HH Thùy Linh: Con là "bạn thân" đặc biệt

Theo M&B,
Chia sẻ

Cả nhà Linh đang cùng nhau đi trên hành trình khám phá cuộc sống kỳ diệu và Tót là người bạn đồng hành đáng yêu.

Không chỉ là MC yêu thích của nhiều chương trình truyền hình cũng như các sự kiện lớn, Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh còn được biết đến với nhiều vai trò khác như diễn viên, bà chủ của nhà hàng Nhật Wabisabi với lịch hẹn dày đặc.

Tuy nhiên, với bà mẹ một con xinh đẹp này thì những cuộc hẹn hò thú vị nhất lại là những buổi hẹn với Tót – thiên thần bé nhỏ của vợ chồng chị.

Linh chia sẻ: “Những năm tháng học tập ở nước ngoài đã cho tôi một lăng kính cuộc sống muôn màu. Khi Tót ra đời, tôi muốn cùng con trai mình trải nghiệm, học hỏi và khám phá cuộc sống kỳ diệu này”.

Cả nhà Linh đang cùng nhau đi trên hành trình khám phá cuộc sống kỳ diệu và Tót là người bạn đồng hành đáng yêu.

- Chào Linh! Hành trình từ cô gái độc thân đến bà mẹ hạnh phúc có phải là một hành trình “đặc biệt” nhất trong cuộc đời Linh?

Vâng, đấy là một hành trình lớn đã thay đổi cả cuộc đời và con người Linh theo một hướng tích cực: hoàn thiện bản thân từng ngày. Lần đầu tiên khi biết mình sắp được làm mẹ, cảm xúc như vỡ òa.

Điều đó càng có ý nghĩa hơn khi Linh được chứng kiến con mình lớn lên từng ngày trong bụng và cảm thấy có một ai đó trong cuộc đời này thật sự cần đến mình.

Không biết có phải là “bệnh nghề nghiệp” hay không, nhưng Linh muốn giao tiếp với Tót ngay từ khi “bạn ấy” còn đang ở trong bụng mẹ. Kể từ ngày có Tót, Linh đã có những buổi hẹn hò đặc biệt nhất trong đời.

Linh “đưa bé” đi cà phê, dành thời gian nghe nhạc, thư giãn nghỉ ngơi và đọc sách cho con nghe. Có khi đi siêu thị mua sữa, Linh cũng nói: “Con ơi, mau chóng lớn để mai mốt cùng chọn sữa với mẹ nhé!”.

Thấy con máy trong bụng theo giọng nói của mẹ, Linh hạnh phúc vô cùng. Đó thật sự là những buổi hẹn thú vị và kỳ lạ đầu tiên trong đời với người bạn “đặc biệt” của Linh.

- Cảm giác được trò chuyện với con từ trong bụng mẹ nghe thật thú vị. Còn sau khi sinh con, Linh có dành nhiều thời gian cùng hẹn hò với Tót?

Có chứ. Tình bạn này bền chặt lắm và những buổi hẹn hò này được duy trì như một cách để hai mẹ con cùng khám phá thêm về nhau và về cuộc sống xung quanh. Tót còn có thêm một người bạn thân nữa là bố Việt Thắng.

Mỗi khi bố trò chuyện là Tót lắng nghe chăm chú và “đáp lại” bằng những nụ cười tươi rói hay những tiếng bi bô rất dễ thương.

Đơn cử như, chỉ cần bố Thắng nói: “Đi công viên đi nào!”, thì Tót cười tươi hẳn ra, hiểu ngay rằng bé sắp được bố mẹ dẫn đi chơi bên ngoài.

- Ở Việt Nam, các bà mẹ thường giữ thói quen kiêng kỵ trong thời gian đầu, tránh đưa em bé ra ngoài vì sợ nắng, sợ gió… Còn gia đình mình thì sao?

Tot luôn cảm nhận được lúc mẹ vui, buồn và có những chia sẻ diệu kỳ

À, Linh không kiêng kỵ điều đó nhiều mà chủ yếu sinh hoạt theo sức khỏe của con. Linh cho Tót tiếp xúc với môi trường bên ngoài từ khá sớm. Hai tuần tuổi Linh đã bế Tót đi tắm nắng, đi dạo quanh sân nhà.

Ba tháng tuổi, Tót đã được đi máy bay: Đà Nẵng, Nha Trang, rồi Sài Gòn – Hà Nội, đến mức bé quen cả không gian của máy bay và không hề quấy khóc. Lần đi Đà Nẵng, Linh phát hiện Tót rất thích bơi.

Vậy là Linh sắm cho Tót một chiếc phao nhỏ. Hôm đó, hai mẹ con đã có một ngày trải nghiệm trong nước thật vui. Nhờ tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài từ sớm và thường xuyên, cộng với chế độ dinh dưỡng hợp lý nên Tót có được hệ miễn dịch tốt và rất dạn dĩ.

- Linh nhận thấy sự thay đổi của con trai mỗi ngày không? Những khám phá của bé với thế giới bên ngoài có làm bạn và ông xã thấy bất ngờ?

Con trai Linh đang ở giai đoạn phát triển rất nhanh cả về thể chất lẫn tâm lý, nên mỗi ngày đều có một cái mới và rất rõ ràng. Nhiều hôm do đi công tác mà Linh không được là người đầu tiên chứng kiến những thay đổi đó, Linh cảm thấy tiếc lắm.

Tót nhà mình đặc biệt rất yêu động vật, mà yêu nhất là con mèo. Bé biết gọi “miu miu” còn trước cả khi biết gọi mẹ và bố. Điều này làm Linh rất ngạc nhiên vì không ngờ tính cách của trẻ con lại có thể bộc lộ rõ ràng từ nhỏ như vậy.

Thỉnh thoảng Linh lo lắng vì công việc, cứ tưởng bé không biết nhưng thật sự bé cảm nhận được cả khi mẹ buồn vui đấy. Đó là sự chia sẻ kỳ diệu…

- Tình bạn của gia đình mình thật đáng ghen tị. Vậy thì điều gì khiến Linh hài lòng nhất khi làm “bạn thân” cùng Tót?

Cả nhà Linh đang cùng nhau đi trên hành trình khám phá cuộc sống kỳ diệu và Tót là người bạn đồng hành đáng yêu với nhiều khám phá mới lạ. Nếu nói điều làm Linh hài lòng nhất khi làm “bạn thân” cùng Tót thì đó chính là việc Tót không những biết cách làm cho bố mẹ vui, lớn nhanh, khỏe mạnh, mà còn cho bố mẹ những bài học quý giá về cuộc sống.
 

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!

Chia sẻ