Khi trẻ con thích hát bài người lớn
Một buổi sáng, khi tôi đang lúi húi dọn nhà thì nghe thằng cháu nội 3 tuổi hát rống lên: "Biết bao giờ mới được có em, biết bao giờ thấy được cầu vồng...".
Nó hát rất to, hát một cách say sưa, lại còn khua chân múa tay, trông rõ là buồn cười. Tôi hỏi cháu có hiểu những ca từ mà cháu đang hát không, nó bảo nó chả hiểu gì, nghe ở mục quảng cáo trên ti vi nên nó hát theo.
Tôi nhận thấy rằng bọn trẻ con bây giờ rất thích hát bài người lớn, mà toàn là những bài về tình yêu, thất tình, bi lụy. Nghe những đứa trẻ lít nhít 2, 3 tuổi nói còn chưa sõi, mặt búng ra sữa mà cứ gào lên kiểu "anh yêu em", "biết bao giờ mới được có em", "dốc hết tình này ta trả nợ đời"... rõ là buồn cười. Chúng cứ nghêu ngao những bài hát người lớn một cách say sưa, hát rất vô tư, hồn nhiên mà chả hiểu gì về ngôn từ, ý nghĩa của bài hát.
Những bài hát đó có thể chẳng ai dạy chúng, chúng thấy trên ti vi, hoặc nghe các anh chị hát thì hát theo. Trẻ con bắt chước rất nhanh. Không chỉ bắt chước hát, chúng còn biết chửi theo. Nhiều đứa mới 3, 4 tuổi đã biết chửi bậy. Có thể chúng chưa ý thức được việc đó là xấu, có thể đó chỉ là sự bắt chước nhưng điều đó ảnh hưởng không tốt đến sự hình thành nhân cách của trẻ.
Giới trẻ bây giờ thuộc rất ít những bài hát truyền thống. Sở thích âm nhạc của chúng bây giờ là những bài hát yêu đương, thất tình, ảo não hoặc những bài Pop, Rock, Rap bốc lửa. Nhiều trẻ em ở thành phố thuộc những bài hát về tình yêu, bài hát tiếng nước ngoài còn hơn cả những bài hát thiếu nhi bằng tiếng Việt.

nhạc người lớn nhiều hơn là nhạc dành cho lứa tuổi của mình... (Ảnh minh hoạ)
Xã hội ngày nay là thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin. Các phương tiện truyền thông đại phát triển đến chóng mặt. Truyền hình có rất nhiều kênh giải trí, cả các kênh giải trí trong nước lẫn giải trí quốc tế. Bọn trẻ vì thế được nghe nhiều, tiếp xúc với nhiều nguồn khác nhau. Có những chương trình hay, bổ ích nhưng cũng có nhiều chương trình không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Vì vậy mà các bậc phụ huynh nên quản lý việc xem ti vi của con em mình.
Có một thực tế là những bài hát cho thiếu nhi hiện nay vừa yếu vừa thiếu. Nhiều bài hát cho thiếu nhi bây giờ không đủ sức hấp dẫn với chúng, không dễ thuộc, dễ nhớ. Có thể chúng hát bài người lớn vì giai điệu dễ thuộc, dễ nhớ hơn.
Số nhạc sĩ sáng tác cho thiếu nhi hình như càng ngày càng ít dần. Những ca khúc mới, hay, hợp với lứa tuổi của thiếu nhi không nhiều. Có thể sáng tác cho thiếu nhi là một việc khó khăn khi phải thực sự hiểu và yêu trẻ, nếu không thì khó lòng mà viết hay được. Có thể viết cho thiếu nhi không kiếm được nhiều tiền bằng sáng tác nhạc thị trường nên nhiều người đã chạy theo xu hướng nhạc trẻ, nhạc thị trường.
Có một số băng đĩa do ca sĩ nhí hát nhạc tình, nhạc chế được bày bán tràn tran, giá lại khá rẻ. Thật là phản cảm khi nghe một ca sỹ nhí hát: "Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao ưu phiền lắng đọng. Em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếp tù đày...". Cách ăn mặc và phong cách biểu diễn cũng rất người lớn. Những băng đĩa như vậy hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của các em, ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của các em.
Xã hội càng hiện đại thì dường như người ta càng không có thời gian để chăm lo cho đời sống tinh thần. Các ông bố bà mẹ nhiều khi cũng mải kiếm tiền mà không chăm lo được chu đáo cho con cái. Tôi thấy mảng văn hóa tinh thần dành cho thiếu nhi ngày nay còn yếu.
Phải công nhận trẻ con bây giờ rất khôn, rất thông minh, nhưng chúng cũng mất dần đi sự hồn nhiên, ngây thơ con trẻ. Chúng bị ảnh hưởng bởi môi trường, bởi lối sống ích kỷ, toan tính của người lớn. Xin hãy để trẻ con phát triển một cách tự nhiên với sự đáng yêu, hồn nhiên nhất của chúng.