Đặt tên con lấy cảm hứng từ... phát xít Đức

,
Chia sẻ

Cha mẹ của ba bé có tên giống phát xít Đức đang phải hứng chịu vô số lời chỉ trích vì cách đặt tên con. Thậm chí vào ngày sinh bé Hitler, không cửa hàng bánh ngọt nào dám viết tên bé lên chiếc bánh sinh nhật.

3 đứa trẻ được bố mẹ đặt tên theo các thành viên lãnh đạo của Đức quốc xã (phát xít Đức) là: Adolf Hitler, JoyceLynn Aryan Nation và Honszlynn Hinler giờ đây đang phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền bang.

Chị Health và anh Deborah Campbell - cha mẹ của 3 bé trên đã phải hứng chịu vô số lời chỉ trích về quyết định đặt tên cho con mình. Thậm chí vào ngày sinh nhật bé Hitler, không cửa hàng bánh ngọt nào dám viết tên bé lên chiếc bánh sinh nhật.
 
Hiện tại, bé Hitler cùng 2 em gái là Aryan Nation và Hinler đã bị chuyển tới Trung tâm chăm sóc sức khỏe gia đình của chính quyền bang.

Cảnh sát trưởng John Harris cho biết: “Các nhân viên của trung tâm đã đưa bọn trẻ đi vào hôm thứ ba vừa rồi, tuy nhiên họ vẫn chưa thông báo lí do chuyển đi cho cảnh sát biết”. Người phát ngôn của Trung tâm - bà Kate Bernyk từ chối bình luận về vụ việc này.

Mọi người bắt đầu chú ý tới gia đình Campbell khi họ yêu cầu nhân viên cửa hàng ShopRite viết tên của cậu con trai lên chiếc bánh sinh nhật. Tuy nhiên ngay sau đó, các nhân viên của cửa hàng đã ném chiếc bánh xuống đất khi nghe đến tên bé Hitler. Báo chí địa phương cũng chỉ trích nặng nề quyết định đặt tên cho con của hai vợ chồng này.

Tuy nhiên ông Campbell cho biết: “Tôi đặt tên con trai là Adolf Hitler chỉ vì tôi thích cái tên đó, và bởi vì không ai trên thế giới này có cái tên đó. Nó thật đặc biệt! Họ cần chấp nhận cái tên đó. Cái tên chỉ đơn giản là một cái tên. Đứa trẻ sẽ không chỉ vì cái tên mà làm những điều như Hitler đã làm.”

Ông còn cho biết trong buổi lễ sinh nhật của con mình có rất nhiều bạn bè da đen, da vàng đến tham dự. “Nếu chúng tôi quá phân biệt chủng tộc, liệu bọn trẻ có tới nhà tôi để tham dự sinh nhật không?” - Ông cho biết.

Mạnh Tú (Theo DM)

Chia sẻ