Không thể nhịn cười với những tai nạn "khó đỡ" của bé
Trẻ con luôn nghịch ngợm và đôi khi gây ra những tai nạn khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng vừa thương vừa không thể nhịn cười.
Trên Instagram, Facebook và Twitter, các ông bố bà mẹ đã chia sẻ rất nhiều những hình ảnh đã chụp lại được khi nhóc con nhà mình gặp phải những tai nạn mắc kẹt mà các bé lại túng lúng không biết làm thế nào để thoát ra.
Tờ Dailymail đã tổng hợp lại những bức ảnh về các tình huống hài hước và đáng thương đó. Tuy nhiên, các cha mẹ đều cam kết rằng, không có bất cứ một sự dàn dựng nào trong những bức ảnh này.
Cậu bé này đã bị mắc kẹt ở chiếc ghế xoay trong một tình huống rất khó xử.
Cũng vẫn là tai nạn với chiếc ghế xoay, cô bé đã không ngừng khóc khi mẹ chụp bức ảnh này.
Cũng vẫn là tai nạn với chiếc ghế xoay, cô bé đã không ngừng khóc khi mẹ chụp bức ảnh này.
Hãy cứu con đi, đừng chụp ảnh nữa, huhu.
Thường nhìn mẹ tập yoga, cậu bé này đã nghĩ ra cách để mình cũng được lơ lửng như một người tập yoga điêu luyện.
Mặc dù cái đầu đang được mọi người giải cứu khỏi cái nồi, nhưng xem ra cậu bé vẫn không hề biết sợ sau khi đã gây ra tai nạn này.
Cô bé này đã vô cùng hoảng sợ và không thể ngừng khóc khi bị kẹt ở lan can cầu thang.
Mặc dù đang bị mắc kẹt với chiếc ghế khi đùa nghịch, nhưng cậu bé này vẫn nói dối với bố mẹ rằng: "Con vẫn ổn, chỉ là đang chơi thôi mà!".
Đúng là một cậu bé siêu nhân vì em không hề khóc hay sợ hãi dù đang bị kẹt trong một chiếc ghế.
Sau khi tìm cách để có được một món đồ chơi trong chiếc hòm này, rất không may cậu bé đã không tìm được cách để ra ngoài.
Mặc dù bị kẹt cứng giữa hai thanh chắn hàng rào nhưng em bé này vẫn có vẻ rất bình tĩnh.
Mẹ ơi, đây không phải là lối đi của mèo đâu, là lối thoát của con đấy!
Thêm một tai nạn ở lối đi dành cho mèo. Phải chăng trẻ con luôn hứng thú và tò mò với những nơi có không gian nhỏ?
Thêm một tai nạn ở lối đi dành cho mèo. Phải chăng trẻ con luôn hứng thú và tò mò với những nơi có không gian nhỏ?
Cậu bé này cứ đi quanh nhà mà không biết phải làm sao khi bị mắc kẹt trong chiếc ghế.
Ông bố này đang có nhiệm vụ giải phóng cô con gái khỏi chiếc ghế nhưng vẫn băn khoăn tự hỏi không biết làm thế nào mà cô bé có thể chui được đầu vào đây?
Chắc bị "táo bón" mà trong nhà vệ sinh không có gì chơi nên buồn chán quá mới nghĩ ra trò này đây mà!
Lại thêm một bé lúng túng với chiếc ghế khi không biết làm cách nào để thoát ra ngoài.
Chắc bị "táo bón" mà trong nhà vệ sinh không có gì chơi nên buồn chán quá mới nghĩ ra trò này đây mà!
Lại thêm một bé lúng túng với chiếc ghế khi không biết làm cách nào để thoát ra ngoài.
(Nguồn: Dailymail)