Đứng tim đọc tin nhắn yêu của con 13 tuổi

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Thật đau đầu quá! Mình phát hiện con gái đã biết yêu vài tháng rồi, đã ôm nhau, hôn nhau... lại còn lên kế hoạch đi chơi xa để kỷ niệm nửa năm yêu nhau nữa.

Hoảng vì con đã biết yêu

Đọc xong hộp tin nhắn trong điện thoại của con, chị Ánh Tuyết (Khu đô thị Mỹ Đình, Từ Liêm) thấy trời đất như sụp đổ, chị bàng hoàng không tin rằng đứa con gái học lớp 7 đã biết yêu. Bởi trong mắt chị, cô con gái vẫn thích xem phim hoạt hình, đọc truyện Doremon bé bỏng và ngoan hiền lắm.

Chị Tuyết bảo, chị rất tin tưởng con vì cháu nhà chị ngoan ngoãn, chăm học và rất ít khi tụ tập đi chơi với bạn bè. Chị cũng không có thói quen kiểm tra tin nhắn của con. Chỉ đến khi có vị phụ huynh cùng lớp gặp chị thông báo "con gái chị rất hay gửi tin nhắn cho con trai tôi" chị mới giật mình kiểm tra điện thoại của con.

Chị kể: "Con mới có 13, vẫn cười khanh khách khi xem phim hoạt hình, vẫn thích đọc truyện tranh Doremon thì ai mà ngờ được là đã biết yêu cơ chứ. Đến hôm vừa rồi đi họp phụ huynh, có chị đến gặp riêng tôi bảo con gái tôi hay gửi tin nhắn cho con trai chị ấy, tôi còn bảo chị nhầm với con ai ấy chứ. Về kiểm tra tin nhắn của con mới biết, toàn tin nhắn yêu đương. Nào là ông xã, bà xã, em yêu anh, anh yêu em, toàn từ ngữ người lớn cả".

Mua điện thoại cho con để bố mẹ liên lạc khi cần, chị Tuyết không ngờ rằng con lại dùng nó để nhắn tin yêu đương. Đọc hết tin nhắn của con, chị còn phát hiện con đã từng đi ăn kem, đi công viên nước với chàng trai cùng lớp.

"Tối nào chúng nó cũng nhắn tin đến tận nửa đêm. Có tin nhắn còn lưu giờ gửi vào lúc 1-2 giờ sáng. Có lúc 10 giờ đêm bạn trai kia còn nhắn tin rủ đi chơi, con mình hỏi đi đâu thì bạn kia bảo đi đâu cũng được, miễn là đi với bà xã. Rụng rời cả chân tay, không biết bao buổi đi học thêm buổi tối con có trốn đi đâu đó với bạn trai kia không nữa", chị Tuyết kể.

Có con trai đang ở độ tuổi 14, chị Thu Trà (Thái Thịnh, Đống Đa) cũng hoảng hốt khi vô tình kiểm tra điện thoại của con phát hiện những tin nhắn yêu đương mùi mẫn.

"Cũng lo con thế nọ thế kia nên mình kiểm soát con khá chặt chẽ, từ giờ giấc đi học, chi tiêu đến hóa đơn điện thoại. Dạo gần đây thấy con hay chải chuốt, xin thêm tiền tiêu vặt mình cũng hơi ngờ ngợ, khi thấy hóa đơn điện thoại lên đến gần 1 triệu đồng, kiểm tra danh sách cuộc gọi thì ôi thôi toàn số lạ hoắc mà toàn những cuộc gọi lúc nửa đêm. Vớ điện thoại của con kiểm tra thì toàn là tin nhắn nhớ nhung với cả hẹn hò", chị Trà kể.

Đọc trộm tin nhắn của con, chị Trà còn phát hiện con đã từng đến nhà bạn gái kia chơi khi bố mẹ bạn kia đi vắng. "Xem cái kiểu nhắn tin của hai đứa có thể đoán biết được chúng nó yêu nhau được vài tháng rồi, đã ôm nhau, hôn nhau rồi. Lại còn lên kế hoạch đi chơi xa để kỷ niệm nửa năm yêu nhau nữa chứ. Thật đau đầu quá, không biết nên xử lý thế nào nữa", chị Trà nói thêm.

Trẻ yêu sớm vì đời sống vật chất đầy đủ

Chuyên gia tâm lý Hoàng Thị Kim Thanh (Chủ nhiệm bộ môn Văn hóa gia đình, Khoa Văn hóa học, ĐH Văn hóa Hà Nội) cho biết thời nay trẻ 13, 14 tuổi biết yêu không còn là chuyện hiếm. Bởi ngày nay các em trưởng thành về giới tính sớm hơn trước.

“Ngày nay đời sống vật chất đầy đủ, trẻ được chăm sóc dinh dưỡng tốt nên sớm dậy thì, nhất là trẻ em thành phố. Trước đây con gái 13, con trai 16 còn bây giờ 10-12 tuổi con gái đã dậy thì, con trai tầm 13-14 tuổi. Trong tâm lý học phát triển thì giai đoạn 12-14 là giai đoạn hướng ngoại, là giai đoạn trẻ đang tìm hiểu, khám phá và bị thu hút bởi những người bạn khác giới tính nên chuyện yêu ở tuổi này là điều dễ hiểu”, bà Thanh phân tích.

Ngoài ra, tình trạng yêu sớm ở trẻ còn do sự “hỗ trợ” đắc lực của các phương tiện truyền thông, internet. Những cảnh yêu đương, hôn hít trên phim ảnh tiêm nhiễm vào đầu trẻ, kích thích trí tò mò. Vì tâm lý còn non nớt nên dễ bị ngộ nhận giữa thích và yêu.

Bà Thanh cũng cho biết, ở độ tuổi 13-14, trẻ chưa cảm nhận tình yêu một cách rõ ràng, ổn định mà chỉ là cảm tính. “Cảm tính nên chỉ thích thích thôi trẻ đã ngộ nhận là tình yêu. Là cảm tính thì có thể thích lúc này sau một thời gian ngắn thì không thích nữa. Thế nên chuyện hôm nay thích người này, mai thích người khác ở lứa tuổi này là rất bình thường”, bà Thanh nói.
 
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
 
 
Phần thưởng của tuần này là một phần quà trị giá 500 nghìn đồng, gồm 02 gối trái tim và 01 gối vuông xinh xắn cho cha mẹ và con.
Chia sẻ