Lấy vợ để... "thịt" vợ, bố ạ!

,
Chia sẻ

Hồi Bo 2 tuổi rưỡi, Bo được bố đưa đi ăn đám cưới, khi về còn bắt được một chú gà. Bố bảo để cho Bo nuôi, sau này được ăn trứng.

Thế nhưng Bo rất khoái món còng gà, nên mỗi lần cho gà ăn Bo lại đòi thịt. Hôm ấy thấy Bo cứ đòi thịt gà mãi, bố nghĩ cách đánh lạc hướng:

- Bo lớn phết rồi, sắp lấy vợ được rồi đấy lại còn cứ nhõng nhẽo.

Bo ra điều thích chí, thôi mè nheo, và cười toe toét. Bố liền trêu tiếp:

- Ơ mà, Bo lấy vợ để làm gì nhỉ?

Không ngần ngại Bo đáp:

- Để con "thịt" vợ!

- Ối...!!!

(Thảo nào chả cô nào dám bén mảng cạnh Bo nữa).

Theo VnExpress

Chia sẻ