Đàn ông làm bố cũng giỏi lắm

Minh Thủy,
Chia sẻ

Hóa ra bố Bông cũng khéo lắm, thay bỉm và nịnh con: “Bố cũng phải làm những việc này cho con gái bố, để sau này còn ra oai mà nói: Ngày xưa ai thay tã cho con, con nhỉ?”.

Chỉ qua lần con ốm vừa rồi, mẹ Bông mới biết đàn ông hóa ra cũng có nhiều người nuôi con khéo quá. Thế mà mẹ Bông từ trước đến nay vẫn nghĩ, đàn ông chỉ được cái vụng về, làm gì to tát thì được chứ mấy việc tẩn mẩn cần rất nhiều kiên nhẫn như việc chăm con chắc chắn đàn ông sẽ phải bó tay. Nói đâu xa, như bố của Bông đây, chẳng biết thay tã, tắm, mặc quần áo hay dỗ con khi con khóc. Bố Bông bảo, làm mấy việc đó cứ làm sao ấy, bố lóng ngóng chỉ sợ làm con đau, vì con bé tí tẹo teo mà.

Mẹ Bông nhiều lúc tủi thân vô cùng khi mà cứ một mình vò võ ngồi ôm con suốt đêm. Bố Bông lấy lý do không biết dỗ con, lại phải ngủ để mai đi làm nên “nhường” mẹ toàn quyền trong việc này. Bố chỉ có thể pha sữa và thỉnh thoảng mở mắt ra động viên mẹ: “Cho con ngủ say tí nữa rồi bố bế con cho mẹ ngủ nhé”. Thế nhưng cái “tí nữa” của bố là đến sáng luôn. Mẹ Bông chỉ biết lắc đầu: “Đúng là vụng như đàn ông”.
 

Mẹ Bông đã nhầm. Một tuần Bông nằm viện vì sốt và ho, mẹ phải ở cùng Bông và đã chứng kiến rất nhiều những “ông bố đảm”. Trước tiên là ông bố của một cu tí mới được 5 tháng tuổi. Cu Tí cũng bị sốt và viêm họng nên rất quấy, cả ngày cứ ngằn ngặt khóc, không chịu bú mẹ hay nằm chơi. Cu Tí chỉ chịu im lặng khi được bế và rong rong khắp phòng. Thế là hai bố mẹ thay nhau rong cu Tí. Ban ngày bố đi làm, chỉ có mẹ ở lại “chiến đấu” với con, biết mẹ mệt nên đến tối bố cu Tí tình nguyện thức bế con cho mẹ cu Tí ngủ. Thế là suốt mấy đêm, chỉ thấy bố cu Tí vừa bế con, vừa pha sữa cho con ăn, vừa thay bỉm khi con ị hay tè. Mẹ Bông đã từng nghĩ: “Chắc ông bố này chỉ có một trên đời”.

Nhưng không phải vậy. Bên cạnh giường Bông nằm là giường của một em bé mới sinh chưa đầy tháng. Em bé bị viêm phổi nên cũng phải nằm viện khá lâu. Mấy ngày đầu mới vào viện, mẹ em bé đau buồn đến nỗi ai hỏi gì chưa kịp nói đã khóc vì thương con. Thế là bố em bé lại thêm trách nhiệm động viên vợ. Bố của em bé này cũng giỏi lắm. Ngoài việc cho con ti ra thì mẹ em bé không phải làm gì cả, mình bố em bé làm hết, từ giặt quần áo cho con đến thay bỉm, từ lau người thay quần áo cho con đến việc bế em bé đi tiêm… Bố em bé bảo:“Mẹ bé mới sinh, còn yếu lắm, những việc này là trách nhiệm của bố thôi mà”.

Rồi còn các ông bố khác nữa. Vì đây là phòng bệnh nhi nên toàn trẻ con với bố mẹ trẻ con. Và những ông bố khéo chăm con ở đây không phải là ít. Có những ông bố còn biết làm trò và nựng con rất khéo để cho con vui và để con nhanh khỏi bệnh. Có những ông lại rất nhớ cách chia thuốc cho con theo lời bác sĩ dặn… Tối đến thì hầu như toàn các ông bố thức trông con cho các mẹ ngủ.
 

Thầm so sánh với bố của Bông, mẹ Bông thấy bố sao mà quá vụng. Nhưng mấy hôm nay mẹ Bông ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên vì lúc tỉnh dậy do mệt quá ngủ thiếp đi, mẹ Bông thấy bố đang bế Bông dỗ dành, đã thế lại còn biết vừa bế con vừa cho con ăn sữa nữa chứ. Đang ăn thì con bé “xoẹt” một cái, mẹ Bông vùng dậy định thay bỉm cho con thì bố bảo: “Mẹ Bông cứ ngủ đi, để bố làm cho”. Hóa ra bố Bông cũng khéo lắm, vừa thay cho con vừa nịnh con: “Con gái ngoan của bố, bố cũng phải làm những việc này cho con gái bố chứ nhỉ. Để sau này con gái có cãi bố, bố còn ra oai mà nói: Ngày xưa ai rửa đít cho mày mà mày cãi bố, con nhỉ”. Mẹ Bống nghe mà bật cười. Đúng là có vào đây, nhìn anh nhìn em thì bố Bống mới thay đổi được.

Nhưng cũng phải công nhận là, đàn ông dù vụng về nhưng không phải không làm được những việc “cao cả" là chăm con như chị em phụ nữ vẫn làm. Có lẽ, phụ nữ chỉ hơn đàn ông ở mỗi điểm là biết đẻ mà thôi.
Chia sẻ