Lớp trưởng ăn chậm
Vì tật ăn chậm nên ở trường, con gái vừa nổi danh học giỏi vừa nổi tiếng… ăn chậm vô địch.
Ngày đầu trở lại trường sau hơn hai tháng nghỉ hè, con háo hức và nói với mẹ: “Con vẫn thích được học thêm nhiều điều”. Nghe con nói thế, mẹ vui lắm vì không dễ gì truyền được sự ham thích học tập cho con trẻ, nhất là ở trẻ mới lên tám như con.
Hỏi con chuyện ở trường có gì vui, con gái khẽ khàng đáp: “Dạ vui nhưng… mẹ ơi, năm nay mẹ xin cho con thôi làm lớp trưởng nha”. Thấy mẹ vừa to mắt ngạc nhiên vừa tỏ vẻ lo lắng, con dè dặt nói: “Sáng nay, con đã xin thầy thôi làm lớp trưởng nhưng thầy nói con làm tạm rồi vài tuần nữa sẽ bầu lớp trưởng mới”. Mẹ dò hỏi mãi, sau một hồi vòng vo, con gái mới nói thiệt rằng vì hai năm học trước thường bị các bạn trêu “lớp trưởng mà ăn chậm rì!” nên con không thích làm lớp trưởng nữa. Hóa ra vì tật ăn chậm nên ở trường, con gái vừa nổi danh học giỏi vừa nổi tiếng… ăn chậm vô địch.

Nếu mẹ chưa từng lo lắng việc học của con thì chuyện ăn uống lại khiến mẹ rầu rĩ. Nhiều lần mẹ đã nghe các cô giáo than phiền con ăn rất chậm và có những món nhất định không chịu ăn. Đúng là con có thói quen chỉ ăn những món quen thuộc vì từ bé, con có tật hay nôn sau khi ăn nên nhà mình cho con được thích gì ăn nấy, không ép và cũng không hối thúc. Riết thành thói quen, bữa cơm nào mẹ cũng phải dỗ dành ngon ngọt và động viên con ăn nhưng chẳng hiệu quả.
Giờ, con đã biết xấu hổ khi bị các bạn trêu ghẹo. Mẹ mong năm học này, con sẽ có nhiều tiến bộ trong việc ăn uống để có nhiều sức khỏe và học tốt hơn.
|
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.
Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách: "Bắt mạch tuổi teen" của tác giả TS. Lisa Boesky:
![]() |
