Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

Gợi ý khéo của Khoai

Su hào,
Chia sẻ

Khoai theo mẹ đi ra cửa hàng tạp hóa mua mấy thứ. Nhìn thấy bim bim, cô nàng kéo áo mẹ, bảo: "Mẹ ơi, mẹ hỏi con thích ăn gì đi mẹ!".

1. Bố đi làm về, mắng Khoai:

- Hôm nay bố nhận được thư của cô giáo dạy Văn. Cô kêu là không thể dạy được con nữa vì quá tệ!

Khoai vẫn đang chơi đồ chơi, không ngẩng lên nhìn bố, nói:

- Bởi vậy con nói với bố từ lâu rồi, cô này dạy không có hay đâu!

Bố: ???

2. Bố mẹ mời gia sư dạy thêm môn Văn cho Khoai ở nhà. Một hôm đang học, Khoai nhìn chăm chăm vào ngực cô giáo rồi hỏi:

- Cô ơi, khi nào thì ti con to như ti cô và ti mẹ Hồng vậy?

3. Một hôm khác đang học, Khoai thấy cô giáo ngồi rung chân, liền bảo:

- Cô đi tiểu đi, mẹ cháu bảo nhịn tiểu là không tốt đâu!

- Sao cháu lại nói thế, cô có buồn tiểu đâu? - Cô giáo hỏi lại.

- Nhưng cô đang rung chân kìa!

- Thế khi nào cháu buồn tiểu là cháu rung chân à?

- Vâng ạ, cháu rung chân để nước tiểu không ra được.

Thì ra ở lớp nhiều khi ngại xin phép cô ra ngoài đi tiểu mà Khoai cứ rung chân để nhịn.

4. Khoai theo mẹ đi ra cửa hàng tạp hóa mua mấy thứ. Nhìn thấy bim bim, cô nàng kéo áo mẹ, bảo:

- Mẹ ơi, mẹ hỏi con thích ăn gì đi mẹ!

5. Khoai rất thích tắm, thích ngồi trong chậu tắm để vầy nước. Thấy bà ngoại lăm le cái khăn tắm chuẩn bị bế mình lên thì Khoai hỏi trước:

- Bà ngoại hỏi cháu tắm xong chưa đi!

Bà ngoại “ngây thơ” hỏi: - Cháu tắm xong chưa?

- Chưa! Còn lâu lắm! - Khoai hí hửng trả lời.

Bà ngoại mới ớ ra vì bị… vào tròng. Lát sau hỏi lại, Khoai bảo: - Sắp xong rồi bà ạ!

Cứ “sắp xong rồi” đến mấy lần, rút cục bà ngoại bế thốc lên, thế là XONG!

6. Hôm nọ mẹ đèo Khoai đi học, Khoai nhìn thấy một chú đang chở giấy vệ sinh lúc chờ đèn đỏ, nàng ấy hét lên giữa đường:

- Ối giời ơi, giấy lau đít kìa mẹ ơi!!!

Mẹ vừa buồn cười vừa xấu hổ với mọi người, vội vàng chữa cho con:

- Con không được gọi là giấy lau đít, mất lịch sự. Phải gọi là giấy vệ sinh nhé!

Khoai vâng vâng dạ dạ, đến lúc đi qua ngã tư, chú chở giấy lại phóng vượt lên đằng trước, không kìm được, Khoai lại toáng lên:

- Ối mẹ ơi, giấy lau đít của người lớn kìa mẹ!

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!

Phần thưởng của tuần này là một combor trị giá 500 nghìn đồng, gồm:
- 01 gối chặn và gối lõm cho bé yêu
- 01 bộ chăn và gối ngộ nghĩnh cho giường cũi

Chia sẻ