Con nghỉ hè, bố mẹ "khóc thét"

Hạ Lan,
Chia sẻ

Dẫu biết rằng chăm sóc con cái là điều hiển nhiên của các ông bố, bà mẹ. Thế nhưng, cứ mỗi khi con trẻ nghỉ hè là các bố mẹ lại khổ sở "đánh vật" với con.

Bạc mặt vì con nghỉ hè

Các bé nghỉ hè mới được một thời gian mà anh Cường, chị Phấn như đã sống cả thế kỷ. Cách đây không lâu, lịch làm việc, lịch nấu cơm, tắm gội cho con đã đủ làm chị Phấn mệt mỏi, nay phải thêm vất vả khi con nghỉ hè.

Những ngày đầu bé Ngọc Linh ở nhà, anh chị quay cuồng với công việc. Trước đây, chị Phấn chỉ phải làm vệ sinh cá nhân cho bé Linh rồi đưa bé tới mẫu giáo, các cô sẽ cho bé ăn sáng và uống sữa. Chị được nhàn nhã đi làm. Nhưng nay, sáng chị phải dậy sớm cho con ăn. Cô giáo cho ăn thì bé rất ngoan nhưng cứ mẹ cho ăn là bé lại mè nheo, quấy khóc. “Đánh vật” với bát cháo của con xong, chị Phấn ngày nào cũng muộn giờ làm.
 
Thế vẫn chưa hết “đau khổ”. Anh Mẫn chồng chị chỉ xin nghỉ được khoảng 1 tuần. Tới khi anh đi làm, không ai ở nhà trông con được nữa. Chẳng tìm ra được biện pháp nào khả quan, anh chị đành chia nhau, mỗi người mang con tới… cơ quan một ngày.
Nhưng biện pháp này cũng không khả quan vì Ngọc Linh khá nghịch. Cô bé chạy khắp phòng hỏi người nọ một câu, người kia một câu rồi đòi lấy máy tính, điện thoại,… khiến mọi người trong phòng khó chịu và phàn nàn.
 
Cùng chung cảnh ngộ “nháo nhác” vì con nghỉ hè, gia đình anh Hoàng, chị Hòa cũng phát hoảng vì không biết xử lý thế nào với cu Bin. Gửi nhà trẻ không được vì nhà trẻ của cu Bin thuộc “Nhà nước” nên không mở ngày hè. Ông bà cả hai bên đều đã mất nên anh Hoàng không thể cậy nhờ phụ huynh. Hàng xóm nhà anh toàn “đại gia”, chẳng ai mở dịch vụ trông trẻ thuê và cũng chẳng ai rảnh để trông hộ.

Xót ruột vì bố mẹ “chống cháy”

Không thể nghỉ làm để trông con nên các bậc phụ huynh kiểu gì cũng phải tìm ra cách gửi con. Tìm kiếm mãi, chị Phấn cũng phát hiện ra một trường mẫu giáo tư thục mini cách nhà khoảng 3km. Trường khá nhỏ nhưng các cô sẵn sàng nhận các cháu dù bé hay lớn. Nhìn bé Ngọc Linh “lạc” giữa khoảng 10 bé đủ các loại tuổi, chị Phấn xót ruột lắm nhưng đành chấp nhận.

Chị cho biết, khi gửi các bé tại mẫu giáo, bố mẹ nào cũng chấp nhận con yêu có thể bị bạn bè cấu véo, sưng chân tay, mặt mũi. Thế nhưng mỗi ngày đón bé Ngọc Linh, chị Phấn lại thấy con thêm vài vết cấu, vết rớm máu… lòng chị như thắt lại. Chị Phấn tâm sự: “Vết cấu thì rõ ràng là bọn trẻ quấy phá nhau nhưng đôi khi tôi thấy cháu sứt sẹo mặt mũi thì xót hết cả ruột”.

Sau một tuần gửi con ở nhà trẻ tư nhân, chị Phấn phải bế con về vì bé Ngọc Linh bị quá nhiều thương tích. Vì không nghỉ làm được nên chị đành phải nhờ người quen giới thiệu cho một osin tới trông bé Linh. Chị Phấn chia sẻ, lương của chị chỉ đủ trả osin, trả tiền xăng xe và mua gạo, phần còn lại chồng chị phải lo.

“Tiền chỉ là vấn đề nhỏ. Quan trọng là tôi không tin tưởng osin. Chẳng biết osin ở nhà trông con thế nào, có cho cháu ăn đầy đủ không. Sợ nhất là nó lại mang cháu đi bán. Báo chí đưa tin nhiều rồi khiến tôi lo lắm, không thể tập trung làm việc được” - Chị Phấn bày tỏ lo lắng.

Trong khi đó, anh Hoàng như bắt được vàng khi nhớ ra bà dì dưới quê. Dì anh ngoài 60 tuổi. Con cái dì đã vào Nam lập nghiệp hết, chỉ còn lại một mình ở quê. Khi anh ngỏ lời, dì anh đồng ý ngay với điều kiện cuối tuần anh phải đưa cả nhà về quê “thăm” các cụ. Dù rất muốn được nghỉ ngơi cuối tuần nhưng anh Hoàng sẵn sàng chấp nhận. Anh chấp nhận mọi thứ miễn là bé Bin được an toàn trong kỳ nghỉ hè.
 
Anh Hoàng cho biết: “Tôi thật may mắn khi có dì. Nhiều phụ huynh bây giờ còn đang lo không biết xử lý thế nào khi con nghỉ hè”.

Giống anh Hoàng, khá nhiều gia đình có ông bà, bố mẹ giúp đỡ. Một số khác gửi tại các nhà trẻ tư nhân với chi phí cao hơn trong năm. Nhưng cũng có những ông bố, bà mẹ không biết xoay xở thế nào nên chúng ta dễ dàng chứng kiến cảnh các em bé đang tha thẩn chơi một mình mà không có sự giám sát của người lớn. Anh Hoàng nhận xét, các bé sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm khi phải chơi một mình như vậy. Nhưng vì mưu sinh, bố mẹ các em đành phó mặc cho số phận. Nếu chăm con mà không làm việc, họ cũng chẳng có tiền để sống.

Chia sẻ