"Eo ơi! Dưới mông bố kìa..."

Bắp Cải,
Chia sẻ

Bố đang hí hoáy ngồi vẽ trên nền nhà, Lin chạy lên thấy vậy bèn hét toáng lên: "Eo ơi, dưới mông bố kìa...".

1. Lin đang ngồi học bài thì nghe tiếng bố cười hỉ hả khi nói chuyện điện thoại với ai đó. Bố mạnh miệng:

- Chú mày phải học theo anh này, cứ gọi ngọt như mía lùi “em yêu, em yêu” là đâu vào đó hết!

Lát sau, mẹ đang nấu cơm, bố đi vào bếp thì thào với mẹ:

- Anh ra ngoài với thằng Lâm một lát, anh về ăn cơm sau, hai mẹ con ăn trước đi nhé!

Mẹ nghe thấy thế thì phản đối:

- Không được, mấy giờ rồi còn lang thang ở ngoài, anh không đi đâu cả, anh đi là mẹ con em về ngoại đấy!

Lin nhìn bố đang xìu mặt, gãi đầu gãi tai thì lon ton:

- Mía lùi đi bố, “em yêu, em yêu” là xong hết mà!

Mẹ tròn xoe mắt không hiểu Lin nói gì, chỉ có bố khúc khích cười nhìn Lin...

2. Ông nội đi chơi về cầm theo một cái thiệp mời đám cưới, ông nội thở dài:

- Thế là tháng lương này lại thêm phần ngót đi rồi!

Lin tò mò:

- Sao lại ngót hả ông? Hôm qua Lin thấy trong túi bà vẫn còn nhiều lắm! Để Lin xin bà hộ ông nhé!
 

3. Lin đi đám cưới về, cứ ngồi nghệt mặt ra nghĩ ngợi. Lúc sau mẹ đi chợ về, Lin vội vàng hỏi mẹ:

- Nhà mình ai cũng đám cưới, chú Quân này, cô Hiền này... Sao Lin không thấy đám cưới của ông bà và bố Hải hả mẹ?

Mẹ hài hước ví von:

- Vì hồi đó Lin đang ở bên... Pháp!

Lin càng tò mò:

- Sao Lin lại bên Pháp, Lin đi du lịch với mẹ ạ?

Mẹ bó tay với Lin!

4. Lin ngủ dậy nhìn quanh nhà không thấy bố mẹ đâu liền mếu máo:

- Bố mẹ đâu rồi? Bố mẹ đâu rồi?

Bà nội nghe tiếng Lin khóc vội chạy vào nựng:

- Cún con của bà, dậy rồi thì xuống chơi, chứ sao phải khóc!

Lin rành mạch:

- Lin không thấy bố thì Lin khóc mà! Bà nội không nhớ bố Lin nên bà nội không khóc...

Bà nội thấy Lin vẫn mè nheo liền vội ôm lấy Lin dỗ dành:

- Thôi cho bà xin, bố mẹ đi việc, tí teo là về!

Linh vừa khóc vừa nói:

- Bà cho Lin xin, bà gọi bố về cho Lin đi... hu... hu...

5. Bố đi làm về thấy Lin đang ngồi bệt xuống sân ăn vạ mẹ, bố liền “dọa” Lin:

- Eo ơi, ngồi đất con giun nó chui vào đít kìa... Sợ quá...

Lin đang khóc thì ním bặt, đứng bật dậy, vừa nói vừa xoay tròn để ngó nghiêng:

- Đâu đâu... con giun đâu bố? Lin sợ...

Bố vẫn trêu khiến Lin xanh mặt:

- Đang dưới mông kìa, kìa... sợ quá!

Buổi tối, bản vẽ của bố to quá nên bố phải trải ra nền rồi ngồi bệt xuống để vẽ, Lin đi vào, thấy bố ngồi bệt liền hét toáng lên:

- Bố không được ngồi đất, con giun dưới đít quần kìa... Eo ơi, dưới mông bố kìa...

6. Lin đang ngồi chơi bập bênh, bố kể cho Lin nghe chuyện con nhím có nhiều lông nhọn để mỗi khi bị đuổi bắt, nó sẽ xù lông ra đâm vào kẻ thù... Để Lin dễ hiểu, bố lấy cây xương rồng nhỏ ở cửa sổ có nhiều gai nhọn làm ví dụ cho Lin. Lin nghe thấy vậy hứng thú lắm, liền bảo bố:

- Bố cởi áo của xương rồng cho Lin mặc đi!

Bố ngạc nhiên:

- Lin mặc làm gì? Lin có bị ai đuổi đâu!

Lin lý luận:

- Lin không bị đuổi, nhưng khi ai bắt nạt, Lin sẽ xù lông lên, nhọn hoắt thế này này...

Chia sẻ