Giật mình khi con bô bô kể chuyện “mẹ cởi truồng”

Thanh Thanh,
Chia sẻ

(aFamily.vn) - Có lúc chị Miên phải giật mình vì bé Hiếu cũng đã lớn, không phải là không biết gì như chị nghĩ. Bỗng một ngày, tự dưng thấy mẹ thay quần áo trước mặt con, bé “lêu lêu mẹ cởi truồng, xấu hổ quá”.

Có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười khi cha mẹ lỡ "tắm chung với con", "thay quần áo trước mặt con trẻ".

Hồn nhiên tắm chung, thay quần áo trước mặt con

Nghe bạn bè chia sẻ, chị Thủy (Quận 3, TP HCM) cứ nghĩ rằng khi bố mẹ tắm chung với con sẽ rất tốt, điều này sẽ khiến tình cảm gia đình được thắt chặt hơn, con sẽ biết vâng lời, ngoan ngoãn hơn. Thế là từ khi cu Bin gần 2 tuổi tới bây giờ bé được hơn 4 tuổi, anh chị vẫn hàng ngày hồn nhiên tắm chung với con. 

Trước đây, chị cười ngất ngư khi bé suốt ngày có một động tác theo chị là rất đáng yêu, đó là nâng cánh tay của mẹ lên và hỏi: “Mẹ ơi đây là gì ạ?”

Chị trả lời: “À, cái nách của mẹ đấy”. Nói rồi bé lại dụi dụi đầu vào nách mẹ. Chị càng cười, bé càng tỏ ra thích thú.

Bé nâng cằm mẹ và hỏi: “Mẹ ơi, đây là gì ạ?

Chị trả lời: “À, cái cổ của mẹ đấy”. Bé lại xoa tay đầy xà phòng vào cổ mẹ và bảo: "Con kỳ cổ cho mẹ nhé".

Thế nhưng mọi chuyện đi xa hơn khi bé suốt ngày chỉ vào ti mẹ và hỏi đây là cái gì? Chị trả lời: “À, cái mà trước đây Bin ti ấy, Bin nhớ không nhỉ?”.

Bé lại nhăn nhó thắc mắc: “Sao của bố và của con lại không giống như thế này ạ?”.
Giật mình khi con bô bô kể chuyện “mẹ cởi truồng” 1
Bỗng một ngày, tự dưng thấy mẹ thay đồ trước mặt con, bé “lêu lêu mẹ cởi truồng, xấu hổ quá” (Ảnh minh họa)

Cứ khi nào Bin thắc mắc chuyện tế nhị, anh chị lại bế xốc con lên và chỉ hết cái này tới cái kia để đánh lạc hướng, mong con sẽ quên đi câu hỏi khó trả lời này. 
Cũng "hồn nhiên" như nhà chị Thủy, chị Miên (Hàng Mã, Hà Nội) cũng liên tục thay đồ trước mặt cậu con trai 3 tuổi của mình. 

Chồng chị cũng thấy không ổn, nhắc khéo vợ thì chị chia sẻ quan điểm: “Thằng Hiếu còn bé xíu, chưa biết gì đâu, anh chỉ lo hão”. Nhưng đó cũng chỉ là một lý do, lý do lớn nữa là nhà anh chị trên phố cổ nên rất chật chội. Nhà có 3 nhân khẩu là anh chị và bé Hiếu, có đâu rộng chừng 15m2, nhà vệ sinh thì là “đồ công cộng” mà phải đi một quãng mới tới. Thế nên, nếu chỉ thay đồ thì với chị: "trong phòng là nhanh gọn hơn cả", thay quần áo trước mặt con chẳng có vấn đề gì.

"Lêu lêu, mẹ cởi truồng!"

Có lúc chị Miên phải giật mình vì bé Hiếu cũng đã lớn, không phải là không biết gì như chị nghĩ. Bỗng một ngày, tự dưng thấy mẹ thay đồ trước mặt mình, bé “lêu lêu mẹ cởi truồng, xấu hổ quá”.

Chị không để ý và chỉ cười bỏ qua. Thế nhưng đến khi bé đem chuyện này bi bô khắp hàng trên xóm dưới chị mới thấy khủng hoảng tinh thần. Điển hình, hôm vừa rồi khi đang nấu ăn dưới bếp, anh Thiện – hàng xóm qua nhà mượn gia đình chị cái mỏ lết để sửa đường ống nước. 

Bé Hiếu đã lon ton ra khoe: “Chú không đến sớm chút nữa để lêu lêu mẹ vì cởi truồng”. Đứng trong bếp, chị nghe mà sượng sùng mặt không dám ló ra. 

Anh Thiện hàng xóm như hiểu ra vấn đề cũng ậm ừ rồi ra về luôn. 

Gia đình chị Thủy anh Thắng cũng bị một phen ngại ngùng đến tột độ khi giữa bàn ăn của cả gia đình, Bin hồn nhiên khoe: “Ti của mẹ to đùng nhé”.

Cả nhà thì cười ngặt nghẽo trong khi anh chị thì im như thóc, mặt mũi đỏ dừ vì xấu hổ. Lúc này anh chị mới thấy rõ được sự tai hại khi không để tâm và chừng mực hơn trong những vấn đề tế nhị.

Cả buổi hôm đó, anh chị không nói năng nửa lời. Đến cuối bữa ăn, mẹ chồng mới ra thủ thỉ với nàng dâu: "Con thấy đấy, trẻ con bây giờ cái gì cũng biết, chúng nhanh và khôn hơn thế hệ của mẹ và con nhiều. Vì thế khi con bắt đầu bước vào tuổi biết nhận thức, các con cần nghiêm túc xem xét vấn đề tế nhị như thay quần áo, tắm cùng con nhé".



Cha mẹ là tấm gương và hình mẫu cho con học theo. Vì vậy, chú ý lời ăn tiếng nói của cha mẹ là hết sức cần thiết. Có 10 điều cha mẹ tuyệt đối nên tránh trước mặt con.
Giật mình khi con bô bô kể chuyện “mẹ cởi truồng” 2
Chia sẻ