Khi con thể hiện sự trưởng thành bằng.... sex

,
Chia sẻ

Sau khi kể chuyện được hôn, Loan thấy mình thật quê khi mấy cô bạn bảo: "Có thế thôi á? Ôi bây giờ đốt đuốc cũng không tìm ra người ngoan như cậu đấy. Đúng là người thế kỷ 19!"

Trẻ vị thành niên quan hệ tình dục sớm nhiều khi không phải vì không kiềm chế được ham muốn bản thân, mà do tò mò, muốn mình không "thua chị kém em" và để chứng tỏ bản thân đã... lớn. 

Chỉ hôn thì chưa thành người lớn

Loan, cô bạn bị coi là “ế” nhất trong nhóm “ngũ cô nương” học lớp 11 của một trường THPT ở quận Cầu Giấy, cuối cùng cũng đã có bạn trai. Bốn cô bạn kia rất quan tâm đến chuyện này. Họ thường tụ tập nhỏ to tâm sự và “tư vấn tại chỗ” các tình huống, mắc mớ cho nhau. 

Sau vài lần đi chơi với bạn trai về, thấy Loan toàn kể chuyện ngồi tâm sự, hay “nặng” hơn là ôm hôn, mấy cô bạn bĩu môi: “Thằng đó đúng là trẻ con!” và "khen" Loan là gái ngoan như cô giờ sắp... tuyệt chủng, cô là thiếu nữ đoan trang của thế kỷ 19. Một cô phán xanh rờn: “Yêu là phải tới tận cùng, thế mới là tình yêu thực sự, còn như các cậu chỉ là tình yêu cóc nhái của bọn trẻ con thôi”.

Nhiều teen muốn thể hiện cho bạn bè thấy sự “trưởng thành” của mình bằng cách cặp kè và thử sex

Thắng, 17 tuổi, nhà ở phố Trung Kính, cũng có quan niệm tương tự. Mặt còn non choẹt nhưng cách nói chuyện của cậu ta có vẻ đã khá trải đời: “Bọn em bây giờ, đứa nào có người yêu mà chỉ kể chuyện hôn hít là tụi em không thèm nghe”. Thắng kể “thành tích” của cậu là yêu từ năm học lớp 7, năm lớp 9 đã có “quan hệ” với cô bạn gái cùng khối, và đã không ít lần đưa bạn gái đi “giải quyết hậu quả” rồi. Thắng tự hào bảo, bây giờ thì cậu kinh nghiệm  đầy mình rồi, không để xảy ra sự cố như vậy nữa.

Đi qua nhiều trường trung học vào giờ tan trường, sẽ rất dễ gặp những cặp đôi tuổi teen công khai ôm ấp nhau như những đôi tình nhân. Một số cô cậu chỉ chơi cùng “hội có người yêu”, những người “chưa biết gì” thì  “không thèm chấp, vì chúng nó nói chuyện như bọn học sinh lớp một ấy”, như phát biểu của Hưng, học sinh lớp 11. Chính vì thế mà ngày càng nhiều teen muốn thể hiện cho bạn bè thấy sự “trưởng thành” của mình bằng cách cặp kè và thử sex.

Cô bé có cái tên rất kêu, Nhung Huyền, học sinh lớp 10, nhà ở quận Hai Bà Trưng, bộc bạch: “Em cũng mới nhận lời yêu một bạn học trên một lớp. Những lúc hai đứa đi chơi, bạn ấy toàn rủ em vào nhà nghỉ nhưng em sợ nên chưa đồng ý, thế là bạn ấy bảo em chưa hết hơi sữa mẹ”. Vì những sức ép kiểu này mà nhiều thiếu nữ sau khi "thành người lớn" một cách "lãng nhách" lại không hề băn khoăn mà còn rất tự hào như vừa được lên một đẳng cấp cao hơn.

Anh Nguyễn Văn Thức, nhân viên một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, cho biết trong số khách thuê phòng có không ít học sinh. Anh nhận ra "thân phận" những khách này vì trong khi đứng chờ nhận phòng, các cô cậu vẫn nói chuyện bài vở, thi cử với nhau. Thậm chí nhiều cặp còn mặc nguyên cả đồng phục học sinh vào nhà nghỉ. “Có khi chúng đi cùng nhau ba bốn cặp rồi mỗi cặp thuê riêng một phòng”, anh Thức nói.

