Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Con mập giống mẹ sao mẹ không thương con"

Susu,
Chia sẻ

Vì đã thừa cân nên mẹ hạn chế không cho Mi ăn nhiều. Nhưng vì đói nên Mi vẫn lén lút mở tủ lạnh lấy váng sữa ăn. Mẹ bắt quả tang nên đánh đòn Mi. Cô nàng mếu máo: "Con mập giống mẹ sao mẹ không thương con?".

1. Bé Mi được 3 tuổi thì mẹ có em bé. Một lần mẹ nghén, Mi hỏi tại sao, ba bảo là do em bé đạp. Mi ghi nhớ điều này. Lần sau, đang ăn mẹ lại phóng đến lavabo. Mi cũng tuột ngay khỏi ghế, chạy theo, lấy tay đập nhẹ nhẹ vào bụng mẹ rồi nói:

- Em bé ơi, đừng đạp đạp trong bụng mẹ nữa. Mẹ bị ói hết trơn rồi nè, tội nghiệp mẹ lắm!
 
Mẹ nghe mà cảm động quá, qua cơn nghén luôn.

2. Mẹ cho Mi sang nhà dì út chơi. Em bé nhà dì út mới được 1 tuổi, đang tập nói ê a. Mi thích lắm, suốt ngày chơi với em nhưng hỏi gì cũng không thấy em nói. Thế là Mi bảo với em bé rằng:

- Em bé toàn nói tiếng gì vậy? Thử nói tiếng Việt xem?

Thấy cả nhà buồn cười Mi rất khoái, cả buổi ở chơi nhà dì thỉnh thoảng Mi lại chạy vào lay em bé đang ngủ, bảo: "Thử nói tiếng Việt xem".

3. Bố dậy Mi học: O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ thì có râu...

Bố muốn Mi hình dung ra để cho dễ nhớ 3 chữ O Ô Ơ. Rồi sau đó bố chỉ đến chứ Ơ và hỏi: - Chữ gì đây?
 
Con trả lời: - Chữ râu ạ!

Mẹ ngồi cạnh nghe thấy cười lăn lộn.
 

4. Mi ngồi chơi điện thoại với ông bà, bé chỉ vào một số trên điện thoại rồi hỏi ông:

- Ông ơi đây là số mấy?

- Số 3 cháu ạ! - Ông trả lời.

- Số 3 là cái mông hả ông?

5. Mi bị ảnh hưởng bởi quảng cáo, thỉnh thoảng lại nhại câu: "một người khỏe, hai người vui". Có lần Mi thắc mắc với mẹ:

- Mẹ ơi, tại sao lại một người khỏe thì hai người lại vui?

Không biết phải nói thế nào, mẹ đành phải giải thích:

- Ví dụ một người khỏe là con thì có hai người vui là bố và mẹ.

Bố ngồi cạnh nghe thấy, chép miệng: - Đến khổ quảng cáo với cả quảng sói!

6. Dạo này Mi rất ham ăn. Vì đã thừa cân nên mẹ hạn chế không cho con ăn nhiều. Nhưng vì đói nên Mi vẫn lén lút mở tủ lạnh lấy váng sữa ăn. Mẹ bắt quả tang nên đánh đòn Mi. Cô nàng mếu máo:

-Con mập giống mẹ sao mẹ không thương con?

Chia sẻ