Điệp khúc bất hủ "con nhà người ta" của các bà mẹ

Lê Phương,
Chia sẻ

"So sánh" có thể nói là tâm lý chung của hầu hết các bà mẹ và vì thế câu chuyện "con nhà người ta" là câu chuyện không bao giờ có hồi kết ở các gia đình có con nhỏ.

Tuy bà mẹ nào cũng rất "thấm nhuần lý thuyết" là mỗi em bé có một quá trình phát triển và các cột mốc phát triển kĩ năng riêng và việc so sánh giữa các em bé với nhau là việc mà các mẹ không nên làm. Tuy nhiên, tâm lý "con nhà người ta" vẫn cứ âm ỉ đeo bám các mẹ nhất là trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, khi mà, mọi dấu mốc của các con đều được các bà mẹ ồ ạt khoe lên các trang mạng xã hội.

Điệp khúc bất hủ

Điệp khúc bất hủ

Điệp khúc bất hủ

Điệp khúc bất hủ

Điệp khúc bất hủ

Điệp khúc bất hủ

Điệp khúc bất hủ

Điệp khúc bất hủ

Cho dù, có vẻ như "con nhà người ta" bao giờ cũng giỏi giang và tuyệt vời hơn "con nhà mình", nhưng có lẽ các bà mẹ chỉ so sánh vậy để biết mình yêu thương và lo lắng cho con biết bao nhiêu mà thôi.
Chia sẻ