Điểm giống nhau kinh ngạc giữa các bà mẹ và công chúa Disney

Ngọc Dung,
Chia sẻ

Các bà mẹ luôn bận rộn bù đầu với việc con cái sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình có điểm gì đó giống công chúa Disney cả. Nhưng hẳn ai cũng phải mỉm cười và gật đầu đồng ý với 10 lý do cực chuẩn dưới đây.

1. Bạn hiểu những con người bé nhỏ

Bạn rất thấu hiểu và dễ dàng đương đầu với những người bé nhỏ phiền toái.

2. Bạn yêu những người bạn của mẹ

Bạn biết mình luôn có thể tin cậy vào những người bạn của mẹ bạn. Những người bạn lớn tuổi ấy có thể ra tay giúp bạn rất nhiều dịp khác nhau.

3. Bạn là người bảo vệ


Một người mẹ sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ gia đình mình.

4. Lũ trẻ thường kéo tóc bạn

“Bạn luôn phải đối mặt với việc ai đó làm rối tóc bạn”.

Người đó không ai khác ngoài lũ trẻ nhà bạn, các con chỉ thích được nghịch kéo tóc mẹ mình, và một trong những công chúa Disney biết chính xác hành động đó gây phiền nhiễu đến thế nào.

5. Muốn đọc sách?

“Bạn không bao giờ có thể nghỉ ngơi và tận hưởng khoảng thời gian đọc một cuốn sách mà không bị làm phiền”. Cũng như Bella trong “Người đẹp và quái vật”, bạn muốn đọc sách, muốn đắm chìm vào những trang giấy… nhưng toàn bị làm gián đoạn thôi.



6. Bạn xử lý mọi việc

“Bà mẹ nào cũng xử lý rắc rối nhanh hơn các ông chồng.”

Bạn có thể đối phó với bất cứ khó khăn gì, mà vẫn giữ được bình tĩnh trong những tình huống rất căng thẳng.

7. Bạn giống mẹ mình

Cũng giống như một nàng công chúa nào đó, khá chắc chắn để nói rằng tất cả chúng ta đã từng tranh cãi với mẹ của chính mình.

8. Một thế giới mới

“Bạn chỉ muốn ở một thế giới khác lúc đêm khuya.”

Các bà mẹ đều mong chờ  được “phiêu lưu” trong một thế giới hoàn toàn mới, cho dù "cuộc phiêu lưu" đó chỉ là được “ở một mình”.

9. Tất cả đã quá quen thuộc

“Bạn dọn dẹp rất nhiều thứ lộn xộn, bừa bộn.”

Khi có con, bạn cũng như Cô bé Lọ Lem vậy, công việc khiến bạn luôn bận rộn là lau chùi và dọn dẹp nhà cửa.

10. Hàng tá các đồ linh tinh


“Bạn thấy những đồ vật lạ và không biết chúng đến từ đâu”.

Mẹ luôn tìm kiếm những vật kỳ lạ trong nhà: như bánh quy ăn dở trên đệm sofa, một bộ phận bị hỏng của đồ chơi. Bà mẹ nào cũng có một “kho báu” các đồ vật “từ trên trời rơi xuống” như vậy.
Chia sẻ