Hà Nội: “Vợ chồng tôi mỏi mắt tìm chỗ chơi cho con”

Đinh Liên,

“Được nghỉ tết Dương lịch, vợ chồng tôi quyết định đưa con đi chơi 1 ngày thỏa thích. Những tần ngần một lúc, bàn mãi chẳng biết nên cho cháu đi đâu. Chỗ vui chơi nghèo nàn quá!”

Thiếu sân chơi cho trẻ

Tâm sự của vợ chồng anh Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng là suy nghĩ của nhiều ông bố, bà mẹ đang sinh sống tại Thủ đô. Những băn khoăn về việc thiếu sân chơi cho trẻ khiến nhiều phụ huynh lo lắng. “Trước đây, cuối tuần vợ chồng tôi cho cháu đi chơi ở công viên, trời lạnh như mấy ngày qua thì đổi sang lên Vincom. Nhưng chơi mãi cháu cũng chán. Đến Tết Dương lịch, hỏi con: “Cả nhà đi chơi nhé!”, thằng bé xịu mặt hỏi bố: “Lại đi vườn thú hay lên Vincom ạ!", "Vợ chồng tôi chỉ biết cười trừ”.

Dạo quanh một vòng qua các khu vui chơi dành cho trẻ như: Vincom, Công viên Thống Nhất, vườn thú Thủ Lệ… có thể dễ dàng nhận thấy các trò chơi dành cho trẻ không nhiều. Chơi một, hai lần trẻ sẽ nhanh chóng cảm thấy chán.
 
Nhiều trò chơi quen thuộc các bé đã nhàm chán

Trò chơi nghèo nàn và cũ kĩ, thiếu khu vui chơi cho trẻ là suy nghĩ chung của nhiều bậc phụ huynh.“Nhiều ngày cuối tuần cả nhà không biết đi đâu, loanh quanh chỉ nấu bữa cơm là hết ngày nghỉ. Nếu có đưa các con đi chơi cũng chẳng biết đưa cháu  đi đâu, chơi trò gì cho mới mẻ chút”. Chị Lan tâm sự.

Không chỉ ở những khu nhà tập thể, chung cư cũ, nhiều khu đô thị mới cũng chỉ lèo tèo vài vườn hoa, không có chỗ chơi riêng cho trẻ như khu vực Mỹ Đình, Trung Hòa - Nhân Chính…
 
 
Tại nhiều khu chung cư, thiếu chỗ chơi, trẻ thường chơi ngoài đường phố

Sau buổi chiều đưa con trai đi chơi tại Công viên Thống Nhất, chị Nguyệt (Nguyễn Trãi, Hà Nội), ca thán các trò chơi ở công viên đơn điệu và cũ kỹ với nhà gương, tàu lượn, đu quay, ô tô lượn.“Những trò chơi từ ngày mình còn nhỏ đến giờ vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Con mình vào lần thứ hai đã kêu chán", chị Nguyệt than thở.

Giải pháp “cấp cứu”

Thiếu điểm vui chơi, nhiều gia đình đưa ra các giải pháp để “cấp cứu”. Chị Thanh Nga thường mua đĩa phim hoạt hình về cho cậu con trai xem: “Trời lạnh, hơn nữa đi chơi cũng chẳng có gì vui. Cho cháu ở nhà xem phim hoạt hình cũng được”.

Đối với những gia đình có điều kiện một chút, giải pháp đưa ra sẽ là việc “mua đồ chơi đặt tại nhà cho bé”.
 
Nhiều buổi gặp gỡ offline với nhiều trò chơi mới rất hấp dẫn trẻ

Ngôi nhà của vợ chồng anh Hùng có khoảng sân rộng, anh mua xích đu, cầu trượt cùng nhiều món đồ chơi xinh xắn khác về đặt tại sân cho cậu con trai có điểm vui chơi mới.

“Còn gia đình tôi thường đưa cháu đến thăm ông bà, anh em. Cũng coi như con có ngày nghỉ vui vẻ. Thinh thoảng, mẹ cháu có tham gia các diễn đàn và đăng kí các buổi offline, những hôm đi về thấy con vui đáo để”. Anh Phương cho hay.

Chị Nga ở C9 (Mỹ Đình, Hà Nội), tâm sự cả ngày con chị ở trong nhà hết chơi điện tử lại chuyển qua xem vô tuyến vì không biết chơi ở đâu. Thương con, vợ chồng chị lại phải đi sắm đồ chơi về nhà cho chúng.
 
Mua đĩa cho trẻ xem phim tại nhà là giải pháp của nhiều ông bố, bà mẹ

“Một số gia đình ở đây có điều kiện kinh tế và diện tích rộng họ mua cả xích đu và cầu trượt về lắp tại nhà cho con. Nhà nào không có khả năng đó thì đành chấp nhận để con cả ngày chơi điện tử và xem ti vi thôi”, chị Nga nói.

Thiếu điểm vui chơi cho con trong những ngày nghỉ là lí do khiến nhiều ông bố, bà mẹ cảm thấy lo lắng. Mong muốn cho con được tham gia những hoạt động vui chơi bổ ích, an toàn, và có nhiều trò chơi mới lạ, hấp dẫn  là tâm lý chung của các bậc phụ huynh.
Chia sẻ