Hành trình chữa bệnh tự kỷ cho con: Mạnh hơn cả lời nói

,
Chia sẻ

“Bệnh tự kỷ không kết thúc bằng cái chết. Nó là điểm bắt đầu cho hành trình về với niềm tin, hi vọng, tình yêu thương và sự phục hồi.”

“Evan!

Khi mẹ hỏi con, lớn lên con sẽ làm gì, con nói rằng: "Con muốn làm một bông hoa". Mẹ không thể nghĩ được điều gì tuyệt vời hơn thế. Con là bông hoa đẹp nhất mà mẹ từng biết, và mẹ là bà mẹ may mắn nhất trên thế giới này khi nhìn thấy con trở thành bông hoa rực rỡ nhất mà Chúa đã tạo ra. Mẹ yêu con!”


Hành trình gian nan của một bà mẹ trên con đường kéo con thoát ra khỏi chứng bệnh tự kỷ, để tìm lại nụ cười và tiếng nói cho con. Một hành trình mà cả Jenny và Evan đều không tin rằng mình có thể trải qua, để chiến thắng bệnh tật.

Đó không phải là "hơn cả lời nói", mà phải là "Mạnh hơn cả lời nói."

Câu chuyện có thật của người mẫu, diễn viên Jenny McCarthy trong cuộc chiến chống lại căn bệnh tự kỷ cho con trai Evan của mình. Như một bóng ma trong ngôi nhà vốn vô cùng hạnh phúc, bệnh tự kỷ đã hút hết sinh lực của các thành viên trong gia đình, hút hết cả tâm hồn ngây thơ của đứa trẻ.

Từ phút giây phát hiện con bị co giật ở trên giường, Jenny vô tình đã bị đẩy vào một cuộc phiêu lưu mà một người mẫu như cô chưa bao giờ từng nghĩ đến. Evan và Jenny xuất hiện khắp các bệnh viện, hết bác sỹ  này đến bác sỹ khác chẩn đoán sai bệnh của Evan, phải đến khi Evan gần như mất đi tính mạng thì một bác sỹ mới phát hiện ra căn bệnh tự kỷ.

Như nhiều bà mẹ khác, Jenny đau đớn, bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Rồi tình mẫu tử, sức mạnh của tình yêu thương con khiến Jenny tự đứng lên, không trông chờ vào sự giúp đỡ của những người khác. Cô trở thành một bác sỹ bất đắc dĩ của con, thậm chí, khi không yên tâm với thứ thuốc con được kê đơn, Jenny quyết định uống thử. May mắn thay, sự mạo hiểm đó đã cứu sống tính mạng của Evan.

Từng giây, từng phút, Jenny dùng sự nhạy cảm, tình yêu thương của người mẹ, cô đã tìm thấy đúng ô cửa sổ dành cho con mình: áp dụng phương pháp trị liệu hành vi, ăn uống khoa học,…

Lời mở đầu của cuốn sách có lẽ là tâm trạng chung của những bà mẹ có con bị bệnh tự kỷ: “Khi biết con bạn mắc bệnh ung thư, hàng xóm sẽ thăm hỏi, động viên. Còn khi con bạn mắc bệnh tự kỷ, dù chạm mặt bạn nhưng họ sẽ tránh sang hướng khác.”

Jenny McCarthy và Evan tại Disneyland khi Evan 6 tuổi.

Khoảnh khắc Evan gọi vang tên mẹ, khoảnh khắc Evan ôm mẹ vào lòng là khoảnh khắc khiến tất cả những người từng đọc qua không giữ được nước mắt. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của hy vọng…

“Mạnh hơn cả lời nói” chính là một cánh cửa thần kỳ, một cuốn sách với đầy đủ các bước để kéo con bạn ra khỏi căn bệnh tự kỷ, bằng tình yêu thương vô hạn và niềm tin vào chính mình.

Tác giả: Jenny McCarthy
Lĩnh vực: Tâm lý, khoa học xã hội
Đối tượng: Các cặp cha mẹ có con tự kỷ, những người sắp làm cha mẹ.
Dịch giả: Nguyễn Thị Thu - Người hiệu đính: Việt Hòa
Năm xuất bản: 2009 - Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội
Giá sách: 33.000 VND

Anh Vũ
(Tổng hợp)


Chia sẻ