Hoan hô bé mẹ hát hay quá!

Su hào,
Chia sẻ

Hôm qua mẹ tắm cho Nhím, vừa tắm mẹ vừa hát cho Nhím nghe bài "Bé lên 3". Mẹ hát vừa xong thì Nhím vỗ tay hoan hô ầm ĩ, khen: "Hoan hô bé mẹ hát hay quá!!!".

1. Buổi sáng, ba Nhím đang đeo thắt lưng quần để chuẩn bị đi làm. Nhím thấy thế chạy lại ôm chân ba, hỏi:

- Ba ơi, cái gì đây? - Nhím hỏi và chỉ vào cái thắt lưng.

- Cái thắt lưng da con ạ! - Ba trả lời.

- Không phải thắt lưng "ra", thắt lưng vào mới đúng chứ! - Nhím phản đối.

2. Anh Tôm hay ngủ cạnh bố, còn Nhím hay ngủ cạnh mẹ. Một hôm không biết hứng chí thế nào, Nhím đẩy anh Tôm ra ngoài để chui vào nằm giữa bố và anh. Đẩy mãi anh Tôm không chịu ra, Nhím mếu máo gọi mẹ:

- Mẹ ơi, cu anh này kỳ quá à. Chẳng chịu cho người ta ngủ với bố người ta gì cả!

3. Hôm qua mẹ tắm cho Nhím, vừa tắm mẹ vừa hát cho Nhím nghe bài "Bé lên 3". Mẹ hát vừa xong thì Nhím vỗ tay hoan hô ầm ĩ, khen:

- Hoan hô bé mẹ hát hay quá!!!
 

4. Một hôm Nhím theo mẹ đi chợ, đi được nửa đường nàng ta buồn tè không chịu nổi, gọi mẹ váng lên: “Con buồn tè, con buồn tè lắm”. Mẹ bí quá chỉ đại vào cây cột điện trước mặt, bảo “con tè vào đây”. Nhím được thả một trận hả hê sung sướng mới có nhã ý chỉ vào cây cột điện kế tiếp, bảo mẹ như vầy: “Mẹ tè nữa đi”. Báo hại mấy bác xe ôm ngồi gần đó được trận cười nghiêng ngả.

5. Mới sáng hôm qua, hai mẹ con tất tưởi vội vàng lên xe phóng thẳng tới trường. Tới cổng trường Nhím quay lại chào mẹ con đi học... nhưng chả thấy cặp sách đâu cả. Hỏi thì con bảo con quên rồi. Mẹ tức quá không chịu nổi. Hàng ngày có người lo cho nên Nhím chả nhớ gì cả, cứ thản nhiên leo lên xe như không có gì xảy ra. Mẹ hứa sẽ làm lại thời khóa biểu cho con để dán ở bàn học, thế là tiện thể mẹ thêm ngay sau phần "Cô dặn" là phần "Mẹ dặn". Mẹ dặn con nhớ mang mũ, khẩu trang và cặp sách trước khi bước ra khỏi cửa. Hàng chữ in vừa to, vừa đậm để Nhím khỏi quên. Tối đến bắt đứng nghiêm đọc thuộc thời khóa biểu mới cho đi ngủ.

Thế rồi sáng nay, cũng vội vã ra đi, mẹ đeo khẩu trang đầy đủ, vội vàng đưa Nhím đi học, đột nhiên thấy gió mát trên đầu, ôi thôi là mẹ đã quên đội mũ bảo hiểm. Nhím ngồi sau lẩm bẩm: "Tối nay về con làm cho mẹ cái thời khóa biểu mới được".

6. Dạo này Nhím rất hay quan tâm đến giá cả. Ở nhà mỗi lần ai đi chợ về là cô nàng cũng lân la ra hỏi cái gì đây? mua bao nhiêu tiền? Rồi sau khi được trả lời cái này 1 nghìn, cái kia 2 nghìn... Nhím cũng giả vờ "đắt thế", "rẻ thế". Một hôm hai mẹ con đang nằm trên giường trò chuyện, Nhím hỏi:

- Mẹ ơi mẹ bao nhiêu tiền?

-100 triệu. - Mẹ đùa.

-Rẻ thế! - Nhím đánh giá. Nói rồi cô nàng quay sang bố, hỏi:

- Bố ơi bố mua mẹ ở đâu?

- Ở nhà ông ngoại con ạ! - Bố trả lời.

- Sao lại ở nhà ông ngoại, phải mua ở chợ chứ!

Chia sẻ