Ngày của cha 17/6

Lời cho ba!

Theo PNO,
Chia sẻ

Nhân ngày của CHA sắp đến, con muốn nói với ba một câu như con đã từng nói và rất thường xuyên nói với má: Ba ơi, con cảm ơn ba về tất cả những gì ba đã làm và hy sinh cho con.

Con sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay, nếu như không có tình yêu thương và sự hy sinh tận tuỵ của ba. Và con cũng cám ơn ba vì ba đã thương yêu, kính trọng và lúc nào cũng ở bên cạnh má của con. Đó là điều con cảm thấy tự hào nhất ở ba. Con gái yêu ba nhiều lắm, ba có biết không?

Ba ơi! Ba đừng thấy con gái dành tình cảm thương yêu cho má nhiều hơn ba mà buồn con gái ba nhé! Con yêu cả ba và má nhiều như nhau, nhưng ở mỗi người, con thể hiện tình cảm yêu thương khác nhau. Con và má đều là phụ nữ nên con dễ đồng cảm, gần gũi, chia sẽ và tâm tình với má hơn. Ba hãy tin rằng trong trái tim con gái của ba có một điều không bao giờ thay đổi đó là tình yêu thương và hình ảnh của ba luôn hiện hữu.

Ba ơi, con gái yêu ba nhiều lắm! Con hạnh phúc và tự hào biết bao vì được làm con gái của ba. Và con cũng rất hãnh diện vì con giống tính ba: Cương trực, thẳng thắn nhưng lại có một trái tim đầy quả cảm, vị tha và lòng trắc ẩn khi thấy một ai đó kém may mắn hơn mình. Ba luôn dạy con phải biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác khi họ phạm lỗi. Ba dạy con khi gặp một người nào đó có hành động sai trái hay lừa dối mình, thì đừng bao giờ nghiêm khắc lên án hay kết tội họ một cách vội vã, hồ đồ và thái quá. Trước hết con hãy tìm hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh gia đình và môi trường sống của họ như thế nào, và tại sao họ phải làm điều xấu như thế, để rồi tìm cách giúp đỡ và cảm hoá họ mà không làm điều xấu nữa.

Ba luôn dạy con phải biết vị tha, yêu thương, không được có ánh mắt căm ghét, cực đoan và cay nghiệt đối với những kẻ xấu, vì làm như thế sẽ không những dồn họ vào con đường cùng mà còn biến họ trở thành những người xấu càng xấu xa, tồi tệ hơn mà thôi và họ không có cơ hội để phục thiện.

Con gái yêu ba vì ba luôn là người bạn tri âm tri kỉ của con trong những buổi sáng cha con mình cùng trò chuyện, trao đổi và tranh luận với nhau bên tách cà phê nóng có hương vị thơm thật là thơm do chính tay má pha.

Con gái yêu ba vì ba đã dạy cho con những bài học thật hay, ý nghĩa và đúng đắn để con sống sao cho ra một người quân tử thực thụ đúng nghĩa biết cách cư xử cương nhu và phải phép với mọi người.

Con gái yêu ba vì ba chưa bao giờ lấy quyền làm cha mà áp đặt hay bắt buộc con phải làm theo ý của ba. Ba là người rất dân chủ nên cũng rất thoáng trong suy nghĩ. Ba luôn cho tụi con quyền tự quyết định lấy cuộc đời mình và sống bằng con đường, lý tưởng riêng của mình mà tụi con tự chọn và cho là đúng. Và tụi con ít nhiều đã thành công trên con đường mình đã chọn.

Con gái yêu ba nhiều lắm vì còn nhiều điểm khác nữa rất tuyệt vời ở con người và nhân cách sống của ba.

Ba ơi! Con biết khi con viết những dòng này thì chẳng bao giờ ba đọc được đâu vì con gái của ba chưa bao giờ bật mí cho ba má biết con có blog riêng mà khi có nhu cầu viết, nhu cầu chia sẻ con lại trải lòng nơi đây những suy nghĩ, trăn trở, nỗi niềm… của con về cuộc sống, về tình cảm…Nhưng con vẫn cứ muốn gởi đến ba lời cảm ơn và yêu thương nhất từ trong tận sâu thẳm trái tim con. Nhân NGÀY CỦA CHA, con cầu chúc ba có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và ở bên con để mãi là điểm tựa yêu thương và vững chắc nhất để giúp con vượt qua mọi trở ngại, khó khăn trong cuộc sống, ba nhé!

* Ngày của cha (Father's Day) được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng sáu. Đây là ngày lễ dành tôn vinh những người cha bắt đầu ở Mỹ từ năm 1972.



Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
 
 
Phần thưởng của tuần này là một phần quà trị giá 500 nghìn đồng, gồm 02 gối trái tim và 01 gối vuông xinh xắn cho cha mẹ và con.

 

Chia sẻ