Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Con nghĩ mẹ nên lấy chồng khác đi"

Lan Chi,
Chia sẻ

Kinkin nghịch ngợm nên bị bố mắng cho một trận. Cô nàng bí xị mặt ra rồi bảo mẹ với giọng rất nghiêm túc: "Mẹ ơi, con nghĩ mẹ nên lấy chồng khác đi mẹ ạ!".

1. Kinkin đứng xem mẹ phơi quần áo, thấy cái quần mẹ treo lên dây rồi bị rơi, cô nàng hét to:

-Mẹ ơi cái quần bị té rồi, mẹ đỡ nó dậy đi!

2. Thỉnh thoảng mẹ hay gọi Kinkin là "mặt trời của mẹ". Một hôm mẹ tắm cho Kinkin xong, mặc váy cho con rồi quay xuống bếp nấu cơm. Vài phút sau thấy Kinkin chạy xuống bếp bảo mẹ:

- Mẹ ơi, "mặt trời của mẹ" không có quần!

Mẹ nhìn Kinkin mới nhớ ra là mẹ mặc váy cho con mà quên không mặc quần.

3. Bà nội làm thịt con ngan, đang ngồi nhổ hết lông cho sạch. Vì mắt bà kém nên bảo Kinkin:

- Kinkin ơi cháu xem giúp bà xem còn sợi lông nào không?

Đang mải chơi nên Kinkin bảo bà:

- Bà cứ nhổ hết đi rồi cháu xem cho!

Bà phì cười rồi lại cặm cụi làm tiếp.

4. Kinkin được gần 3 tuổi nhưng vẫn ở nhà với bà nội. Bé rất thông minh và hiếu động nên nghịch ngợm suốt cả ngày, có lúc mệt quá bà nội nói không nghe liền mắng:

- Không nghịch nữa, bà nói mà không nghe là bà cho đi nhà trẻ để cô giáo trị cháu biết chưa?

Thế rồi một lần khi cả gia đình ngồi nói chuyện, ông nội bảo:

- Bà không làm nữa, ra đây tôi bảo cái này.

Ngay lập tức Kinkin nói:

- Bà không nghịch nữa, cháu nói mà bà không nghe là cháu cho bà đi nhà trẻ để cô giáo trị bà đấy.

Cả nhà rất buồn cười nhưng cố giả vờ như không để mẹ nhắc Kinkin không được nói như vậy.

5. Kinkin nghịch ngợm nên bị bố mắng cho một trận. Cô mặt bí xị ngồi im ngẫm nghĩ rồi bảo mẹ:

- Mẹ ơi, con nghĩ mẹ nên lấy chồng khác đi mẹ!

Mẹ buồn cười lắm nhưng vẫn giả vờ cắm cúi nấu cơm tiếp. Thấy thế Kinkin hét to:

- Con đã nghĩ kỹ lắm rồi, mẹ nên lấy chồng khác đi mẹ!

6. Kinkin hay bị táo bón nên mỗi lần đi đại tiện là mẹ lại phải động viên: "Con gái cố gắng lên!". Có hôm Kinkin vừa ngồi bô, vừa ôm bạn thỏ gấu bông rồi "xì xì" và nựng nịu: "Em cố lên, sắp được rồi, không là chị thụt mông đấy!".

Chia sẻ