"Có thai à? Cậu về nói với mẹ ấy"

Chị Vân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) "té ngửa" khi nghe cô con gái rụt rè thông báo về cái thai đã sang tháng thứ ba. Chị không thể ngờ Ngọc Anh, đứa con gái mới 15 tuổi khá ngoan, học được, đứa con mà chị nhiều lúc còn phải ép ăn, lại có thể làm chuyện đó. 

Từ khi vào lớp 10, Ngọc Anh đông bạn hơn cũng đi chơi nhiều hơn. Lúc đầu chị Vân cũng băn khoăn đôi chút nhưng tin con, chị chỉ nghĩ con đang tuổi lớn nên thích giao thiệp, mở rộng quan hệ, chơi với nhiều bạn cũng là chuyện bình thường.

Chị Vân không thể ngờ rằng chính vì chơi với nhóm bạn, trong đó hầu hết đều đã có “người yêu”, nên con gái chị đã bị ảnh hưởng. Lúc đầu thấy Ngọc Anh ngoan hiền, chúng thường chê cô bé là “đồ trẻ con không biết gì”. Trong nhóm có một cậu bạn tỏ vẻ quý mến Ngọc Anh. Bị nhóm bạn khích mãi, lại hằng ngày nghe những lời to nhỏ của mấy đứa bạn gái đã có người yêu về “chuyện tình cảm” của chúng, Ngọc Anh cũng thấy tò mò. Cuối cùng, cô bé chấp nhận lời đề nghị “làm người yêu” của cậu bạn.
 
Những lần đi chơi đều đông đủ cả nhóm, nhưng sau đó từng đôi một tách ra để “tâm sự riêng”. Và trong một lần “tâm sự" như thế, Ngọc Anh đã bị cậu bạn trai dụ dỗ làm chuyện ấy: “Bọn nó cũng thế hết, cậu nghe kể rồi còn gì, mình lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu”. Nghĩ đến những lần bị tụi bạn chê "không biết gì”, Ngọc Anh gật đầu.

Sau lần đó, tụi bạn “nể” Ngọc Anh và không coi cô là “đồ vắt mũi chưa sạch” nữa. Cũng từ đó, Ngọc Anh và cậu bạn “tập làm người lớn” thường xuyên mỗi lần đi chơi với nhau. Nhưng đến khi xảy ra hậu quả thì "người yêu" Ngọc Anh lại sợ hãi như một đứa trẻ: “Cậu về nói với mẹ ấy, tớ chẳng biết làm thế nào đâu”.

Đôi bạn vừa tròn 16 tuổi Tiến và Quỳnh cũng vì muốn khẳng định với bạn bè mình đã lớn mà suýt nữa phải trả giá bằng cả tính mạng. Khi xảy ra sự cố "bầu bí", cả hai đều cuống cuồng sợ hãi. Nói với gia đình thì không dám vì bố mẹ hai đứa đều rất nghiêm khắc. Không biết làm thế nào, đôi trẻ nghĩ quẩn, rủ nhau đi tự tử, may mắn là gia đình đã kịp thời phát hiện.

Theo một số chuyên gia tâm lý, ở lứa tuổi này, trẻ đang phát triển về tâm lý và tình cảm rất mạnh mẽ. Các em luôn muốn khẳng định mình, muốn được thừa nhận là người lớn. Thế nhưng với mọi vấn đề gặp phải trong cuộc sống, trẻ thường hay nghe lời bạn bè hơn là bố mẹ. Có chuyện gì các em cũng thường tâm sự, hỏi ý bạn bè chứ ít khi chịu nói với cha mẹ và làm theo lời khuyên của những người mà sự hiểu biết cũng chẳng hơn gì mình.

Để tránh mối họa ấy, không có cách nào khác là cha mẹ có con đến tuổi dậy thì cần chú ý, quan tâm theo sát con hơn lúc nào hết. Hãy dành thời gian gần gũi, chia sẻ cả chuyện học hành lẫn chuyện bạn bè của con. Nhưng cũng phải rất nhẹ nhàng, tế nhị, nếu không sẽ rất dễ khiến trẻ bị tổn thương và giấu kín mọi chuyện.
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