Cười nghiêng ngả với những tư thế ngủ khó đỡ của trẻ
Bé nhà bạn có tư thế ngủ "bá đạo" nào hơn thế này không? Cùng chia sẻ để thấy bọn chúng đáng yêu như thế nào ngay cả khi ngủ nhé.
Thay vì "yên vị" trên giường thì lũ trẻ có thể "vật vạ" và "lăn lóc" ở bất cứ đâu khi chúng buồn ngủ. Dù ở trong tư thế ngủ nào thì trông chúng cũng rất đáng yêu. Nhìn thấy cảnh tượng các bé ngủ trong các tư thế như thế này, chắc hẳn các ông bố, bà mẹ đều phải bật cười.
Ngủ thì phải đứng và đi cả dép thế này mới ngon.
Úp mặt xuống thảm và miệng thì vẫn ngậm núm ti.
Chổng mông và "treo" thân vắt vẻo trên tay ghế salon vẫn ngon giấc.
Trời ơi! Nóng thế này chỉ có ngủ trong nhà vệ sinh và ôm bồn cầu là mát nhất.
Cần gì phải nằm. Ngủ ngồi cũng ngon mà.
Tư thế ngủ này "êm ái" quá.
Chơi xong rồi, ngủ luôn ở đây cũng được.
Bố cứ kéo vali nhé, việc ngủ để con lo.
Oài! Mệt quá. Nằm tạm đây ngủ một giấc chờ mẹ về nào.
Ấm áp và dễ chịu quá.
Mình không ăn nữa đâu. Chiếc đĩa này có thể biến thành chiếc gối êm ái không?
Buồn ngủ quá rồi. Ngủ tạm ở đây 1 lát thôi.
Mẹ hư quá. Ngủ trước cả mình rồi. Vắt lên mặt mẹ thế này ngủ cho ngon.
Mình ngủ ở đây cho ấm!
Buồn ngủ quá. Mình ngủ luôn đây.
Khỏi cởi dép. Nằm sấp ở đây luôn.
Chiếc thùng này êm ái quá.
Kê thêm đầu thế này cho khỏi rơi ra khỏi giường.
Hai anh em ta một giường tha hồ mà vươn tay, vươn chân.
"Đu" tạm lên cái ghế làm việc này của mẹ vậy.
Khỏi vào giường, mình nhíu hết cả mắt rồi.
Chui vào giỏ thế này chắc mẹ chẳng biết mình ngủ ở đâu.
(Nguồn: Buzzfeed)