Cười nghiêng ngả với tư thế ngủ không đỡ được của các bé

Diệu Linh,
Chia sẻ

Bạn hãy tin đi, với các nhóc tỳ này thì đâu cũng có thể là giường...

Nếu bạn cứ phải trằn trọc mãi mới ngủ được trong khi chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa thì chắc chắn bạn sẽ ghen tị với khả năng ngủ phi thường của các bé. Không cần gối, chẳng cần chăn, không cần biết là giữa bữa ăn hay trên bồn cầu, chỉ cần cảm thấy buồn ngủ, trẻ sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ không sức mạnh nào có thể ngăn cản. Không những thế, các bé còn sáng tạo ra những tư thế ngủ có 1-0-2 khiến bạn phải ôm bụng cười. 

Trẻ con là vậy, đáng yêu và luôn khiến trái tim chúng ta phải tan chảy bởi những điều nho nhỏ, đáng yêu như vậy.

Một chỗ tối thế này thật thích hợp để đánh giấc trưa.

Em bé này đã chọn một tư thế ngủ hết sức thể thao.

Ai mà không yêu cái tướng ngủ cuộn tròn như kén vậy chứ?

Chỗ này êm hơn đệm trên giường của con, mẹ ơi!

Đi vệ sinh là một việc đòi hỏi nhiều sức kiên nhẫn, và em bé này đã bỏ cuộc.

Chưa về đến nhà thì cơn buồn ngủ đã ập đến rồi thì biết phải làm sao?

Ít nhất cũng phải ăn xong bữa đã chứ bé ơi!

Ngủ gật khi lái xe là rất nguy hiểm đấy nhé!

Vị trí này mà cũng ngủ được thì đúng là một tài năng!

Chuyến đi dạo có vẻ tẻ nhạt quá nhỉ?

Hôm nay siêu thị chẳng có gì hấp dẫn hết!

Không thể đợi đến khi leo lên ghế.

Mệt lắm rồi, nói thật đấy!

Bé vừa ngủ vừa tập yoga chăng?

Cần gì đệm khi ngủ trên thảm cũng ngon lành thế này?

Ngủ trong tư thế "bắc cầu".

Nằm như này ngon thấy ngủ ngon và thoải mái nhất!

Cứ thế này ngủ cũng ngon rồi, con không cần giường đâu.

Về đến nhà chưa cũng không quan trọng nữa rồi.

Mệt quá, cuối cùng cũng chịu ngủ!
Chia sẻ