Định hướng nghệ thuật cho con – Khó hay dễ?

Thóc Gạo,
Chia sẻ

Con gái tôi vốn có khả năng âm nhạc từ khi còn bé tí. 3 tuổi, cô bé đã nghe hầu hết các album của Abba và thuộc gần hết các album này với các loại nhịp đảo phức tạp.

Con cái luôn luôn là niềm kiêu hãnh, niềm tự hào và niềm vui của bố mẹ. Mỗi đứa trẻ đều có những năng khiếu nghệ thuật riêng và năng khiếu đó thường được phát huy ngay từ ngày nhỏ, đôi khi đó chỉ là sự nhún nhảy theo nhịp điệu, khả năng trình diễn hay là diễn xuất theo các nhân vật trong phim, hay là năng khiếu về nhạc cảm khi tiếp cận với các loại nhạc cụ khác nhau. Tuy nhiên, từ những năng khiếu tự nhiên và bẩm sinh để chuyển thành đam mê và định hướng thì là cả một quãng đường dài mà mỗi bậc phụ huynh đều cần phải có được sự kiên trì, nỗ lực, thấu hiểu và đồng hành cùng với con cái của mình. Câu chuyện từ gia đình nhỏ của tôi như một minh chứng về việc định hướng nghệ thuật cho con…

Con gái tôi là một cô gái vốn có khả năng âm nhạc ngay từ khi còn bé tí. 3 tuổi, cô bé đã nghe hầu hết các album của Abba và thuộc được gần hết các album này với các loại nhịp đảo rất phức tạp mà đôi khi người lớn còn nhầm lẫn. Lớn hơn một chút, cô bé thích những gu âm nhạc mang tính chất xu hướng và thị hiếu hơn một chút như Lady Gaga hay một số nhóm nhạc Hàn Quốc hiện đại, và có thể học thuộc rất nhanh chóng và nhớ rất chính xác ca từ của những ca khúc này… Có lẽ con bé cũng không phải là số ít trường hợp các cô bé, cậu bé thời đại này có thể thuộc nhạc Hàn Quốc rất dễ dàng hay nhảy bắt chước các nhóm nhạc hiện đại như một mốt thời thượng mà người lớn rất hứng thú…

Tất nhiên, tất cả những đứa trẻ đó đều là những đứa trẻ đầy năng khiếu, nhưng thường thì tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó… Có chăng là một vài đoạn clip tự phát trên điện thoại di động hay được post lên mạng như một hiện tượng lạ và tạo sự thú vị cho người lớn để rồi đẩy con trẻ vào những con đường sai lệch như hiện tượng HKT – M hay một số hiện tượng “thảm họa” như mọi người thường phán xét…

Phần lớn tụi trẻ thường có đam mê nghệ thuật, theo những cách riêng của chúng. Nhưng thường thì bố mẹ coi đó là những trò nhảm nhí vô bổ, như kiểu tại sao lại vẽ lung tung lên tường, hay là suốt ngày đứng trước gương nhảy nhót chẳng ra làm sao. Cũng có khi, bố mẹ lại ép con cái học nghệ thuật theo cách riêng của mình, chẳng hạn như bắt tụi trẻ học piano từ khi còn quá nhỏ như một kiểu giáo dục thời thượng mà không nghĩ đến khả năng tiếp thu hay việc bấm phím piano ảnh hưởng đến sự phát triển các ngón tay của trẻ con. Thường thì hoặc các bậc phụ huynh bỏ qua, hoặc ép buộc con học một cách thái quá mà quên mất rằng việc khơi dậy đam mê và định hướng nghệ thuật cho trẻ con phải là cả một quá trình cần thời gian và sự kiên trì không mệt mỏi.

Trước hết, hãy lắng nghe con bạn đang thích gì, chia sẻ niềm đam mê đó với chúng và dạy chúng cách phân tích những cái hay, cái dở… Dần dần, hãy đưa những điều mà bố mẹ muốn định hướng cho con vào cuộc sống của con một cách tự nhiên và gần gũi nhất. Như vậy, trẻ sẽ tiếp cận một cách hết sức bản năng mà không bị tâm lý ép buộc hay áp đặt từ bố mẹ… Con gái tôi trước đây là một cô bé vô cùng nhút nhát và không dám thể hiện mình trước mặt bất cứ ai. Lúc nào cô bé cũng sợ sệt rằng mình kém cỏi và mình sẽ bị mọi người chê cười. Hàng ngày, cho dù bố làm nghệ thuật và luôn xuất hiện trước đám đông nhưng với cô bé đó là cả một thế giới xa vời mà mình không bao giờ chạm đến được. Mặc dù cũng như những cô bé và cậu bé khác, cô bé muốn được nổi tiếng và nhiều người hâm mộ, nhưng rào cản tâm lý làm cho bé không bao giờ thể hiện bản thân mình.

Cho tới một ngày cô bé được nhận một vai diễn nhỏ trong MV của một cô ca sĩ nổi tiếng. Sự e dè ban đầu đã dần bị xóa đi bởi sự đơn giản hóa mọi chuyện của bố mẹ và sự khích lệ từ chính cô ca sĩ nổi tiếng. Cũng vì thế, con gái tôi bắt đầu được làm quen và hình dung về một con đường nghệ thuật chuyên nghiệp với tất cả những vinh quang và vất vả. Từng bước một, con gái được làm quen với các loại nhạc cụ mà lâu nay vẫn tồn tại sẵn trong nhà, cũng như những ca khúc lâu nay đã ăn sâu vào tâm trí cô bé hàng ngày một cách tự nhiên giờ bắt đầu được luyện tập một cách bài bản.

Dần dần, từ ước muốn được trở thành cô ca sĩ dễ thương kia mà cô bé có thể trò chuyện hàng ngày, nắm tay, vui đùa cho đến khi có được sản phẩm đầu tay do chính mình thể hiện. Cả một quãng đường dài con gái đã được định hướng một cách tự nhiên và tự nguyện, đôi lúc có một chút nghiêm khắc và cả những câu chuyện cảm động về những người làm nghệ thuật…  

Chia sẻ