Hạnh phúc vỡ òa của người mẹ mang thai đôi ở tuối 46

Saga,
Chia sẻ

Lần đầu làm mẹ ở tuổi 46, chị Mai Thảo M. không giấu nổi cảm xúc khi chia sẻ về mối nhân duyên của chị với bác sĩ Viwat, về kỳ tích đã xuất hiện trong cuộc đời chị sau hàng chục năm ròng chạy chữa vô sinh.

Trong bức thư gửi tới BS. Viwat Chinpilas, chị viết: “Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự biết ơn với những gì bác sĩ đã làm cho gia đình tôi. Tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng tới bác sĩ Viwat Chinpilas cũng như tập thể nhân viên y tế bệnh viện BNH vì đã đưa 2 con trai tôi đến với cuộc đời này ngày 25 tháng 2 năm 2008. Kính chúc các bác sĩ luôn mạnh khỏe, thịnh vượng.”

 
Kể lại những năm tháng đầy khó khăn trong cuộc đời mình, đôi mắt chị đỏ hoe, những gian truân mà hai vợ chồng từng chịu đựng chợt ùa về như mới hôm qua. Chị M. ngậm ngùi kể lại, hai anh chị đến với hôn nhân có chút muộn màng, khi ấy chị đã bước sang tuổi 34. Không ngày nào thôi khao khát được ẵm bồng đứa con bé bỏng trên tay, nhưng bẵng đi 2 năm, anh chị vẫn đi về trong căn nhà vắng bóng tiếng cười trẻ thơ. Trước những lời xì xào bàn tán của hàng xóm láng giềng, anh đưa chị đến bệnh viện, kết quả khám khiến anh chị lặng người đi vì đau đớn và tuyệt vọng: chị bị vô sinh do buồng trứng suy yếu, nội tiết kém, niêm mạc tử cung mỏng. Không chịu đầu hàng số phận, hai anh chị tìm đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để mong cầu một tia hy vọng, nhưng tất cả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh, các bác sĩ đều kết luận chị không thể có con.

Ước ao được bế bồng chăm sóc đứa con thương yêu khiến anh chị quyết không lùi bước. Dồn hết tâm sức và thời gian, anh chị thực hiện 5 lần thụ tinh ống nghiệm ở các bệnh viện từ Nam ra Bắc. Nhưng thật xót xa, mọi chu kỳ chuyển phôi đều thất bại, vì niêm mạc tử cung của chị quá mỏng nên rất khó đậu thai, buồng trứng ngày càng trở nên suy yếu khiến việc thụ tinh ngày một khó khăn. Mỗi lần hy vọng là một lần ra về tay trắng, chị chìm trong tuyệt vọng khi tuổi đã ngoại tứ tuần mà chẳng thể có một mụn con.

Giữa những ngày tháng tuyệt vọng nhất, chị được người quen giới thiệu đến gặp bác sĩ Viwat (bệnh viện BNH Thái Lan) trong một buổi tư vấn vô sinh miễn phí tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc. Dù chị không dám đặt nhiều hy vọng, nhưng người bạn cứ động viên chị nên tin tưởng, vì bác sĩ Viwat đã thực hiện thành công rất nhiều ca điều trị vô sinh cho bệnh nhân lớn tuổi bị suy yếu buồng trứng. Sau khi trực tiếp thăm khám cho chị, bác sĩ Viwat cho biết, buồng trứng của chị đã suy yếu nhiều, nên khả năng có con tự nhiên là rất thấp, nhưng vẫn còn có hy vọng nếu chị áp dụng phác đồ điều trị điều hòa nội tiết tố và thực hiện thụ tinh ống nghiệm với kỹ thuật PGD. Lúc này, chu kỳ kinh của chị khá thất thường, độ dày niêm mạc tử cung chỉ đạt 6mm, đó là lý do vì sao các lần chuyển phôi trước đây đều thất bại. Vì vậy, bác sĩ Viwat đã chỉ định uống thuốc điều hòa nội tiết trong vòng 5 tháng liên tục để điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt, kết hợp với điều trị niêm mạc tử cung mỏng.

Ngày thực hiện quy trình IVF đã đến, chị cảm thấy ngập tràn hy vọng và quên đi mọi đau đớn. Sau lần chuyển phôi đầu tiên, cả gia đình chị hồi hộp mong chờ kết quả xét nghiệm HCG. Khi bác sĩ thông báo kết quả HCG Beta đạt 65, chị như không tin nổi vào tai mình, bác sĩ Viwat đã làm được điều đó, mang 2 mầm sống thiêng liêng đến với cuộc đời này, đem lại hạnh phúc lớn lao vô bờ cho gia đình chị sau hơn 10 năm mong ngóng. Dù chưa một phút giây nào trong cuộc đời, chị thôi mong ngóng điều này trở thành sự thực, nhưng được làm mẹ ở tuổi 46 là niềm hạnh phúc vô bờ mà chị tưởng như mình chẳng thể chạm tới.

Vui mừng nhưng chẳng thể không lo âu, vì tuổi chị đã cao, lại mang thai đôi nên chỉ số thai hơi yếu. Chị đã nhập viện để các bác sĩ túc trực chăm sóc cho tới ngày hạ sinh 2 bé trai kháu khỉnh nặng 3,1 và 2,9kg. Nói đến đây, mắt chị ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời – niềm hạnh phúc viên mãn của một người mẹ khi nghĩ về hai đứa con bé bỏng của mình.

Niềm hạnh phúc của anh chị M. khi được làm cha mẹ ở tuổi 46

Bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi xuống, những tủi hờn, đau đớn đã qua đi, giờ đây anh chị đã được đền bù xứng đáng. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của bé Bon và bé Bin – những đứa con đầu lòng mà anh chị đã mong mỏi bấy lâu nay, chị lại tin rằng, gia đình mình có thể vượt qua mọi khó khăn, gian nan trên chặng đường phía trước, chỉ cần hy vọng và luôn giữ vững niềm tin…

Câu chuyện của gia đình chị M. không chỉ là trái ngọt của sự kiên trì không mệt mỏi, mà còn là kết quả của những nỗ lực phi thường của bác sĩ Viwat và ekip bệnh viện BNH cũng như Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc. Tháng 9 tới, bác sĩ Viwat sẽ sang Việt Nam để thăm khám miễn phí cho các cặp đôi hiếm muộn tại BV Hồng Ngọc. Chị M. hy vọng, những gia đình thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ hãy tiếp tục hy vọng và tin tưởng, để gặt hái được trái ngọt như chị đã từng.

Chia sẻ