tính riêng như chị gái, Anh Kiệt lại khiến mẹ Huyền gặp “rắc rối” trong việc chăm sóc bữa ăn cho cu cậu. Anh Kiệt vốn rất khó tính trong ăn uống. Câu cửa miệng của nhóc trai nhà chị Huyền luôn là “món gì mà mùi thế”. Khi ấy thì dù mẹ có nịnh thế nào, cu cậu cũng nhất định không chịu ăn. Món khoái khẩu của Anh Kiệt là mì ăn liền. Biết rõ không thể ngăn cấm sở thích của con nhưng theo Mai Thu Huyền, thật khó để chọn được loại mì phù hợp. 

Những loại mì ăn liền được bày bán trong siêu thị chủ yếu phục vụ khẩu vị thích chua, cay của người lớn nên chị cũng e dè với món ăn này. Gần đây, chị thấy mì Gấu Yêu được nhiều mẹ chú ý bởi đây là loại mì đầu tiên dành cho trẻ trên thị trường hiện nay không sử dụng chất bảo quản, phẩm màu và chất điều vị (tạo ngọt) nên Huyền rất yên tâm và chọn lựa cho Anh Kiệt. Tuyệt vời hơn, không chỉ Anh Kiệt mà Huyền Anh cũng mê mẩn Gấu Yêu và cả hai chị em cùng chọn loại mì này cho bữa sáng hoặc bữa xế. 
 
Mai Thu Huyền: "Hạnh phúc nhất là khi ba mẹ con quây quần"


Cũng vì yêu con tôi chọn Gấu Yêu”, chị tâm sự. Bởi sẽ không gì hạnh phúc bằng khi ba mẹ con quây quần trong vườn, Huyền Anh vẽ tranh, Anh Kiệt thoải mái chạy nhảy rồi thưởng thức món khoái khẩu của mình trong ánh mắt khích lệ, yêu thương của mẹ.

3 lý do Mai Thu Huyền chọn mì Gấu Yêu cho con

Mai Thu Huyền: "Hạnh phúc nhất là khi ba mẹ con quây quần"

+ Mai Thu Huyền hài lòng vì Gấu Yêu là loại mì được xây dựng theo tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu. Đây là loại mì duy nhất hiện nay trên thị trường không sử dụng phẩm màu, chất bảo quản, chất điều vị (tạo ngọt).

+ Sự yêu thương, quan tâm hay chiều chuộng các con ngay trong việc ăn uống của vợ chồng Mai Thu Huyền cũng giúp hai nhóc phát triển đúng khả năng và sở thích của mình. 

+ Gấu Yêu đã trở thành món mì yêu thích mà các nhóc nhà chị có thể thỏa sức ăn mà mẹ vẫn an tâm.

Mai Thu Huyền: "Hạnh phúc nhất là khi ba mẹ con quây quần"
Chia sẻ