Đau như đau đẻ

Bắp Cải,
Chia sẻ

Nhím ăn uống linh tinh, đau bụng, nhưng mẹ thấy lạ vì Nhím không khóc như mọi khi. Mẹ hỏi Nhím: "Nhím giả vờ hả?". Nhím nhăn nhó trả lời: "Nhím đang đau đẻ mà mẹ, phải cắt cơn chứ!".

1. Thấy bố đang ôm đầu vò vò vẻ suy nghĩ dữ dội lắm. Nhím rón rén đi qua chỗ bố rồi ngồi xuống cạnh mẹ đang cắm cúi khâu quần áo. Nhím thì thầm:

- Mẹ, mẹ! Bố vật vã nhỉ! Mẹ giải cứu bố đi!

Mẹ giả vờ ngơ ngác:

- Ơ, mẹ có làm gì đâu, Nhím là siêu anh hùng, Nhím cứu bố đi, mẹ chịu thua!

Nghe mẹ nói vậy, Nhím bèn nhảy tót xuống khỏi giường, làm điệu bộ bay vèo vèo đến bên cạnh bố rồi xòe tay đưa cho bố viên kẹo:

- Anh hùng xinh đẹp đến cứu anh bố đây, anh bố uống thuốc đi, năng lượng tràn trề... À! Anh bố nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!

Bố đang điên đầu nghĩ ngợi cũng phải cười bò ra.

2. Ông bà nội ngồi nói chuyện với nhau, bà than thở

- Chán nhỉ! Cái gì cũng tăng chóng cả mặt, cân đối thu chi lúc này là cả vấn đề!

Ông động viên bà:

- Bà đừng lăn tăn, có sao thì sống vậy, tự thích nghi với điều kiện!

Tối mẹ về, mẹ đặt hộp sữa mới mua vào tủ cho Nhím, mẹ thở dài bảo bố:

- Sữa cho Nhím lại tăng...

Bố nhốn nháo hỏi để động viên mẹ, xem lẫn trêu Nhím:

- Thế à? Thế thì làm thế nào đây nhỉ Nhím?

Nhím nhanh nhảu trả lời:

- Bố đừng có lăn tăn, phải thích nghi với điều kiện chứ, Nhím xin bú sữa với em Chíp cũng được!
 

3. Nhím rất hay hóng chuyện. Một hôm cô Hoa đến chơi, cô kể cho mẹ nghe chuyện đi bệnh viện sinh em bé. Mẹ và cô Hoa cứ thế thi nhau kể về chuyện các cơn đau trước khi em bé ra đời, Nhím nghe cũng nhăn nhó theo điệu bộ của mẹ và cô Hoa. Tối ấy, Nhím ăn uống linh tinh bị đau bụng, mẹ thấy lạ vì Nhím không la ó như mọi khi:

- Nhím giả vờ hả? Ăn lung tung, no bụng, giờ lười ăn cơm lại lừa mẹ chứ gì?

Nhím nhăn nhó mặt thanh minh:

- Nhím đang đau đẻ mà mẹ, phải cắt cơn chứ!

Mẹ chào thua Nhím vội chạy đi lấy chai dầu thoa vào bụng cho Nhím.

4. Mẹ dạy Nhím học hát:

- Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, râu Bác dài…

Nhím ngọng nghịu hát theo nhưng tỏ vẻ không hài lòng. Mẹ bèn dừng lại hỏi Nhím:

- Sao Nhím hát chán thế? Cứ nhát gừng, mẹ không thích!

Nhím thở dài lý luận:

-Mẹ huyên thuyên quá, hôm qua Nhím có mơ gặp ai đâu, Nhím chỉ mơ mẹ cho Nhím bánh thôi… Mẹ dạy Nhím hát đêm qua Nhím mơ gặp mẹ cho bánh đi!

Mẹ đành chịu vì không biết phải khớp nhạc thế nào!

5. Nhím rất thích xem bạn Xuân Mai hát bài “Con cò bé bé” và nhún nhảy theo bạn Xuân Mai. Hôm ấy. mẹ có việc phải đi ra ngoài nên nịnh Nhím:

- Mẹ bật Xuân Mai, con cò bé bé nhé!

Nhím loáng thoắng thấy mẹ thay quần áo và rục rịch chuẩn bị đi nên liến láu:

- Con cò bị lộn cổ xuống ao và mang xáo măng rồi mà mẹ, Xuân Mai hôm nay không hát đâu!

Mẹ tròn mắt ngạc nhiên. Hóa ra suốt ngày Nhím nghe dì Thu ru em bé: “Con cò mày đi ăn đêm…”.

6. Nhím đang chơi với em Chíp. Mẹ về thấy hai chị em đang nghịch đất, mẹ quát:

- Trời ơi, ai bảo các con nghịch bẩn thế hả?

Nhím thành thật trả lời mẹ:

- Con rủ em Chíp và em Chíp nắm tay con cùng chơi ạ!

Chia sẻ