Lớn như mẹ phải gọi là chó to chứ!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Bố đi đâu về, không thấy mẹ, bố gọi toáng lên: "Cún ơi, Cún...". Tít nghe thấy vậy thì lấy làm thắc mắc: "Cún thì gọi lúc nhỏ thôi chứ, lớn như mẹ phải gọi là chó to bố ạ!".

1. Bố đi đâu về, không thấy mẹ đâu, bố gọi toáng lên:

- Cún ơi, Cún ơi!

Mít thấy bố gọi mẹ là Cún thì lấy làm kì lạ lắm, chạy lại hỏi bố:

- Sao bố gọi mẹ là Cún? Mẹ là Oanh chứ, bố phải gọi mẹ là Oanh ơi, Oanh ơi chứ! Thế Cún là tên bố đặt hay ông ngoại đặt ạ!

Bố giải thích cho Mít:

- Oanh là tên ông ngoại đặt còn Cún là tên bố đặt để gọi yêu mẹ, ngốc ạ!

Cún ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp bố:

- Nhưng mà Cún thì chỉ gọi lúc nhỏ, lớn như mẹ phải gọi Chó to chứ!

Bố chịu thua Mít!

2. Khuya, Mít vẫn chưa chịu ngủ, mẹ quát Mít:

- Ngủ ngay đi, mai gọi lại không dậy được giờ!
 

Mít vẫn nằm thao thao bất tuyệt, mẹ cáu, tét cho Mít một phát, Mít khóc toáng lên, làm bộ giận dỗi mẹ, quay lưng vào tường thút thít. Mẹ không dỗ dành, mà mặc kệ Mít. Một hồi lâu Mít không thấy mẹ nựng gì bèn quay lại làm lành bằng cách gác chân lên người mẹ, mẹ vẫn không nói gì, Mít bèn ngồi dậy, vuốt má mẹ:

- Mẹ ơi! Mẹ có yêu Mít không? Mít yêu mẹ lắm!

Mẹ vẻ lạnh lùng để cho Mít ngủ:

- Có!

Mít ra điều thân thiết hơn:

- Con hát cho mẹ nghe một bài nhé!

Mẹ đùng đùng:

- Hát hò gì, ngủ đi...

Lần này, Mít giận thật, quay lưng vào tường không thèm nói chuyện với mẹ rồi ngủ lăn.

3. Mít được mẹ dạy cho học hát bài: “Chú ếch con”. Mẹ đang dạy dở thì có điện thoại gọi mẹ đi công việc. Mẹ liền bảo Mít:

- Con sang nhà cô Thu bảo cô dạy cho (Cô Thu là giáo viên mầm non ở cạnh nhà Mít).

Nghe thấy vậy Mít tò mò hỏi mẹ:

- Thế ngày xưa cô Thu là cô giá của mẹ, cũng dạy mẹ hát ạ?! Thế thì Mít học cô Thu để hát hay như mẹ... Mít đi đây...

4. Hôm đó, mẹ đi chợ về, mua bao nhiêu là quả. Mít ngồi đọc vanh vách:

- Quả ổi, quả xoài, quả quýt...

Rồi bỗng dưng Mít dừng lại ngẫm nghĩ:

- Mẹ ơi! Sao không có quả tạ? Mít chưa được ăn quả tạ. Mai mẹ mua, mẹ nhé!
 
Mẹ phì cười vì lần đầu tiên có người đòi mẹ cho ăn "quả tạ"!
 
5. Mít đi đâu về, thở dài não nuột. Mẹ trông thấy liền hỏi Mít:
 
- Mít sao thế?
 
Mít ngồi phịch xuống ghế, giọng đầy than vãn:
 
- Chán quá mẹ ạ! Mít nghèo quá, "không có một xu dính đít" (Mít học câu nói này từ bà nội)! Không mua được bim bim như bạn Su!
 
Mẹ buồn cười, véo vào mông Mit:
 
- Mông thế này thì làm sao mà dính được. Phải ăn nhiều cơm, béo lên, có mỡ thì mới dính được!
 
Mít tròn mắt nhìn mẹ:
 
- Ơ! Thế túi quần của bố có mỡ ạ! Hôm qua Mít thấy bố có bao nhiêu tiền!
 
6. Mít dán mắt vào màn hình tivi xem quảng cáo sữa. Tối đến, mẹ đưa hộp sữa cho Mít bảo Mít uống trước khi đi ngủ, Mít lưỡng lự:
 
- Sữa mẹ tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Mít còn nhỏ, phải uống sữa mẹ... uống sữa mẹ mới thông minh... Cho Mít uống sữa mẹ đi!
 
Bố nghe thấy vậy, lêu lêu Mít:
 
- Eo ơi! Lớn ngồng còn đòi ti mẹ!
 
Mít thanh minh:
 
- Mít có ti đâu, Mít uống sữa mẹ chứ! Bố chả biết gì cả...
 
 
Chia sẻ