Con túm rồi nhưng nó cứ xì ra!

Su Hào,
Chia sẻ

Bi vào lớp 1, một hôm đi học lại tè dầm ở lớp vì tuy buồn lắm rồi nhưng sợ cô nên không dám xin phép ra ngoài. Về nhà mẹ hỏi vì sao con tè dầm ở lớp. Bi phân trần: "Con túm lại rồi đấy chứ nhưng nó cứ xì ra!".

1. Bi tè dầm, bị bố mắng:

- Sao con lớn thế này mà còn tè dầm? Con không biết xấu hổ với em sao?

Bi mếu máo thanh minh:

- Không phải tại con đâu ạ. Tại con chim nó không chịu nghe theo con đấy. Hay bố cắt nó đi để con đỡ phải tè?

2. Bi vào lớp 1, một hôm đi học lại tè dầm ở lớp vì tuy buồn lắm rồi nhưng sợ cô nên không dám xin phép ra ngoài. Về nhà mẹ hỏi vì sao con tè dầm ở lớp. Bi phân trần:

Con túm lại rồi đấy chứ nhưng nó cứ xì ra!

3. Buổi tối, Bi cùng mẹ và em gái nằm chơi chờ ba về. Em gái bảo mẹ:

- Mẹ ơi hay tối nay ba mẹ con mình ngủ đây đi. Cho ba lên phòng con ngủ.

Bi phản đối:

Không được, ba mẹ phải ngủ với nhau để còn nói chuyện chứ!

Mẹ nghe thấy thế bảo:

- Thế thì Bi cũng lên phòng ngủ để ba mẹ nói chuyện nha!

Bi giãy nảy:

- Không, con ngủ cùng và con sẽ không nói chuyện đâu!



4. Bố đang dạy Bi về các con vật bò, trâu, ngựa...

- Bố: Con bò đẻ ra con thì con của nó được gọi là con bê.

- Con: Vâng ạ, con đã hiểu!

- Thế em Miu (em gái Bi) nhà mình gọi là gì?

Bi ra vẻ rất hiểu biết, đáp:

- Gọi là Miu bê ạ!

5. Bố bắt Bi không được nói từ "con không biết". Ý bố là muốn con phải tư duy, tìm mọi cách để trả lời mỗi khi bố hỏi. Nhiều lúc con bí quá mà không dám nói "con không biết" nên chuyển sang trả lời là "con chả biết".

Nhiều lúc bố mẹ trót nói "không biết" liền bị Bi vặn lại là: "Bố mẹ lớn thế rồi mà trả lời là không biết à". Thế là bố mẹ phải xin lỗi và tìm cách khác để trả lời con.

6. Đi học về, Bi hỏi ông:

- Bi: Ông ơi, ông là con gì?

Ông ngơ ngác không hiểu Bi muốn hỏi gì thì cu cậu trả lời luôn:

- Ông là con trai!

Ông vẫn ngơ ngác chưa hiểu vấn đề thì thằng cháu liến thoắng:

- Hôm nay ở lớp cô giáo dạy phân biệt con gái và con trai. Khi đi vệ sinh thì con trai phải vào nhà vệ sinh nam, còn con gái phải vào nhà vệ sinh nữa ạ!

À, ra vậy. Giờ thì ông đã hiểu.

Chia sẻ