Cùng con đi khai giảng

,
Chia sẻ

Hôm nay, bố dậy thật sớm hơn mọi ngày, cả nhà cùng con đi khai giảng năm học mới.

Rồi sang phòng, bố thấy Tin đang ngồi ngáp vì cũng dậy sớm quá, chưa 6 giờ sáng mà đã phải dậy rồi. Nhưng nhắc đến đi khai giảng là Tin tỉnh hẳn ngủ. 6 giờ 15 thôi, cả nhà mình, bố mẹ và Tin cùng đi dự lễ khai giảng. Cả nhà đến sớm, rồi đi ăn sáng ở ngay cạnh trường.
 
Đến trường sớm hơn giờ quy định, Tin và các bạn đứng ở hành lang, rồi đi lên lớp đợi cô giáo chủ nhiệm đến. Cả lớp đã ngồi đông đủ, chỉ chờ lệnh cô là ào xuống sân trường.
 
Chăm chú nghe cô dặn.
Các bạn rất háo hức dự lễ khai giảng lắm, được các anh chị đón vào trường, được xem biểu diễn văn nghệ, các hoạt động nghi lễ của ngày trọng đại trong đời.
 
Háo hức được xuống sân trường.
 
Cùng bạn xuống sân trường
 
Chụp ảnh cùng cô giáo chủ nhiệm.
Hai mẹ con ra về.

Cô giáo chủ nhiệm dẫn cả lớp xuống sân khấu của lễ khai giảng để... chụp ảnh lưu niệm. Cả lớp 1I của Tin, chỉ có mấy bạn bé, ai cũng bằng nhau, 53 bạn tất cả. Háo hức nhất là khi được thả bóng bay.

Một năm học mới bắt đầu rồi.

Những ước mơ đã bay lên rồi.

Giờ là lúc bắt đầu biến giấc mơ thành hiện thực.

Cố lên, con trai yêu!
 
Nguyễn Trí Thức
Chia sẻ