Lưỡi bố dài như cái khăn!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Bố nằm chơi với Keng, bố phát hiện ra Keng ngậm tay, bố bèn thè lưỡi lêu lêu, Keng xấu hổ, tìm cách đánh trống lảng: "Eo ơi, lưỡi bố dài... dài... như cái khăn quàng cổ của mẹ".

1. Mẹ đưa Keng đến nhà cô Thảo chơi, ở nhà cô Thảo, Keng được làm quen với chị Min. Chị Min lớn hơn Keng nhưng Keng cứ nhất mực gọi chị Min là em, mẹ thấy vậy bèn giải thích cho Keng:

- Chị Min lớn tuổi hơn, Keng phải gọi chị Min bằng chị chứ!

Keng nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói với mẹ:

- Mẹ, cô Thảo cũng lớn tuổi hơn Keng, Keng cũng gọi mẹ là chị mẹ, chị Thảo... chị mẹ nhỉ!

Mẹ chỉ còn nước chào thua Keng bướng bỉnh!

2. Hôm nay cả nhà tụ tập đông đủ, bố hứng chí mời cả nhà đi ăn kem. Lúc mọi người lục đục đứng dậy thì bố mới phát hiện xe không đủ chỗ để chở cả nhà. Bố chép miệng buồn rầu:

- Chán quá, thế này thì làm sao đi hết được, nếu chở từng người thì người đi trước, người đi sau còn gọi gì là vui...

Keng thấy bố cứ đi tới đi lui để tính kế làm sao cho tất cả mọi người đều có thể đi cùng một lúc thì cũng hăm hở ra điều đăm chiêu tính toán:

- Bố đổi xe nhỏ này lấy xe buýt to đùng, tha hồ chở cả nhà mình bố ạ!

3. Ngủ dậy, Keng đói bụng, bà nội đưa cho Keng quả chuối và suýt xoa:

- Ngon lắm đấy, chín trứng cuốc nhé...

Keng tròn xoe mắt, đẩy quả chuối lại phía bà:

- Keng không ăn đâu, cái cuốc đẻ trứng này, toàn đất, bẩn lắm... Keng không ăn đâu...

Hóa ra Keng hiểu nhầm “trứng cuốc” mà bà nói là do cái cuốc (bà thường dùng để xới đất trong vườn) đẻ ra.
 

4. Bố đang ngồi đọc báo, mẹ đi lại khẩy khẩy mái tóc của bố rồi nói:

- Tóc anh dài rồi đấy, cắt đi thôi, sắp giống ông bụi đời rồi...

Bố dõng dạc trả lời mẹ:

- Ừ, kiểu gì thì cũng cắt, nhưng đợi hết mấy ngày đầu tháng đã không lại đen như mực.

Keng nghe thấy thì cũng nhanh nhảu góp chuyện:

- Bụi đời kinh mẹ nhỉ, bẩn hết cả tivi với bàn ghế, hôm nào mẹ cũng phải lau, để Keng mang máy hút bụi đời, mẹ hút tóc cho bố nhé!

5. Bố đi uống bia về, ngà ngà say, mẹ giận bố:

- Tối ngày chỉ nghe bạn bè lôi kéo, say sỉn...

Keng lén mẹ ăn vụng sữa chua trước bữa ăn, sợ mẹ mắng nên khi vứt vỏ hộp, Keng lén lút đi men theo tường nhà để giấu nhẹm vỏ hộp. Lúc Keng chuẩn bị cho vỏ hộp vào thùng rác thì mẹ trông thấy, mẹ bắt quả tang:

- Mẹ đã bảo không được ăn gì trước bữa ăn mà, con không nhớ à?

Keng tẽn tò, mặt nghệt ra vì sợ mẹ đánh đòn nhưng vẫn cố thanh minh:

- Keng bị lôi kéo mà mẹ! Sữa chua cứ lôi kéo Keng, mẹ đánh đòn sữa chua đi!

Vừa nói, Keng vừa đưa chiếc hộp rỗng ra trước mặt mẹ!

6. Keng đứng ngoài cổng chơi, có hai cô đi qua, vừa đi vừa nói chuyện:

- Tớ bảo anh ấy là tớ không muốn nhìn mặt anh ấy nữa vì anh ấy lừa dối tớ!

Một cô quay sang hỏi:

- Thế anh ta có nói gì không?

Cô kia trả lời:

- Anh ta “tắt đèn” luôn, chả nói được gì...

Tối, bố đi làm về muộn, mẹ “tra khảo”:

- Anh lại nói dối em, lại tụ tập bạn bè chứ gì...

Chưa để mẹ hỏi hết câu, Keng đế vào giữa:

- Bố “tắt đèn” luôn rồi, người bố không có mùi bia mẹ ạ!

Bố và mẹ ngẩn ngơ.

7. Bố nằm chơi với Keng, bố phát hiện ra Keng ngậm tay, bố bèn thè lưỡi lêu lêu:

- Lêu lêu, Keng xấu tính, mút tay kìa...

Keng xấu hổ không nói được gì bèn đánh trống lảng:

- Eo ơi, lưỡi bố dài... dài....

Bố hỏi:

- Dài như thế nào?

Keng ngẫm nghĩ rồi đáp:

- Dài như... cái khăn quàng cổ của mẹ...

Bố tiu nghỉu!

Chia sẻ